1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    , mắc cười ko chịu được
    để suy nghĩ thêm
  2. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tại thấy anh Ù lâu quá nên em tính mần ăn tí, zậy hông chơi zậy nữa. quang minh chính đại, anh em mình cá độ. OK?. Chấp luôn hông sợ
  3. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    ......
    Không ngờ ta bản lĩnh vậy, nói nằm im là nằm im ngay. Lúc về ta tiếc, có khi không thèm nằm im mà hay hơn. Lần sau mình sẽ khác, nghĩ đến đó lại đỏ mặt....
    Tuần sau, tuần sau nữa, nữa...không thấy bạn mặc lại. Tiếc đứt ruột...
    Ngày chờ đợi đã đến, chiều CN nọ, bạn gọi cho ta, hỏi tối có lên không.
    Ta thấy lạ, tối CN nào ta quên bạn đâu. Ta suy nghĩ mơ hồ.
    Tối đó ta lại đến. tinh thần không tốt lắm, vì cứ nghĩ mơ hồ.
    Nhà bạn không có ai, mọi người về quê rồi.
    Bạn mặc cái áo mỏng đó, cái váy ngang đầu gối đó, mặt cứ cúi gằm e thẹn.
    Ta bối rối quá, vừa mơ hồ vừa bối rối. Hai tay không biết để đâu, hai mắt không biết nhìn vào đâu.
    Ta theo bạn như cái máy, lên phòng.
    Theo thói quen, ta tót lên giường, quấn mền lại.
    Bạn ngồi cạnh ta như mọi khi, vẫn đẹp lung linh như hoa hàm tiếu.
    Trống ngực ta lại đập ầm ầm, tự nhủ nên nằm hay nên đánh?
    Trái tim ta bảo đánh nhưng lí trí ta bảo nằm im.
    Nhớ lần trước, lúc ra về, ta đã quyết tâm rồi mà. Nhiều ngày sau, đáng lẽ quyết tâm càng phải được củng cố hơn.
    Sao bây giờ ta nhát gan vậy kìa, nằm im hoài.
    Ngực ta vẫn đập ầm ầm, ta cố gắng thở sâu vì sợ bạn nghe thấy.
    Và trong lúc ta phân vân, bạn quyết định chơi đòn knock-out.
    Nhẹ nhàng, bạn khẽ nằm xuống cạnh ta, thơm tho và mềm mại.
    Ta vẫn nói chuyện với bạn, bạn vẫn trả lời ta. Nhưng cả hai chúng ta, dường như không ai biết mình đang nói gì.
    Mùi hương toát ra từ cơ thể bạn thấm sâu vào ta, len lên óc, làm ta ngây ngất.
    Lúc này, trái tim dường như đã chiến thắng.
    Trước đó, ta đọc một câu danh ngôn đại ý nói rằng, con người ta hành động hoặc theo trái tim, hoặc theo lí trí. Một người thành công là người biết lúc nào nên hành động theo trái tim, lúc nào theo lí trí.
    Ta biết thế, đến lúc dầu sôi lửa bỏng như lúc này ta vẫn nhớ tới điều đó.
    Nhưng khi ta liếc qua, thấy mặt bạn đỏ bừng, khuôn ngực phập phồng từng hơi thở, mùi hương toả ra ngây ngất.
    Thế nên dường như trái tim ta đã chiến thắng rồi.
    Ta quyết định trở người, đưa tay quàng ngang qua ngực bạn....
    ................................
    Vài năm sau, khi đã ?okhôn lớn? lên nhiều, mỗi lần nhớ tới giờ phút đó ta vẫn còn thấy lòng nôn nao lắm. Y học nói rằng, khi tay hoặc chân ta bị chèn bởi một cái gì đó lâu lâu, khiến máu không lưu thông được thì chúng nó sẽ tê đi, khó cử động.
    Năm đó, chân lý y khoa học khiến ý định đen tối của ta bất thành. Nhưng, có lẽ nhờ đó mà ta vẫn giữ được cho mình một tâm hồn khoáng đạt để bước vào đời SV, mà không phải lo chi chuyện giận hờn ghen tuông tất yếu của một mối tình thơ trẻ. Đôi khi, ta tiếc rẻ vì không thử trải qua cảm giác rung động yêu đương tuổi học trò thơ mộng. Tuy nhiên, cả trái tim và lí trí của ta đều cho ta biết rằng, nếu thực sự yêu người con gái nào, ta sẽ không để em iu của ta phải vất vả để biết được tình yêu của ta như vậy.
  4. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Anh Ù ới ời, chung độ, chung độ đê, he he, em thắng rùi nè
    Kết nhất câu cuối của anh KC. May mà hổng có gì, chứ có gì là đi tù rùi
  5. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Có ai cá độ với em % thiệt chuyện anh KC post hông?
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cá đê
    Cô chỉ có thua chị, vì chị bít chuyện nài òy
    Mới lại............chị............chị.............cũng đã từng
  7. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Hừm, Thoáng tất nhiên là bít hết chuyện rùi, fải hông anh KC? Hổng cá với thoáng.
    Còn ai cá độ zới em hông?
  8. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ta phải viết gì cho ta hỡi ta ơi , quá khứ, hiện tại hay tương lai ?,
    ta viết cho ta những jì ta chưa biết , ta chưa biết thì làm sao ta viết ,
    thôi thì ta hãy tìm lại chính con gười ta , hãy sống như ta muốn sống , khi đó ta sẽ biết ta phải viết jì cho ta
    [
    Được kiep_song_lac_loai sửa chữa / chuyển vào 05:47 ngày 01/09/2008
  9. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Còn ít thời gian nữa để chơi. Chẳng biết rồi sẽ ra sao? Thất vọng với chính mình. 23 năm - tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Chẳng có gì. Tệ thật.
  10. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đi nhậu thôi!

Chia sẻ trang này