1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá, chào mọi người . Một ngày ở không vào viết nhăng cuội chơi. Đôi lời về đàn ông chúng ta:
    - Cuộc sống luôn bao gồm hạnh phúc và khổ đau. Phụ nữ đã mang lại cho chúng ta cuộc sống, đồng nghĩa với việc họ mang lại cho chúng ta hạnh phúc và khổ đau. Muốn thoát khỏi phụ nữ... trừ khi đàn ông chúng mình...từ bỏ cuộc sống - DEATH .
    - Hạnh phúc của những người đàn ông không kết hôn là họ chẳng bao giờ phải có mẹ vợ.
    - Người ta sẵn sàng chết vì lý tưởng của mình, nhưng đôi lúc có người chết lãng xẹt vì tưởng mình có lý...
    - Còn gì buồn bằng chân mỏi, gối mềm khi vừa dăm ba tuổi, còn gì nhục bằng lấy vợ về tối giả bộ ngủ say.... còn gì chết sững bằng đi công tác về chợt thấy một thằng ở...."chuồn" đang loay hoay... Hãy giữ phong độ để gìn giữ hạnh phúc gia đình
    - "Nếu thằng đó không yêu em như anh từng yêu, chỉ là thoáng qua bao đam mê đến bên đời. Để rồi lãng quên xem yêu đương như trò chơi...hãy nói với nó giùm anh rằng...mày có lý...

  2. ntuanhungls

    ntuanhungls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới đọc được những cao kiến của các chư vị trong làng, thấy có mấy câu hay của ai post rồi đó, chỉnh sửa chút nghe cũng tạm,mời...
    Một bà già 70 tuổi đang đi trong công viên thì buồn ấy quá. không nhịn được đành nhẩy ngay vào bãi cỏ cạnh đó Roẹtttt một cái. lạ thay cỏ bán kính 5m trong bãi đó đều rung bần bật. có 2 anh gần đó chẳng may chứng kiến hết thảy, A nói với B: bà này công phu thật!. B đáp: ấy là bà đấy đánh rắm động cỏ mày a. ...
    Mất bò mới lo làm chuồng,...
    -->mất bò mới lo làm chuồng, chồng theo đĩ mới lo làm hàng... ha ha ha
    trong lớp học
    girl bựa nói với thầy giáo : không bà đó mày có con
    thầy trả lời : không thầy đó mày có thai.

    Được ntuanhungls sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 16/01/2008
  3. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ trang điểm mãi không đẹp
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Độc lập tự do nhưng mà phải cho người ta ngủ
  5. Tamy11

    Tamy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con người ta lại phải sống khi mà thế nào cũng phải chết nhỉ?
  6. phanvandong0904

    phanvandong0904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đính chính một chút
    Không có người phụ nữ xấu chỉ có những người phụ nữ không biết làm đẹp!
    Không có người phụ nữ không biết làm đẹp chỉ có những người phụ nữ làm mãi mà nó không đẹp.
  7. BlueBoy858

    BlueBoy858 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thằng cho là thằng dại thằng trả là thằng ngu
  8. gold328

    gold328 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em sưu tầm được mấy câu
    .Không biết dựa cột mà nghe,cứ le te người ta đấm cho vỡ mõm
    2.Hận đời đen bạc
    Hận kẻ bạc tình
    Hận cả gia đình
    Hận luôn hàng xóm
    3.Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại
    4.Nhân nhượng là tự sát , độc ác là huy hoàng
    5.Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản
    6.-Được voi đòi.....Hai Bà Trưng
    7.-Không mày đố thầy dạy ai
    8.Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái...trong nhà trẻ
    9.1 cô gái đứng trước tôi mà cúi mặt xuống có nghĩa là cô ấy đang thẹn thùng vì thích tôi, còn nếu tôi mà nhìn xuống trước mặt 1 cô gái thì đơn giản là tôi thích...cặp đùi của cô ấy.
    10.Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà
    11.Có 1 cô gái sẵn sàng chết vì tôi, bạn có biết vì sao không,Vì cô ấy thà chết còn hơn phải yêu tôi...hu hu hu hu hu hu hu
    Yêu em chẳng biết để đâu
    Để trong nòng súng lâu lâu anh bóp cò..!
    Làm sao kiếm được nhiều tiền ?
    Làm sao kiếm được tên miền thật ngon ?
    Làm sao giấc ngủ cho tròn ?
    Làm sao khi chết vẫn còn lưu danh ?
    Làm sao để tiền bóng banh ?
    Làm sao để nó nhanh nhanh sinh lời ?
    Làm sao sống giữa cuộc đời ?
    Làm sao sống được chơi bời xa hoa ?
    Làm sao cứ mãi trêu hoa ?
    Làm sao biết được người ta yêu mình?
    Làm sao biết cách tỏ tình ?
    Làm sao biết được rằng mình đang yêu ?
    Tiên học lễ hậu học .......ăn
    Có chí thì .......ghê
    Thích thì chiều .......anh liều..... em té
    Con nhà tông không giống lông .....đỡ giống khỉ
    Gần mực thì đen gần đèn thì.......cháy
    Bầu ơi thương lấy bí cùng ......mai sau có lúc nấu chung một nồi
    Thò tay mà ngắt cọng ngò thương em đứt ruột ăn tô phở bò .........thì hết ngay
    Thuận vợ thuận chồng ......con đông mệt quá
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ,vô duyên đối mặt cự um sùm
    Có công mài sắt có ngày...... chai tay
    Kiến tha lâu ngày .... mỏi cẳng
    Môi hở răng ....hô
    Trèo cao ngã đau ,trèo thấp ngã cũng đau
    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ,chặt cây nhớ coi cảnh sát
    Họ đi đôi với hành ,hành đi đôi với tỏi
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương .Mai sau có lúc ngoài đường "on sale "
    Ăn trông nồi ,ngồi trông người bên cạnh
    Qua cầu ngả nón trông cầu ,cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu
    Nhà sạch thì mát ,bát sạch tốn xà bông để rửa
    giải trí cho đỡ buồn www.hoibi.net
  9. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Câu nì cũng hay hay
    Đằng sau người đàn ông thành công là hình bóng một người phụ nữ còn đằng sau một người đàn ông thất bại là 2 người phụ nữ
    Hoặc
    Đằng sau người đàn ông thành công là hình bóng người phụ nữ còn đằng sau người đàn ông thất bại là người phụ nữ thật sự
  10. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xảy ra vào trưa nay, tại một quán cơm bình dân ở Sài Gòn:
    - Em là gà kho phải không?
    - .... Dạ
    - Còn em là heo quay phải không?
    - Dạ
    - Còn em là gì? (tới tui)
    - Dạ... Em là người. Em ăn trứng chiên.
    Heo quay và gà kho cùng... liếc.
    Hết chuyện.
    @ all: Một con người cũ, một cái tên cũ... với những nỗi buồn mới xin quay trở lại làng. Xa lâu quá rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Người rời làng, người vào làng. Quay trở lại nhớ cố nhân và những kỷ niệm xưa... Thấy lòng buồn nao nao.

Chia sẻ trang này