1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống mới với 1 ngày bắt đầu lúc 11h trưa. ng lúc mô cũng mệt mỏi, chán chường.
    tôi ghen tị với những người ở quê nhà, ghen tị với bạn bè thân thiết, ghen với những người bạn nhỏ đã cùng tôi lớn lên tại cái xóm biển thân . đúng là ko ai bằng lòng với những gì mình có.
    tôi thèm được ở luôn trong cái xóm biển đó, được đi tán dóc với mấy đứa bạn nhỏ, được nghe tụi nó kể chuyện về cuộc sống xung quanh nó, thèm được buổi chiều chạy về ru rồi hôn cho thật xệ 2 cái má của thiên thần nhỏ của tôi, thèm được nhổ tóc bạc cho má mà mỗi khi về nhà lại chẳng mấy mặn mà gì.
    để có được những điều ấy, tôi fải chấp nhận làm việc trong môi trường mà khi đề cập đến ai naayđều bàn ra, và tôi cũng ko đủ cam đảm để bác bỏ mong muốn của ba má khi cho tôi đi hoc, và còn nhiều ràng buộc khiến tôi ko dũng cảm đẻ làm được điều mình muoons.
    để rồi lại tiếp tục cuộc sống xa nhà, lại 1 mình, lại lủi thủi mặc dù có người vẫn luôn quan tâm, chăm sóc nhưng ko sao át được cái cảm giác đi ăn mày xứ người. nhiều khi nghĩ đơn giản chỉ cần đuowcj về nhà thì cái gì cũng mặc kệ, nhưng rồi khi đọc đưọc nhũng dòng anh viết tả má đã như theé nào trong thời gian tôi đi học thì mọi dũng khí tan biến, lại fải cam fận mà chấp nhận hiệ tại. đã mấy năm sống xa nhà mà tôi ko thể nào quen đưọc với nó. và mỗi lần về thì lại càng níu kéo tôi thêm để khi quay trở lại cuộc sống xa nhà thì mọi thứ đề như mói, đều bở ngỡ và chống cchếnh và cổ họng nghẹn đắng khi gọi điện về, ko dám kể lể những điều con đang fải trãi qua, ko muốn ba má lại fải lo lắng.
    Bao giờ con mới có được cuộc sống như 10 năm trước??????????
  2. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần buồn thúi ruột. Chán hơn cả Gián
  3. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ngày, tháng, năm, buồn tàn thu, thù tàn tạ
    Trời đất xoay vần, mình bần thần như đứa đần.
  4. sunny0505

    sunny0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá!!
  5. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    1 nam troi waq chang ai viet cho ta nua, ta viet cho ta vay
  6. trudax

    trudax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lang thang... lang thang... vào nhà... tìm lại người cũ...
    Lâu quá rồi ko gặp...
    Ko tìm thấy...
    Ko biết bây giờ người ta như thế nào...
    Kỷ niệm xưa...
    ... Thoáng buồn
    Haizzzzzzzzzzzz

Chia sẻ trang này