1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> Oành Oạch !!! không ngờ mình nói tầm bậy tầm bạ mà lại trúng tùm lum tùm la hết dzậy ta trúng đâu không trúng,lại chơi ngay vào chuyện "khó khăn & riêng tư" của người ta nữa mới chết chứ so-rỳ thôi (nhưng ai bảo có tật giật mình nờ)
    =>> Vậy mỗi ngày vài câu danh ngôn ... hơi bị tâm đắc ra nó nhảm cho khỏi đụng chạm vậy !!! hix hix

    + đũa mốc mà chòi mâm son ... trèo cao té nặng có ngày ai ơi ./.
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 07/09/2006
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Mấy đ/c này phản đối ghê quá, viết có 2 chữ mà la làng ghê thế. Tui ko tự sửa đuợc chớ ko cũng sửa rồi. 1 trong các mod xóa dùm cái.
    he he, còn cái đỏ đỏ đó: cảm ơn đ/c camap nhá. Chuyện riêng tư để mọi người nhắc nhở ngại quá.
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 06/09/2006
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 06/09/2006
    Nếu mà tui làm đúng chức năng Mod thì trong thời gian gần đây tui chắc phải xóa hết gần 2/3 số bài viết roài
    Xml

    u?c xml_q84 s?a vo 19:46 ngy 06/09/2006
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cảm xúc chai lì wá .. chẳng biết viết j cho riêng mình.. Lí trí quá cũng đâu phải điều tốt. Cái j cũng biết, cũng hỉu, nhưng lại kô làm theo.. Mình bi h khác ngày xưa nhìu wá .. Đôi khi lại kô nhận ra
  4. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Oái Oái !!! nhầm mất rồi,định viết bài lại thành sửa thế này !!! mất tiêu ký áng văn chương bất hủ ở trên rồi !!! tiếc ghê
  5. andie248

    andie248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    cũng vì cái tội ham chơi mà bây h mình nên nông nổi như thế này
    đánh chết cũng ko bỏ cái tội ham chơi,thôi thì sinh ra bản chất đã như vậy,suốt đời con cũng ko thay đổi được,mà phải làm 1 cái gì đi chứ ko lẽ lại bó tay sao?
    cách tốt nhất bây h là tắt máy và học bài
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối cùng sống trong căn phòng thân yêu .. Oa oa oa ....khóc như ai oán .Cơ hàn quá !!!
    Hic...căn phòng gắn với bao kỷ niệm ...Xa rời nó ..tiếc quá đi mất ....4 năm rùi còn gì nữa ... Mà bùn cười nhỉ , cái gì nó xảy ra thì cũng cùng thời điểm , chưa hết cái này đến cái khác ..liên tục .Định khủng bố hay sao ? . E cũng có hạn thui , cứ cái đà này đúng là pó phép ...
    Mới ngủ 1 giấc dậy ... Chán , chả mún làm gì !Lại trông nhà ... đêm khuya .Nhà này thích thật nhỉ , hehe ...ai cũng khò khò .... Lúc nãy có 1 thằng ăn trộm rình làm cái topic quảng cáo to đùng .Điên ! Đang có hứng đây
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 03:42 ngy 12/09/2006
  7. daygoneby

    daygoneby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện có thể lấy ra đùa được nhưng cũng có những chuyện đừng có ngu ( trong trường hợp này có thể ví như óc bò) mà lấy ra đùa. HÌnh như lộn topic
    Được daygoneby sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 13/09/2006
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Lại trông nhà ban đêm .Cả nhà ngủ ngon ghê !
    Ta ơi ...hôm nay thật bình yên phải không ? Còn 1 đêm cuối cùng để mà ngồi ở căn phòng này , có bao nỗi buồn thì gặm nhấm hết đi .Mai sang phòng khác rùi , mọi thứ lạ lẫm hơn , mới hơn ...cảm giác sẽ khác hơn ...sẽ không giống như bây giờ nữa đâu ..bít không ?
    Cũng chẳng còn bé nhỏ gì nữa để mà bỡ ngỡ ...Khó khăn cũng đã gặp nhiều , vất vả cũng không ít ...cũng tự tay ta làm đó thôi .
    Cho nên tương lai phía trước không có gì phải ngại cả , cứ đi thôi .Con đường đã xác định rồi .Thế nhé ...cứ thế mà đi nhé ..đừng nhìn lại nữa nhé !!!
    Ngủ ngon .......
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bài của hoavannotdvct sang đây :
    ...trên cõi đời chưa đủ, mới sinh ra đã đầy những vết thương. Trên cõi đời chưa đủ, mới sinh ra đầy những ưu phiền. Ôm cặp mắt sáng ngời háo hức, bụng đói meo, ta thèm em nào tình iêu nào dục vọng. Em, miếng ăn tức tối đau khổ chờn vờn trước ta nghìn nổi ưu phiền.
    Trên cõi đời chưa đủ, ta mới sinh ra đã đầy những vết thương. Sống để chờ 1 ngày lành của hoàng hôn. Ta, muôn đời thú dữ ôm cặp mắt sáng ngời, bụng đói meo thèm hoài. Ta thèm em nào tình iêu nào dục vọng. Em, miếng ăn tức tưởi chờn vờn trước ta nghìn nổi ưu phiền.
    Trên cõi đời chưa đủ, có lúc ngày dài hơn đêm thâu, vực tối mù sương. Ta thèm em nào tình iêu nào dục vọng. Ta chờ em trước cửa cũng chỉ thấy dăm người qua lại, dõi mắt thờ ơ như ly cafê đen đắng lạnh vô bờ.
    1 bữa, nắng không đủ hạnh phúc, mưa không đủ ưu phiền. Em oán ta vì trên cõi đời chưa đủ. Tiếc cho em, bắt em phải một mình chịu nợ với thiên thu. Em tức tưởi ngồi khóc nghẹn ngào đầy những lệ vô ích, lệ cô đơn, lệ yếu đuối. Tất cả rồi trôi đi vào lòng biển lớn.
    Em, trên cõi đời chưa đủ, ta trách em vì dù ai muốn vỗ về, trăm năm là duyên số nhưng ta với em nhất định không phải là một chuyện ngẫu nhiên
    ...trên cõi đời chưa đủ, Ta_thú dữ mới sinh ra đã đầy những vết thương. Sống để chờ một ngày lành an toàn của hoàng hôn...
  10. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Lang thang...phố biển chiều thu mang một tâm trạng buồn đến lạ! Từng cành cây ẩn phía sau là một dáng vẻ rời rạc đến lẻ loi...và mùi hoa sữa lại nồng nàn trên từng góc phố. Nó đi, như để tìm kiếm một điều gì xót lại của một ngày nhưng sau cùng vẫn là một nỗi nhớ đượm buồn về những ngày vừa qua.....Vẫn biết đời sống luôn có những giá trị riêng biệt cho mỗi chọn lựa từ ngày hôm nay, và có những ước muốn cho dù có thật bình thường, thật giản gị nhưng không dễ dàng để có thể biến ước muốn thành sự thật...và liệu rằng có hay không một ngày nào đó nó sẽ khác...??!!
    ...Bình yên đi nhé...!

Chia sẻ trang này