1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là dân Lương Văn Tuỵ thì dô nhé [:D]

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi KenCoDon, 27/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowealmic

    cowealmic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì lâu quá rồi chẳng nhớ nổi học khoá bao nhiêu nữa . Chỉ nhớ tốt nghiệp năm 1995-1996 gì đó! Giờ mà có về trường thì chắc chẳng nhận ra ai nữa !
  2. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

  3. tunghia1

    tunghia1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    can tim anh em o 12a1_k44.hehhhhhheeeeee
  4. xekotl

    xekotl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chài có cần tìm a1 k42 ko? a1 k44 hình như có thằng Tân Sen ???
  5. minhhue_nb

    minhhue_nb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhớ trường wá a! Mình học k44. Thế là sắp đến kỉ niệm 50 năm thành lập trường rồi ư? Vậy là bác nào học những khoá đầu tiên đã trên 60 rồi đấy. Hơn cả tuổi bố mẹ mình.
    Nhanh thật! Ôi, nhớ lại hồi học cấp 3 sao mà vui vậy! Mình may mắn đươc ở kí túc của trường. Vậy nên ngôi trường lại càng gắn bó với mình hơn. Về thăm trưòng chỉ muốn vào kí túc chơi, vẫn cái khung cảnh ấy. Thật thân thưong. Giá như được sống lại khoảng thời gian ấy.
    Mình rất nhớ hôm cả kí túc mất điện. Thế là phòng nào cũng nhốn nháo, tìm chỗ tìm người để chơi. Vui thế. Mọi người đã gắn bó với nhau như anh em trong một gia đình, đùm bọc sẻ chia. Nhưng ma lên học ĐH lại không được ở trong kí túc. Tiếc. nhưng không sao. Kí túc trường Lương là No.1.
    Hè đến rồi, chắc mấy cây bằng lăng, phượng đang có nụ. Rồi đến một lúc nào đó. Nhanh thôi. Một vùng trời đỏ chót sẽ xuất hiện ở khu nhà giáo viên. Chẳng biết khu giáo viên giờ đã được tu sửa chưa nữa? Các thầy cô ở trong khu ấy ở trong không biết tiện nghi thế nào nhưng thấy ở ngoài lụp sụp quá à.
    À, mình còn trèo lên sân thượng của khu 2 tầng. Ôi, ước jì hè này mình và cái Dung lại trèo lên đó nói chuyện, tâm sự nhỉ. Nhớ quá cơ!. À trên đó có thể bắt được ve sầu đấy nhé. Nền lại cực kì sạch. Thoải mái mà lân lê. Không biết giờ cái nắp sắt có bị khoá không nữa. Đến một lúc nào đó mình sẽ trở về tìm lại cảm giác xưa.
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...
  6. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ko biết mấy thầy cô lão lão ở trường lương đã ai nghỉ hưu chưa nhỉ ?
    Cô Đức , Cô Tho , biết có hai cái cô đấy !
  7. so232425

    so232425 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    cô Đức thì nghỉ hưu rồi, còn cô Tho chắc cũng thế vì hình như hai cô bằng tuổi nhau thi phải
  8. F_Sai

    F_Sai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hơ K44 lớp nào thế nhỉ,ở KTX chắc học sinh lớp chuyên có YM ko cho anh làm quen fát.
  9. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lương Văn Tụy hả hê hê ... Khoá sinh năm 1982 là khoá bao nhiêu ấy nhỉ??? Khoá 1980 nữa, khoá 1984 và cả khoá 1975 kè kè... IceTea đều có người nhà học Lương Văn Tụy đó nên biết rõ về Lương phết đấy
  10. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lương Văn Tụy hả hê hê ... Khoá sinh năm 1982 là khoá bao nhiêu ấy nhỉ??? Khoá 1980 nữa, khoá 1984 và cả khoá 1975 kè kè... IceTea đều có người nhà học Lương Văn Tụy đó nên biết rõ về Lương phết đấy

Chia sẻ trang này