1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang bạt kỳ hồ Tân Cương - Mông Cổ, xuyên ngang châu Á, mùa thu 2007(Chia sẻ từ p11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi namjulia, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tupleutranh

    tupleutranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ối may quá anh Hoàn Kiếm đây rồi. Em cần thông tin khẩn về chuyến đi Mông Cổ. Bác Dương cũng sẽ đi cùng đoàn với bọn em. Anh đừng ra khỏi mạng vội nhé.
    Bọn em sẽ đi vào ngày 29/9 bằng máy bay và đặt tour nhưng đắt quá phải hơn 2000 USD (Em chưa biết chính xác giá vì lúc đầu định đi bằng tầu từ Bắc Kinh sang Ulan Batar thì giá đã là 1700 USD/người đoàn 5 người rồi, bây giờ lại hết vé tàu và đi bằng máy bay hết) . Em muốn hỏi anh là sang Ulan batar rồi tự đặt khách sạn, lái xe, thuê xe và hướng dẫn viên thì có được không và có rẻ hơn không.
    Em cũng muốn hỏi về quần áo mang theo nên như thế nào? Em chưa đi đến xứ lạnh bao giờ và nhất là chưa bao giờ đi trên sa mạc trong thời tiết khắc nghiệt. Mong nhận được phúc đáp của anh.
    Được tupleutranh sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 24/09/2007
  2. meerkat

    meerkat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    co Chuot doi qua gi, o nha lo hoc hanh tot vao khong lai "luu ban ''bay gio.C dang tren duong tien vao vung siberi lanh gia, o nha moi nguoi cu di choi di dung doi c , khi nao c ve c se duoi kip moi nguoi thoi ma, chap moi nguoi day.Ngoi tren xe di sa mac Gobi lai nho duong di Dong Bac, cung gap genh o ga, nho moi nguoi qua, neu ranh thi post hinh len cho c xem voi nhe , chao moi nguoi nhe.
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chúng tớ đang ở Moron, thành phố phía Bắc Mông Cổ. Chiều nay sẽ tới hồ Khosvol, Điểm bắt đầu của vùng Siberi sát nước Nga và cũng là điểm xa nhất trong hành trình 2 tuần từ Gôbi lên Siberi của nhóm.
    Nhiệt độ ở đây khá lạnh, hôm kia khi ở White Lake, nhiệt độ là -7 đến -11 độ . Tuy vậy trời nắng đẹp nên cảm giác ấm áp, tuyết và băng phủ nhưng không nhiều vì thời tiết khô, trời một mầu xanh không có mây.
    Trong 4 ngày nữa chúng tớ sẽ về lại Ulan Bator. Nếu các bạn sang đây thì liên lạc nhé.
    Số ĐT của chúng tớ : (976) 99841722.
    Hoàn toàn có thể sang U.B rồi đặt khach sạn và tự tổ chức đi. Chi phí của chúng tớ là khoảng 700/US$ cho 2 tuần ở Mông Cổ. Vé tầu đi từ Bắc Kinh sang và về lại Bắc Kinh khoảng 180$. Khách sạn ở đây có giá từ 40-120$, nhưng ở Guest house hoặc Dorm thì chỉ có 4$/night.
    Sau khi về U.B , chúng tớ sẽ rời Mông Cổ trở lại Beijing và sau đó sẽ đi Bình Nhưỡng ngày 7/10 .
    Đường sá ở Mông Cổ hoàn toàn là đường cát và sỏi đá, ổ gà, sống trâu liên tục, Có lẽ chưa bao giờ tớ đi một cung đường như vậy.Chúng tớ đã chạy khoảng 2500km trong những ngày qua.
    Hôm qua, chút nữa thì xe đã bị chặn lại vì có vùng có dịch viêm phổi của loài thú Marmot và đã lây sang người, Cảnh sát và quân đội cùng y tế khoá hai đầu đường dài khoảng gần 100km Kiểm tra chặt người đi lại. Tưởng rẳng đã phải trở về nhưng có lẽ nhờ sự may mắn mà chúng tớ đi qua được và nhờ vậy mà hành trình vẫn đúng theo lịch. Thông báo từ hôm nay vùng Shine Idre sẽ trở thành vùng cấm cho đến khi dập tắt dịch.
    Tuy Mông cổ có vẻ rất chậm phát triển nhưng những gì mà hôm qua chúng tớ chứng kiến về sự phòng bệnh so với nhà mình rất đáng nể.
    Dọc hành trình sẽ là ngủ trong những lêù Mông Cổ, rải rác giữa các thảo nguyên, điện chỗ có sử dụng năng lượng mặt trời thắp một bóng , lò sưởi trong lều được đốt bằng phân bò , cừu , ngựa khi ở Gôbi và lên đến gần Siberi thì thay bằng gỗ thông.
    Đang là cuối mùa thu, những cánh rừng tràn một mầu vàng, chỗ đậm chỗ úa xen lẫn là những mảng tuyết trắng xoá.
    Nhiệt độ rất thấp nhưng không phải là quá sức chiụ đựng, do ngồi trong xe nhiều nên chúng tớ vẫn chưa phải dùng đến loại quần áo dầy nhất mang theo.
  4. tupleutranh

    tupleutranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn anh Hoàn Kiêm nhé. Vote anh 5 sao and a million roses. Có cái bài này của anh bọn em đỡ lo hẳn vì đã quyết định tự sang và kiếm tour kiểu ếch ngồi đấy giếng rồi. Ngày 30 bon em sang Ulan Batar rồi hôm sau đi Gobi luôn nên chắc không gặp được đoàn của anh, tiếc thế! Nhưng bọn em sẽ gọi điện thoại.
    Chuẩn bị lên đường thôi!
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hành trình từ Gôbi đến Siberi của chúng tớ đã kết thúc. Hai ngày tới sẽ dừng chân tai Ulan Bator trước khi trở về Beijing.
    Những cái háo hức ban đầu đã qua đi. Vùng đất hoang mạc và thảo nguyên mênh mông này đã không còn xa lạ. Xứ Mông đi dễ, các dịch vụ du lịch ở đây khá thuận tiện và không quá đắt đỏ. Chỉ có sự thiếu điện, nước trên dọc đường đi.
    3500km cho một hành trình hai tuần trên chiếc xe MiniVan hai cầu. Những đồi thông vàng , đồng cỏ bất tận và mặt nước hồ xanh biếc . Xứ Mông thưa người giữ cho đất nơi đây sự tự nhiên vốn có cả ngàn năm trước từ một thời cực thịnh của Đế chế Nguyên Mông .
    Sau Mông Cổ, điểm đến của con đường Xuyên Á mùa thu sẽ là Triều Tiên, vùng đất đang được coi nằm bên ngoài quá trình toàn cầu hoá.
    Nhóm Bạn Tupleutranh chắc đang ở Gobi, tiếc là không gặp được các bạn để cùng làm vài ly ở U.B. Chúc các bạn sẽ cũng có những giờ phút không quên khi lang bạt trên Xứ Mông này
  6. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hoàn kiếm ơi sao không pót ảnh lên cho mọi người chiêm ngưỡng với?
    Waitting...
  7. meerkat

    meerkat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chi con 2h nua chung to se roi MC de buoc tiep vao chang duong Bac Han, khong biet nhung dieu gi dang doi chung to o phia truoc.Chuc nhom ban Tup Leu Tranh co chuyen chinh phuc Gobi that hoanh trang nhe.
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc đoàn Hoankiem thượng lộ bình an ! mã đáo thành công !
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    @ Tupleutranh và Hollan : Đi may về mắn ! Vui vẻ nhé ! Có đồ gì về rượu sưu tầm luôn đấy .
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ chúng tớ đã có mặt ở Bình Nhưỡng giờ này, nhưng do không đủ vé tầu vào cuối tuần trước nên đành chuyển sang vào chiều nay.
    Còn hai tiếng nữa, chúng tớ sẽ lên tầu hoả để tới Bình Nhưỡng. Có thể cái tên Triều Tiên không phải là một điểm đến hưởng thụ và không nhiều cảnh đặc sắc nhưng đối với tớ đó là điểm đến được quan tâm nhất mà chỉ cách đây vài tháng vẫn luôn nghĩ rằng không thể tới được .
    Hôm qua một bạn kết thúc hành trình Mông cổ đã trở về Hà nội và có thêm 2 người mới tham gia tiếp hành trình qua xứ Triều Tiên. Chúng tớ dự định sẽ vào Triều Tiên trong 1 tuần và quay lại Trung Quốc để tiến về phía Tây theo con đường tơ lụa.
    Tiếc là điều kiện sử dụng mạng net ở đây khá bất tiện, sử dụng ngoài hàng cần phải xuất trình hộ chiếu và tốc độ khá chậm và phần nữa là liên tục tham gia các hành trình, tối về muộn chỉ kịp ngủ vội làm chúng tớ không thể gửi ngay những hình ảnh của chuyến đi. Chắc khi có bạn trở về trước sẽ thực hiện được .
    Trong chuyến lang bạt đất Mông, nhóm đã tranh thủ mút cái chấm 100E 50N . Do địa hình thảo nguyên nên việc chấm mút ở xứ Mông khá dễ dàng . Chúng tớ có thể chấm thêm 1 , 2 cái nữa nhưng quyết định chỉ tới một cái trên đất bạn.
    Chuyến đi vẫn đang diễn ra thuận lợi . Do việc phải ở lại Beijing ngày nên chúng tớ sẽ cố gắng để từ Triều Tiên về sẽ đi thẳng Tây An bù lại những ngày bị lỡ.
    Thời tiết ở Beijing khá thất thường, hôm trước khi hai bạn trong nhóm lên Bát Đại Lĩnh thì trời mưa to và mù mịt nhưng từ hôm qua thì nắng nhẹ, nhiệt độ từ 7-20 độ. Nhóm đã tới Cố cung, Thiên An Môn, dạo phố Vương Phủ Tỉnh và khu phố cổ gần Bell, Drum Tower cũng như thăm Lama Temple, nơi có bức tượng Phật đứng cao 26m được làm từ một cây gỗ trầm duy nhất và nằm trong sách Kỷ lục Guinnes. Đây là ngôi chùa được coi là lớn và đẹp nhất của Tibetan ở Beijng.
    Bác Dugia: Cảm ơn bác , Em tưởng bác đang phượt Mông cùng nhóm bạn Tupleutranh mà

Chia sẻ trang này