1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Away luôn đặt mình ra ngoài thế giới để phán xét con người, luôn tự cho mình "ta là ngoại lệ",cho mình cao cả hơn tất cả mọi người nhưng lại không muốn sẻ chia , tự mình tách khỏi con người:"mặc ta bơ vơ", "chào em /tôi đi đây" , "sẽ thế nào tôi cũng không biết nữa","thì đã sao/mặc kệ", "điên thật rồi/ ừ đấy/ có làm sao",......
    Lovetolive[/size=18]
  2. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Ở đâu ra cái kiểu tầm chương trích cú thế này nhi? VD : Có một con bò đang gặm cỏ... Từ gặm nghe thô quá Julian à, còn từ bò nghe hay quá
  3. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Ở đâu ra cái kiểu tầm chương trích cú thế này nhi? VD : Có một con bò đang gặm cỏ... Từ gặm nghe thô quá Julian à, còn từ bò nghe hay quá
  4. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nếu dẫn toàn bộ văn bản thơ rồi phê bình thì đến TẾT MA RỐC cũng không hết được bởi vì away sáng tác như nước lũ ĐBSCL có dùng phi thuyền cũng không đuổi kịp. Mình chỉ dẫn ra những câu lỗi điển hình, dĩ nhiên nếu bạn đã đọc kỹ thơ away bạn sẽ thấy đặt trong văn cảnh bài thơ nhận xét của mình là chính xác. Mà bạn đã đọc thơ away kỹ chưa đấy taicuc????
    Lovetolive[/size=18]
  5. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nếu dẫn toàn bộ văn bản thơ rồi phê bình thì đến TẾT MA RỐC cũng không hết được bởi vì away sáng tác như nước lũ ĐBSCL có dùng phi thuyền cũng không đuổi kịp. Mình chỉ dẫn ra những câu lỗi điển hình, dĩ nhiên nếu bạn đã đọc kỹ thơ away bạn sẽ thấy đặt trong văn cảnh bài thơ nhận xét của mình là chính xác. Mà bạn đã đọc thơ away kỹ chưa đấy taicuc????
    Lovetolive[/size=18]
  6. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn không có ác ý nhưng mình phải nói rằng "thơ" của away đa phần là những câu văn xuôi xuống dòng, hầu hết không có chút nghệ thuật nào , hoặc chỉ đeo chiếc mặt nạ nghệ thuật để rêu rao sự đạo đức, cao thượng giả tạo. Away đã thực sự thấu hiểu con người ở ngay xung quanh bạn chưa????
    Lovetolive[/size=18]
  7. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn không có ác ý nhưng mình phải nói rằng "thơ" của away đa phần là những câu văn xuôi xuống dòng, hầu hết không có chút nghệ thuật nào , hoặc chỉ đeo chiếc mặt nạ nghệ thuật để rêu rao sự đạo đức, cao thượng giả tạo. Away đã thực sự thấu hiểu con người ở ngay xung quanh bạn chưa????
    Lovetolive[/size=18]
  8. NeverLoveAgain

    NeverLoveAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ julian đã nói hơi quá.và có lẽ bạn cũng không đọc kĩ thơ của away...nếu đem mổ xẻ từng câu chữ như vậy thì không còn là thơ nữa...Thơ ca dung hoà và chấp nhận những mâu thuẫn,vô lí...và nhiều khi đó chính là cái hay của thi ca
    Bạn nói thơ của away chỉ là những câu xuống dòng,chỉ đeo mặt nạ để nghệ thuật để rêu rao sự đạo đức,cao thượng giả tạo...Tôi không hiểu bạn căn cứ vào đâu để nói thế...Những bài thơ của away viết về mọi thứ xung quanh cuộc sống,dưới cái nhìn của riêng away.Và cái nhìn đó trăn trở 1 cách thực sự chứ không hề giả tạo.Liệu bạn có thể nói bạn hiểu hết những người xung quanh bạn không?Cuộc sống muôn màu,mỗi người nhìn nó dưới 1 góc độ khác nhau,và tôi thích góc nhìn cuộc sống của away.Nó rất thành thực.Bạn chê thơ away chỉ là văn xuôi xuống dong,bạn đã quá câu nệ vào nhịp điệu rồi.Nếu bạn đọc kĩ những trang đầu của away,bạn sẽ thấy thơ rất có giai điệu dù chỉ sử dụng những hình ảnh đơn giản,câu chữ giản dị.Còn khi viết về những suy nghĩ của mình về mọi việc,away đã chọn cách thể hiện riêng,làm bật lên được cảm xúc của mình.
    Tôi cũng không phải quá hâm mộ thơ của away...nếu coi đây là 1 nhà thơ thì sẽ thấy bình thường...nhưng nếu coi đây là một người bạn,viết lên những cảm xúc,chia sẻ với mọi người thì hoàn toàn đáng trân trọng và khâm phục.Bạn thử đọc kĩ lại đi,tôi nghĩ bạn sẽ bắt gặp 1 góc tâm hồn mình ở đâu đó trong thơ của away...
    NeverLoveAgain
  9. NeverLoveAgain

    NeverLoveAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ julian đã nói hơi quá.và có lẽ bạn cũng không đọc kĩ thơ của away...nếu đem mổ xẻ từng câu chữ như vậy thì không còn là thơ nữa...Thơ ca dung hoà và chấp nhận những mâu thuẫn,vô lí...và nhiều khi đó chính là cái hay của thi ca
    Bạn nói thơ của away chỉ là những câu xuống dòng,chỉ đeo mặt nạ để nghệ thuật để rêu rao sự đạo đức,cao thượng giả tạo...Tôi không hiểu bạn căn cứ vào đâu để nói thế...Những bài thơ của away viết về mọi thứ xung quanh cuộc sống,dưới cái nhìn của riêng away.Và cái nhìn đó trăn trở 1 cách thực sự chứ không hề giả tạo.Liệu bạn có thể nói bạn hiểu hết những người xung quanh bạn không?Cuộc sống muôn màu,mỗi người nhìn nó dưới 1 góc độ khác nhau,và tôi thích góc nhìn cuộc sống của away.Nó rất thành thực.Bạn chê thơ away chỉ là văn xuôi xuống dong,bạn đã quá câu nệ vào nhịp điệu rồi.Nếu bạn đọc kĩ những trang đầu của away,bạn sẽ thấy thơ rất có giai điệu dù chỉ sử dụng những hình ảnh đơn giản,câu chữ giản dị.Còn khi viết về những suy nghĩ của mình về mọi việc,away đã chọn cách thể hiện riêng,làm bật lên được cảm xúc của mình.
    Tôi cũng không phải quá hâm mộ thơ của away...nếu coi đây là 1 nhà thơ thì sẽ thấy bình thường...nhưng nếu coi đây là một người bạn,viết lên những cảm xúc,chia sẻ với mọi người thì hoàn toàn đáng trân trọng và khâm phục.Bạn thử đọc kĩ lại đi,tôi nghĩ bạn sẽ bắt gặp 1 góc tâm hồn mình ở đâu đó trong thơ của away...
    NeverLoveAgain
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tấm lòng của các bạn đã bảo vệ tôi nhưng đừng chấp và đừng để bị mắc lừa thằng em julian của tôi, nó vốn mệnh danh là ngựa điên, nó quí tôi lắm...
    julian ngựa điên,
    mày đừng làm hoang mang dư luận chứ
    mày chả hiểu tao gì cả
    nói chuyện thì khó nhưng viết thì dễ thôi, đọc đi:
    chừng nào mày còn giữ kiểu cảm văn qua cảm người thì mày còn chưa biết cảm văn
    mày đọc những gì away viết hay mày đọc away?
    cái tao tiếc và cái tao thấy may là tao không phân thân được thành nhiều người
    nếu chia away thành một trăm ông viết thì tao cá là mày sẽ thích bài thơ của mỗi ông
    mày bảo thơ tao là không có phong cách nhưng bao giờ mày mới chịu tin là khi viết, phong cách thơ tao là đa phong cách, và trạng thái của nó là đa trạng thái, chúng biến chuyển liên tục?
    khi viết, tao có quyền điên, có quyền tuyệt vọng, bất mãn
    vả lại, những cái đó cách đây 1 hoặc vài năm rồi, nếu mày muốn nhìn vào con người, mày cần nhìn vào con người tao bây giờ...
    con người tao sống hết sức đơn giản, đối xử với mọi người không suy nghĩ nhiều, không toan tính nhiều, mày không thấy thế sao?
    chính vì ít người thân thấy điều ấy nên giờ tao lại đang dần trở về cái trạng thái hỗn loạn của 1 vài năm trước
    nhưng nói chung tao không để những gì tao viết lấn át mình...
    mày có tin là khi tao đang viết những dòng này tao mỉm cười?
    tao cũng không thích gọi cái tao viết là thơ vì thơ chỉ là cái tên do người khác đặt mà thôi, tao muốn gọi nó là cái tao viết, xếp vào thơ cho khỏi đi ngược tinh thần thời đại và khỏi lộn xộn
    người ta cảm nó bằng tim chứ không phải bằng cái đầu non nớt...
    ngoài đời tao ít thể hiện cảm xúc nhưng viết thì chẳng ngại gì cả, miễn là không viết cái gì đồi bại, thằng ngốc ạ
    mà có thể tao chả hiểu mày gì cả
    chỉ có điều, trò Lưu Bình Dương Lễ ấy cũ rích rồi, ngựa điên
    tao biết tao là ai hơn bất cứ ai
    cái tao cần bây giờ là sự ủng hộ
    lâu lắm rồi tao mới thấy vui thế này, tự nhiên có thằng bạn sát cánh ở đây
    có điều, mày đừng có đem những gì tao viết ra phát tán vội vã thế chứ, vi phạm luật bản quyền đấy ông mãnh ạ
    có bài mới viết đây, mày đọc thử xem, nghĩ đến nó lại buồn...
    [black]linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này