1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác tư vấn hộ e!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi faduc, 22/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn hộ e!

    Trước hết,
    xin tiết lộ với các bác 1 bí mât: "e đang yêu".
    Mà khốn khổ,
    cứ mỗi lần yêu ai thật lòng là ư như rằng: "e thất bại".
    E đã 25 tuổi rồi, và đã đi làm hơn 3 năm.
    Hơn 3 năm đi làm,
    e cũng đã gian díu tình cảm với 4,5 cô gì đó.
    Nhưng đó chỉ là chuyện yêu đương vớ vẩn.
    Thứ tình cảm "nhân danh ty đển làm những gì Ty cho phép".
    Rồi tình cờ em gặp nó, người con gái đó, nó không xinh nhưng nó giống y chang người trong mộng của e.
    Và rồi e yêu nó !
    Tổng thể là như vậy,
    bây h em xin đi vào chi tiết.
    Em là con cả trong gđ, đang công tác trong 1 tổ chức Tín dụng phục vụ các đối tượng chính sách. Công việc khá ổn và e được đồng nghiệp đánh giá khá cao. Ngoại hình củng tạm ổn, chỉ mỗi tội hơi gầy.
    Tuy nhiên, em lại không mấy tự tin vào mình.
    Nó 23 tuổi, cũng làm việc trong cùng hệ thống NH đó, nhưng khác địa bàn, là con bà Kế toán trưởng Hội sở.
    Ngày đầu gặp nó,
    em chỉ đứng đằng xa nhìn lại.
    Ko có j để nói.
    Chuyện chỉ nghiêm trọng,
    kể từ khi em biết Số ĐT của nó.
    E gọi vào máy nó bất cứ thời gian nào có thể,
    kể cả vào lúc 2h sáng khi e bất ngờ tỉnh giấc.
    (Hi`, em ko ngại lắm vì lúc này nó ko biết e là ai).
    Nó cũng nháy trả, và cũng không ít làn nó nháy vào lúc 1,2 h sáng.
    Cho đến 1 lần,
    lần đó e được về Hà Nội tập huấn.
    Nằm 1 mình trong KS,
    thấy buồn buồn,
    em lại nháy máy cho nó.
    Lần này, nó ko nháy, mà nt trả lời e.
    E tá hoả khi đọc tin nó nhắn :" Đang ở Hà Nội à? Nhớ mua quà cho dân HK với".
    Vậy là, nó đã biết e là ai!
    Sau khi suy nghĩ, e quyết định không trả lời nó.
    Rồi hết khoá học, e lại trở về với công việc.
    Thấy nhàm chán và mệt mỏi !
    Rồi 1 đêm,
    đang ngồi hút thuốc 1 mình trước hiên nhà.
    E lấy máy ra nt cho nó, bâng quơ 2 dòng: "Đang làm chi đó? Đi uống cafe."
    Hê! Nó nt trả lời :"chờ tí, đến liền".
    (Nói thêm 1 tí: Bọn e làm việc cách nhau hơn 100 cây số, đều ở xa nhà).
    Và rồi 2 đứa nt nói chuyện với nhau, như giải toả mọi bức bối lâu nay, e huyên thuyên trên trời dưới đất.
    Con bé nc cũng khá hay.
    Và rồi từ đó, từ thứ 2 - thứ 5, mỗi tối 2 đứa lại nt cho nhau.
    Cuối tuần về, 2 đứa lại đi chơi với nhau.
    Rất vui vẻ, nó thường hay nc tương lai, chuyện gđ, con cái.
    .......................
    Thứ 7 tuần rồi, e với nó đi cưới 1 chị bạn làm cùng cơ quan. Chính xác là làm cùng Chi nhánh với e, và đám cưới được tổ chức nơi em công tác.
    Và rồi em đưa nó đi thăm fòng trọ của e, đi chơi đây chơi đó, thăm quan, ngoạn cảnh suốt cả ngày.
    Như trước đây e hứa với nó.
    Nó kể với e, là nó đi xem bói, thầy bói nói cho nó biết về chồng tương lai, về những người đến với nó và... Nó còn nói, chồng nó là con cả, và chuyện tc của nó quyết định bằng 1 chuyến đi xa. Và cuối năm nay nó lấy chồng.
    Trong lúc nói nó nhìn em là lạ!
    Rồi 2 đứa lại trở về với công việc.
    Bỗng nhiên, nó ít nhắn cho e hơn.
    Nó chỉ nc với em khi e nt cho nó trước.
    Ko như trước đây, đôi khi nó nháy hoặc nó nt cho e trước.
    Dù rằng, khi e nt rồi, 2 đứa lại nc vui vẻ với nhau.
    Và trong những lần đó, e đã bâng quơ về tc của mình.
    Cho đến hôm qua, sau mấy đêm mất ngủ, đúng 7 h sáng em nt cho nó, rất gọn gàng :
    -" Cuối năm nay, anh em mình cưới nhau đi".
    -" Anh cứ trêu em, em thì làm sao lấy được a", nó trả lời.
    Em lại nhắn:
    -" A nói thật mà, e làm vợ a đi"
    Nó hỏi lại:
    - " Tại sao anh lại nói như vậy?"
    E trả lời:
    -" A ko biết, e lấy a đi"
    Rồi nó lại hỏi, e đã hiểu nó được bao nhiêu? đã có tc với nó chưa? đã suy nghĩ kỷ chưa?...
    E ko trả lời những câu hỏi đó.
    Sau 1 khoản thời gian im lặng khá lâu, nó lại nhắn lại cho em.
    Hỏi e, cuối tuần có về nhà ko?
    E bảo là có về, nếu nó đi chơi với em.
    Các bác xem nó nhắn: " E fải đi chơi với ''''Chồng chưa cưới'''' chứ".
    Và rồi e lại bảo nó lấy em, và nó lại hỏi e này nọ.
    Khoảng 6 h tối qua, em nt cho nó, hẹn nó sáng nay đi chơi.
    Ko thấy nó trả lời.
    E gọi điện, không thấy nó trả lời.
    E bức xúc lắm, láy xe vòng vèo qua nhà nó 2 lần.
    Mãi đến 10h30 tối, mới thấy nó nháy vào máy e.
    e ko thèm đáp trả.
    Rồi nó nt, và bọn e lại nc.
    trong đó, có đoạn
    Nó hỏi : " Sáng nay, có ai lấy máy của a nt cho e phải ko?"
    E trả lời: " Ko, là anh nhắn cho e mà "
    Rồi nó lại hỏi: " Vậy tại sao, a ko trả lời câu hỏi của e?"
    Chuyện chuyển sang hướng khác, và em hẹn nó sáng nay đi chơi.
    Sáng nay, em đến nhà nó chậm 10 phút so với h hẹn. Hơi hoang mang vì ko biết dẫn nó đi chơi ở đâu.
    Nó ra mở cổng cho e, nhà không còn ai khác, loa từ chiếc máy vi tính phát oang oang giọng hát Tuấn Hưng.
    Có 1 điều này nữa e muốn nói với các bác, e và nó rất hay nc nhạc nhẻo. Và nhiều lúc e vẫn mượn lời ca tiếng hát để đá linh tinh.
    Ngồi 1 tí,
    e bảo nó đi chơi.
    Nó đồng ý,
    bảo e đến nhà bạn nó chơi.
    Và không quên đưa cho e 2 cái đĩa nhạc: 1 của Tuấn Hưng, 1 của Trịnh Nam Sơn.
    Rồi 2 đứa đi chơi, trong khoảng thời gian đó, bọn e chỉ nc linh tinh, ko có j đặc biêt. Không ai đề cập đến những tn nhạy cảm kia.
    Nhưng e thấy, nó vẫn muốn nói với em 1 cái j đó. Hoặc nó muốn e nói 1 cái j đó cho nó nghe.
    Nhưng ko ai nói j cả.
    ...................
    Chuyện khá dài, văn e lại kém, nhưng rất thật.
    Em mong các bác giúp e.
    Có phải, em đã quá vội vàng?
    Có phải, e quá "gà" ko?
    Bây h, em phải làm gì?
    .....................
    Cảm ơn các bác trước!
  2. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với bác này. 25t mà thế á
    Tiến lên đi chứ đợi gì nữa...
    ĐỌc cũng thấy bức xúc hộ
  3. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác chẳng gà tý nào, mạnh bạo vãi, hơn cả em . Mà em thấy người ta cũng có tình cảm với bác đó chứ, việc của bác bây giờ chỉ là khâu dứt điểm mà thôi. Chúc bác thành công
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chiện của bác hay thật đấy, chỉ có điều em vẫn chưa rõ là bác muốn cưới hay muốn yêu nữa? :D Zai 25 chắc là còn phải bay nhảy nhiều chứ bác nhỉ, đừng làm người ta hi vọng mà thất vọng thì khổ
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cách hành văn của bác này hay đấy... có thể nói là khá thú vị.. hì hì..
    Em cũng không biết bác có thực sự muốn cưới vợ không nữa hy vọng đấy không phải chỉ là phút bồng bột vào 7h sáng một hôm nào đó
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Sút penalti thì ít trượt, chú nắm thế chủ động rồi, mọi việc là do chú!
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Yêu nhau rồi còn đâu. Mỗi tội em e là chuyện bác hỏi cưới người ta có vẻ bồng bột quá. Nhưng em đoán lúc nghe bác nói thế hẳn là em của bác sướng lắm
    rõ là em ý đang chờ đợi những bước đi tiếp theo của bác rồi chắc em nó cũng có nhiều điều muốn nói nhưng vì phận nữ nhi nên ko fải cái gì cũng cởi mở hết ra được, nhưng đại ý vẫn là : em cũng thích anh lắm, yêu anh lắm
    nếu tình hình cứ tiến triển như thế này thì có khi cuối năm cưới nhau thật
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    cả hai đều có cảm tình với nhau nhưng xem ra hơi vội. Với lại bác yên tâm là nếu nó 23 thì chứng tỏ cái đoạn xem bói bảo năm nay lấy chồng là một cái thòng lòng dụ bác chui cổ vào, chứ 23 năm nay là xấu mà, chồng con làm sao đc. Phải sang năm bác ạ. Anyway là con bé này tính cách cũng khá hay đấy, thích nhau rồi thì tiến lên đê. Sang năm đc tuổi thì lấy. P/s một cái là nếu 26 lấy vợ là hơi sớm đấy,nhưng thôi, "tới số" rồi thì k nên cưỡng lại kẻo mà k may !!!
  9. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cần nói thì cả nhà đã nói hết rùi .
    Tối nay dẫn cô bé đó đi ăn kem que đi, luôn thể giả vờ vô tình làm kem chảy rùi cúi xuống kiss luôn .
    Nhớ lần sau không được gọi người iu mình bằng nó nhá !

  10. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    sút đi bác. thể nào cũng vào. em là em chỉ mong có cơ ghi bàn như bác thôi. hixhix

Chia sẻ trang này