1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích Mộng Mơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi chieu_thu_HN, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích Mộng Mơ

    Ngồi buồn thất nghiệp em viết những truyện tưởng tượng. Có tác dụng giải stress vô cùng tốt nhá ! Em mê đọc truyện cổ tích từ bé nên đạo văn mấy câu truyện cổ tích viết lăng nhăng (không sợ ai đòi bản quyền)

    Công chúa ếch

    Em là công chúa ếch. Ếch thì rõ rồi nhưng sao lại gọi là công chúa ? Đó là vì hồi còn là người em hay đọc chuyện hoàng tử ếch, nên lúc biến thành ếch em cũng bon chen?đòi làm công chúa ếch chứ em không phải hoàng tộc hay Công Tằng Tôn Nữ gì ráo.

    Vì sao em biến thành ếch ? Chuyện này là 1 điều ngu dại tuổi trăng tròn. Em thích một bạn, mà bạn này lại thích nuôi ếch, cóc. (Sở thích này thật kỳ cục nhưng em yêu luôn nó vì em đang yêu mà, điên lắm).Bạn ấy học trường khác.Em nhát quá không dám tiếp xúc chàng, ngồi thở dài não nuột. Bụt chợt hiện lên và hỏi em :

    -Vì sao con thở dài ?

    - Dạ, thưa Bụt, con không biết làm thế nào để được ở bên dreamboy của con

    - Cái này ta chưa có kinh nghiệm?.Ta cũng toàn thất bại trong tình trường. Đến bây giờ vẫn một mình một bóng, đi mây về gió chứ có được làm xe mây ôm cho ai đâu

    Nhìn Bụt bối rối, em chạnh lòng lắm. Bụt mà còn thế nữa là em. Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu em:

    -Bụt ơi, Bụt biến con thành ếch đi. Một hoa hậu ếch cơ. Rồi đưa con đến với chàng.

    Nháy mắt, em đã thành một con ếch xanh xinh đẹp (theo Ếch standard). Bụt đưa em đến thả vườn nhà bạn í. Như kế hoạch, hôm sau em đã có vị trí trong nhà bạn í. Ngày ngày cùng bạn ấy xem TV, ăn cơm, đi chơi. Chỗ của em là cái túi áo ngực. Em nghe thấy tiếng tim chàng đập như hồi chuông ngân vang. Em say trong hạnh phúc cho đến một ngày, em đang ngồi trong túi áo thì bị nảy lên như ngồi xe chất lượng cao. Ui ! Tim chàng đập dữ dội như trống hội Thăng Long. Nhìn ra em sững sờ thấy chàng đang run run nắm tay một cô bé xinh đẹp. Mặt chàng đỏ như cà chua chín

    Thế là từ đấy chàng chỉ biết có nàng. Em cứ nghĩ : nhất cự ly, nhì tốc độ nhưng em nhầm. Bọn ếch chúng em bị bỏ rơi, chẳng ai cho ăn và chăm sóc. Cái túi áo ngực của chàng bây giờ thành chỗ chứa Doublemint. Ngày ngày chàng dậy sớm mua bánh mỳ cho nàng ăn, đưa nàng đi học, tối đưa nàng đi xem phim Hàn Quốc. Làm gì có thời gian cho ếch, cóc. Em bị bỏ rơi lại ngồi khóc. Bụt hiện lên:

    - Vì sao con khóc ?

    - Bụt ơi, con không muốn làm ếch nữa. Cho con trở lại là người

    Sau một hồi vò đầu bứt tóc Bụt phán :

    - Ơ, thế con không xem cổ tích à. Phải có ai kiss con 1 cái thì con mới thành người được. Ta cứ nghĩ sau một thời gian nó sẽ kiss con cơ mà, sao con kém thế !

    - Bụt ơi, con chết đây?rầm

    Bụt phải dội 1 thùng nước em mới tỉnh lại. Bụt an ủi :

    - Thôi con đừng buồn, con là ếch thật, nhưng nói được tiếng người. Nhờ đại thằng nào kiss cho 1 cái là ổn. Ta phải về đưa Bụt bà đi shopping đây

    Nói đoạn, Bụt cưỡi mây chạy mất, trốn tránh trách nhiệm đây mà. Từ đó em bơ vơ giữa đời. Không biết bao hồ ao em đã bơi qua. Bao mảnh vườn em dã đặt chân tới. Mấy lần suýt bị tẩm bột chiên ròn. May mà cứ khi em nói tiếng người, họ lại sợ quá để em chạy thoát. Nhưng em đã thành một loại quái vật, ai dám kiss em?

    5 năm đã trôi qua. Lưu lạc thế quái nào mà em lại đến 1 hồ câu cá ở Gia Lâm. Đây là chỗ an toàn nhất vì người ta đến đây không vì mục đích câu cá mà vì những mục đích khác cao cả hơn. Họ đi đôi và chẳng câu được con cá nào bao giờ, bọn diếc, mè, trôi, chép phè phỡn bơi qua bơi lại mà chẳng sứt mẻ gì. Em cũng sống yên ổn, yên phận ếch. Nhưng nhìn các đôi đóng phim Hàn Quốc, em thấy đau lòng vô tận.

    Một ngày chủ nhật không mưa em thấy 1 chàng xách cần đến hồ câu. Trông cũng "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao". Chàng đi mỗi một mình, và như hung thần tái thế, chàng câu hết chú này đến chú khác. Bọn cá kêu như ri, chúng nó biết em nói được tiếng người liền cầu cứu em bảo chàng nương tay làm phúc. Vì mạng sống của những kẻ làm hàng xóm với em suốt 5 năm em nhảy lại gần chàng:

    -Hi !

    -Ai đang nói thế nhỉ ?

    - Em

    - Em nào ?

    Sau màn mở đầu banana đấy,em ngồi chat với chàng. Chàng kể chàng vừa bị bồ đá. Lúc thất tình con người ta trở nên vô cảm. Chàng đau đớn xách cần đi câu, và vì thế câu hết con cá này đến con cá khác không chút thương tâm. Vì vô cảm nên chàng cũng chẳng sợ em chút nào. Cô nàng bỏ chàng tên là Trần Xinh Xinh, em này rất xinh và lại sành điệu, là 1 tiểu thư nên các anh theo hàng đàn. Tháng trước chàng vừa được em ấy đưa từ Waiting list lên làm vệ sĩ, tháng này đúng ngày cuối cùng (31/5/2005), chàng đã bị dismissed. Vị trí của chàng bây giờ đã được một công tử đi @ thay thế, người không nhăn mặt khi đưa nàng đi Tràng Tiền Plaza shopping, không cau mày mua tặng nàng bó hoa trị giá 2 triệu VND.

    Em cũng ngồi kể chuyện của em cho chàng, dĩ nhiên là em lờ tịt cái màn dại trai của mình đi. Chỉ kể như trong truyện cổ tích là có mụ phù thủy hại em (Bụt tha lỗi cho con!) và nhờ chàng giúp. Chàng giật nảy:

    - Không, anh sợ mụ phù thủy trả thù lắm

    - Anh đừng lo, mụ ấy chết trong dịch cúm gà rồi

    - Thế giúp em anh được gì ? Đây là sự hy sinh to lớn lắm đấy

    - Huhmm !Bất cứ gì anh yêu cầu. (em nghiến răng)

    - Hì hì, làm bạn gái anh nhé ?(chắc chàng đang tưởng tượng em là một công chúa đẹp gấp 20 lần Trần Xinh Xinh. Sự thật không phải thế nhưng em cũng chả buồn đính chính)

    - Chuyện nhỏ.

    Sau cái kiss của chàng ?oBùm? em trở lại thành người. Thế nhưng thay vì ôm em thắm thiết, chàng đứng sững ra nhìn em. Lặng lẽ, lặng lẽ không nói câu nào. Em cũng không ngờ chàng chấn động mạnh đến vậy. Hỏi gì chàng cũng không thưa. Em chỉ nghe chàng lẩm bẩm ?o cá sấu, cá mập? gì đó nhưng em đã hỏi chủ hồ câu rồi, làm gì có mấy loài quý hiếm như thế ở đây ?

    Đoạn kết : Em trở về nhà, sống tiếp như môt con người nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ hồ ao. Mối tình đầu của em bây giờ không thích ếch cóc nữa mà thích nuôi vẹt. Nhưng em cũng không có ý định biến thành vẹt nữa, em ghét kê kinh khủng. Còn chàng em gặp bên ao cá bây giờ ở nơi đâu em cũng không rõ. Chỉ biết là chàng không bao giờ đi câu cá nữa. Em nhận được thiếp mời đám cưới của Bụt. Sau này em gặp vài chuyện đau lòng nhưng mặc em thở dài than ngắn, Bụt nhất quyết không bao giờ hiện lên nữa. Chắc lại mải đi honeymoon mất rồi.
  2. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ... to be continue .....more and more
  3. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Sau khi từ ếch trở thành người, em sống êm đềm bên cha mẹ. Hai cụ cưng em như cưng trứng, hứng em như hứng hoa. (Lúc em bị mất tích hai cụ rất đau lòng vì không có đứa nào trông nhà để 2 cụ đi du lịch như ngày trước). Lúc đầu em cũng tận hưởng niềm vui ấy nhưng dần dần khi mọi việc yên hàn, em lại thấy chán kinh khủng. Em lại trở lại là Lê Mộng Mơ : một con người bình thường tới mức bất thường.
    Profile:
    Họ tên : Lê (Thị) Mộng Mơ
    Ngày sinh : xx/xx/198x
    Nhóm máu : AB
    Chấm điểm các chỉ số: (thang điểm 10)
    -Ngoại hình : 4,34
    -Tài năng : 4,62
    -Duyên dáng : 3,25
    (*_* tóm lại là dưới TB)

    Em lại sống tiếp tục một cách tẻ nhạt. Ngày ngày đi học rồi lại về nhà. Giải trí thì chỉ có manga và Game. Nhưng ngay trong lúc chơi Game em cũng càng khẳng định về sự kém cỏi cua mình. Các nhân vật do em nhập vai chết lia lịa từ vòng? gửi xe, những đội quân do em điều khiển cũng tiêu ma ngay lúc lâm trận. Em đã bỏ phí 5 năm làm ếch nên bây giờ không có ai bầu bạn. Em cũng tham gia giao lưu, kết bạn nhưng quá mờ nhạt và không gây ấn tượng nổi với ai. Nhiều khi em lại muốn mình trở lại thành ếch biết nói như xưa, ít nhất thời đó em cũng quyến rũ được 2 chàng. Em vốn dĩ lười khủng khiếp thế nhưng hôm ấy (một ngày mưa bão hãi hùng) em lại đi dọn cái tủ cũ trong xó nhà (chắc vì em nổi hứng dọn dẹp nên trời mới mưa bão đến thế-đồng bào tha lỗi ạ T_T). Trong lúc dọn dẹp??to be contimue :)

  4. Anaconda28_10

    Anaconda28_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Có một độc giả duy nhất tính đến thời điểm này, tuy ko hay nhưng vẫn đọc và chờ những điều tiếp theo của ếch con.
    Dù sao xét cho cùng thì đây có lẽ cũng lài một topic ít u ám nhất trong cái giếng văn học có nhiều ếch và cóc này
  5. nhipmuaroi

    nhipmuaroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là một nào Nhiều người đọc nhưng không reply đấy thôi. Ếch con viết tiếp đi
  6. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hihi, cám ơn các bác . Không hay mà vẫn bớt chút thời gian vàng ngọc để xem. Em đã viết xong rồi và cũng khá dài :
    part 3
    .......Bụp, em ngã quay lơ ra sàn nhà . 15 phút sau em tỉnh giấc với 1 quả ổi trên trán. Đầy hận thù em nhìn cái vật đã gây án: một cái lọ thủy tinh đựng sao giấy em mua từ 5 năm trước nhưng chưa một lần mở ra. Ngày em yêu nhưng chưa biết làm thế nào bày tỏ, Lém, con bạn thân nhất và có nhiều kinh nghiệm rỉ tai:
    -Muốn làm chàng xúc động rơi nước mắt, mày phải gấp 1 lọ 500 ngôi sao giấy tặng chàng
    -Trời ạ, sao giấy nhiều thế để làm gì, nhóm bếp à ? Tao không nghĩ là nó lại thích thứ vớ vẩn ấy
    -Vấn đề không phải là nó thích sao hay không mà là bọn con trai luôn thích những cô bé lãng mạn.
    -Nếu mày bảo tao ngồi đếm 5 triệu VND tao cũng OK, chứ ngồi gấp 500 ngôi sao?chết vật
    -Không cãi nhiều. Muốn thành công thì đừng để lộ cho nó biết : mày là một đứa CHẲNG LÃNG MẠN TÍ NÀO.
    Nhưng rồi chiếc lọ cũng bị nhét vào góc tủ (vì em lười lắm) để đến hôm nay nó gây án mạng x-(. Nỗi đau chuyện cũ + nỗi đau thể xác (ổi mọc sai chỗ) làm lửa giận bốc lên, em quăng thẳng tay chiêc lọ đi. Choang!!! Lọ vỡ , khói bốc lên mù mịt như khói bếp than tổ ong. Em đang truy tìm xem có bị khủng bố đánh bom không thì có tiếng người :
    - Chúc mừng bạn Lê Mộng Mơ, 21 tuổi, số nhà 89 phố Vườn Chuối , mobile : 091 2278 017 đã trúng giả đặc biệt của chương trình.
    Ơ ! Em đã tắt TV rồi cơ mà. À, không phải TV mà giữa nhà em là 1 người thấp bé nhẹ cân, đen đen xấu xấu. Ông ta ăn mặc khá hiện đại: quần Hiphop, áo sơmi Hawai cá tôm bơi lia lịa, chân xỏ đôi giày Converse màu trắng bóc. Em không kịp hỏi ông ta đã lanh chanh cướp lời :
    - Xin bạn phát biểu cảm tưởng khi là 1 trong hàng chục tỉ người trên Trái Đất nhận được phần quà đặc biệt của chúng tôi.
    Cáu quá em cướp lời:
    -Này ông kia, tội thứ nhất của ông là đã xấu và già lại còn đua đòi ăn mặc như giới trẻ sành điệu. Còn tội thứ 2 là dám vào giữa nhà tôi nói lung tung.
    Ông ta gãi đầu:
    -Sorry, ta đã già đâu, mới có 1511984 tuổi, 3 tháng lẻ 12 ngày. Còn ăn mặc kiểu này là do ta thấy người ta mặc đầy ngoài đường nên update cho hợp mốt. Thôi không lằng nhằng nữa. Túm lại, ngươi có muốn có 3 điều ước không ?
    Ông này tâm thần rùi-em với tay bấm 911. Bất chợt điện thoại nhà em biến thành một con mèo đen nhảy tót lên nóc tủ. Em lắp bắp :
    -Ông là thần tiên xứ nào ?
    -Ta là vị thần có quyền năng lớn mạnh nhất, trẻ và đẹp nhất. Nhưng một hôm chui vào trong cái lọ kia bị mắc kẹt không ra được nữa. Hình như nó bị dán bùa.
    Em liếc cái lọ đựng sao, chẳng có bùa chú gì mà chỉ có một miếng băng dính hình trái tim đỏ thắm dán dính nắp lọ. Hơi nghi ngờ tài năng ông ta nhưng không thể để vụt mất cơ hội. Em ngọt ngào , giọng như nước mía đá sạch 3000/túi:
    -Vậy là tôi có thể ước 3 điều
    -Đúng, ta biết ngay là ngươi sẽ không từ chối mà. Thần lọ, à quên thần trẻ và đẹp như ta sẽ giúp ngươi được mọi điều mong muốn
    -Tôi muốn?..
    -Ta biết ngươi muốn gì rồi: Ngươi muốn giàu có, xinh đẹp và thông minh chứ gì?
    -Ơ?sao ông biết?
    -Ta còn lạ gì. Nếu ngươi ước hòa bình cho Trái Đất thì ta có đi đầu xuống đất !
    Hơi ngượng một chút nhưng đó quả là những điều em mong muốn. Em không ước hòa bình cho Trái Đất vì em biết thần lọ không làm nổi chứ không phải em ích kỉ đâu
    Thần lọ tiếp lời:
    - Nhưng có một nguyên tắc ngươi phải biết. Đó là 3 điều ước không được thực hiên cùng một lúc. Vì không có cô gái nào vừa đẹp vừa giàu lại vừa thông minh đâu.Nào, ngươi muốn gì trước?
    Em nhẩm tính :?Có tiền mua tiên cũng được?
    -Dạ, con muốn giàu như Bill Gates (giọng nghe lễ độ chưa)
    -Con bé này tham quá, giàu bằng 1/10 Bill Gates thôi nhé!
    Thần lẩm bẩm niệm chú như đọc Rap rồi biến mất. Em vẫn đứng trơ ra, chưa thấy tiền vàng, ngọc ngà châu báu, dollars, euros đâu.Bất chợt có tiếng gõ cửa. ....to be continue
  7. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ...Một anh chàng sáng sủa mặc đồng phục bước vào:
    -Chào cô ạ
    -Ơ anh là?
    -Tôi là tài xế riêng của cô, cô quên rồi sao?
    -À, tên anh là?? Dạo này tôi vừa đi du lịch Ai Cập về nên quên mất.
    -Trần Văn Ca ạ.
    -Tên hay quá nhỉ (mắt mơ màng) đã Văn học lại còn Ca hát !
    -Không Ca ở đây là ô tô ạ (car)
    Em im luôn để nghiên cứu cái tên quá tân kỳ của anh tài xế. Phút chốc anh ta đã mở cửa chiếc Mẹc đen bóng loại xịn nhất mời em bước vào.
    -Xe này tầm thường quá. Chắc phải đi mua Rolls Royce thôi.
    -Dạ, Rolls Royce thì chỉ là móng tay của cô nhưng mua Rolls Royce về đi đường Việt Nam thì chưa chắc đã nhanh bằng trẻ em lên 5 đi bộ trên đường quốc lộ đâu ạ.
    Tên tài xế này thật lắm chuyện. Hơi bực nhưng cơn bực tiêu tan ngay vì chiếc Mẹc quá đẹp, nột thất sang trọng, ghế bọc da êm ru. Em ngủ trong tiếng nhạc bài Money, money cua ABBA. Em thức dậy trước một tòa biệt thự xây theo kiểu?nhà sàn. Đó là nhà em. Giỏi thật, thần lọ quả là giỏi trong viêc copy các trào lưu của người giàu. Em bước vào nhà. Đẹp quá! Em định bật cái TV 100 inches lên để xem phim thì mẹ xuất hiện:
    -Có ông nào từ châu Phi chờ con từ 1 giờ trước đấy!
    Em choáng váng liếc cái lịch hẹn dày đặc. Xin viết ra đây cho các bác tham khảo:
    *06:00: Thức dậy tập thiền ngăn Stress
    *08:00: Ăn sáng với Chủ tịch hội triệu phú Châu Á, Mr. Lý Thạch Sùng
    *10:00: Tiếp đại biểu tổ chức từ thiện ủng hộ nhân dân Châu Phi
    *12:00: Xem bản tin Tài chính Thế giới + ăn trưa
    *13:00: Học quản lý kinh doanh với GS. TS. Hàng đầu thế giới Mrs. Dolly Boss
    *15:00: Đến trụ sở tập đoàn xem xét công việc trong ngày
    *17:00: Đến trường quay S9 VTV lên hình chương trình ?o Làm giàu không khó?
    *22:00: Online trả lời giải đáp thắc mắc doanh nghiệp trẻ.
    *24:00: Đi ngủ.
    Thế đấy, nhà thì đẹp thật nhưng có được hưởng đâu. Tài khoản thì đầy tiền nhưng không biết tiêu lúc nào. Hôm sau em bỏ việc đi du lich Hawai mặc cho các vị kia tìm em đỏ con mắt. Em tận hưởng nắng vàng, biển xanh và ? ngắm các anh đẹp trai (em yêu cái đẹp). Tắt di động, nằm phơi nắng trên bãi biển một lúc em đã thấy 1 anh đẹp đến mức Brad Pitt cũng chỉ là con đom đóm bên Mặt Trời là chàng. Lạ chưa kìa! Chàng là người Mỹ nhưng nói Tiếng Việt trơn tru. Em định biểu diễn vốn English vỡ lòng nhưng thấy một số người xung quanh có dấu hiệu sặc vì nén cười em đành im. Chàng galant, chàng nói chuyện có duyên. Tối chàng dạy em khiêu vũ. Em không tiếc kí tặng chàng cheque như Superstars kí tặng người hâm mộ. Cho đến một hôm em tình cờ nghe lén được chàng điện thoại (bằng tiếng Anh), chàng không ngờ là sau 3 ngày ở Hawai trình độ em đã tăng tiến. Chàng nói với một cô nào đó bằng giọng ngọt như chocolate: ?o Cưng ơi, anh sẽ cố chịu đựng con vịt xấu xí lắm tiền ấy. Nó không đẹp bằng một cái móng chân của em nhưng nhiều tiền và ngu ngốc. Lúc về anh sẽ tặng chiếc nhẫn kim cương em vẫn thích nhé!? . Hơi choáng một chút nhưng em lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Tối hôm ấy em vẫn đi ăn tối cùng chàng tại một nhà hàng hạng nhất và không dành trả tiền với chàng như mọi khi. Em đột nhiên thích đồ trang sức bằng bạch kim và đá quý và đòi chàng mua. Chàng (chắc đang cho rằng bỏ con săn sắt bắt con cá rô) hào phóng chi hết. Sáng hôm sau em lên máy bay riêng về thẳng nhà không chào từ biệt chàng. Ở nhà vắng em mấy ngày tình hình tập đoàn đang be bét, giá cổ phiếu xuống thấp chưa từng thấy. May mà? em đã về để ký giấy bán 1 trong 10 cái khách sạn 5 sao của mình để trả nợ. Rồi mọi việc cũng xong nhưng suốt mấy ngày em không một giây nghỉ ngơi. Mệt mỏi, Stress,chất vấn của Hội đồng quản trị, chiến dịch quyến rũ của các chàng đẹp trai dẻo miệng, phỏng vấn cua BBC, CNN làm em mệt mỏi. Nhưng khủng khiếp nhất là mỗi tuần các vệ sĩ của em lại tóm cổ được khoảng 5,6 tên bắt cóc tống tiền. Bạn bè em thì không dám đến vì ngại kiểm tra an ninh mỗi lần hết 50 phút. Em thì chết hụt mấy phát: Xe đang đậu đột nhiên nổ bùm, đang đi shopping thì bỗng cô bán hàng dí dao vào cổ, vừa ăn xong thì phải đi rửa ruột vì bị hạ độc Đang sống dở, chết dở thì lão thần lọ lại xuất hiện:
    -Thời gian demo đã hết, ngươi muốn tiếp tục thế này hay thực hiện điều ước khác?
    -Thôi ạ, giàu thế là đủ quá rồi ạ. Bây giờ con muốn được xinh đẹp như Angelina Jolie.
    Em vẫn thường ước mình được xinh đẹp vì một kỷ niệm buồn.Trước kia khi em định tiếp cận chàng hoàng tử trong mơ đàn giỏi hát hay của mình thì đã ngã ngửa khi nghe chàng tuyên ngôn với lũ bạn :?Tao ghét nhất là con gái xấu, càng xấu càng ghét?. Ngày ấy em lầm lũi rút lui. Đến bây giờ sau 5 năm với n mối tình , chàng lại cô đơn, em có thể có hy vọng chăng??Thần lọ chỉ cười khẩy, niệm chú gì đó rồi lại biến, em chạy nhanh, run run soi mình vào tấm gương lớn nhất trong nhà?... (to be continue)
  8. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đó không phải là em trong gương mà là poster khổ lớn của một hoa hậu thế giới nào đó.Công bằng mà nói thì vẫn còn có nét nào đó của em nhưng tất cả những cái gì gọi là xấu (hơi nhiều) đã được thay bằng những nét chỉ có trên tượng Hy Lạp cổ. Xem ra thần lọ cũng am hiểu nghệ thuật Phục Hưng lắm. Càng ngắm càng yêu: da trắng (như da em bé), tóc đen (như gỗ mun), môi đỏ (như máu). Ngày hôm ấy em chỉ cần ngắm mình trong gương cũng đủ no, chả cần ăn gì cả. Mà làm sao dám ăn cơ chứ, thân hình mảnh mai kiều diễm này sẽ bị tàn phá mất. Ngay cả chiều cao của em cũng đã tăng lên 25 cm nữa, đủ tiêu chuẩn siêu mẫu châu Á. Lúc em ra vườn chơi, một đàn chim rơi lả tả xuống sân và mấy con cá vàng thì không ngóc đầu lên ăn như thường lệ nữa (chim sa cá lặn??)Tuyệt vời quá! Sao em không ước như thế sớm hơn nhỉ ? Hôm sau em quyết đi ngang qua nhà chàng hoàng tử trong mơ của em (em luôn thầm gọi chàng là prince). Như thường lệ, Prince đang chơi đàn trong sân cho một bé nghe. Bé nhìn chàng bằng đôi mắt ngưỡng mộ, long lanh trăng sao. Tiếng đàn của chàng , vẻ đẹp của chàng đã làm bé ngây ngất trên giàn quất. Bao nhiêu năm gặp lại mà em vẫn bắt gặp cảnh tượng quen thuộc. Bao giờ bên chàng cũng có một em xinh tươi và vài ba chục em thầm thương trộm nhớ (trong đó có em). Nhưng em sẽ không là người đứng sau nữa :? Anh ơi, hôm nay em đã trở nên xinh đẹp rồi. Chắc lần này trái tim anh sẽ thuộc về em? ?" Em thầm "gửi gió cho mây ngàn bay" những lời trên. Xuất hiện trong một dáng vẻ ?oấn tượng khó phai? nhất em bước qua cổng nhà chàng. Vừa đi khỏi thì em nghe thấy tiếng ?orầm?, thì ra vì nhìn thấy em Prince đã đánh rơi cây đàn ?ocần câu?? của chàng. Rất quyết liệt, chàng bỏ lại bé kia ngơ ngác, mở cổng và đuổi theo em. Đuổi kịp em (em cố tình không đi nhanh tí nào) chàng nói trong sự hồi hộp:
    - Em ơi, anh chưa thấy ai beautiful như em, em tên gì?
    Sau 20 năm sống trên đời, co người khen mình là BEAUTIFUL , mà đó lại là CHÀNG-thần tượng của các thiếu nữ !!! Em ngẹn ngào:
    -Cám ơn anh, nhà em ở 89 phố Vườn Chuối
    -Em có mobile không?
    -Dạ có : 091 2278 017
    -Để anh đèo em về nhé, đi bộ nhiều chân không đẹp đâu !
    -Dạ (còn chờ gì nữa?)
    Thế là em ngồi đằng sau chàng. Cảm thấy những ánh mắt ghen tị của chị em trên đường sắc lạnh như những mũi phi tiêu cắm phập vào em chi chít như lông nhím. Đồng thời em cũng nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ của các boys trên đường. Đoạn đường ngắn thôi, nhưng em đếm được: có 3 chàng đâm đầu vào cột điện. 5 chàng tông xe vào tường và 8 chàng bị người yêu véo cho sưng cả người. Kiêu hãnh và tự hào, em cảm thấy mình là người sung sướng nhất. Prince gọi điện cho em suốt, tặng hoa, tặng quà, chàng hát tặng em những bản tình ca sướt mướt. Có lẽ chỉ em mới có thể khiến chàng biết thế nào là cảm giác?phải chinh phục ai đó. Tự hào lắm chứ ! Thế nhưng sau những phút giây say với chiến thắng em lại thấy?chán chàng. Đó không phải lỗi của em khi mà sáng sáng khi em mở cửa, hoa hồng trải thảm sân nhà Điện thoại của em luôn bận như tổng đài 1080. Không chỉ mình chàng thích em và chàng cũng không phải là người duy nhất handsome và tài năng trên đời. Và em lại chính là người nói lời chia tay với Prince. Được nhiều người theo đuổi cũng hạnh phúc nhưng sinh hoạt gia đình em rối như canh hẹ vì chỉ mỗi việc tiếp khách thôi cũng hết cả thời gian rồi. Nghe đàn nhiều quá em đâm ra sành về âm nhạc và chẳng chàng nào còn có thể làm em rung động bằng tiếng đàn nữa. Em cũng kết hợp làm ăn với vài cửa hàng bán hoa. Hàng ngày em giao cho họ lượng hoa còn lớn hơn từ làng hoa Ngọc Hà.
    Một ngày tràn ngập hương thơm các loài hoa và tiếng đàn hát như mọi ngày, em đang ngồi ghi sổ số lượng hoa bán được thì một anh chàng xuất hiện. Khác với những chàng trai đến đây, anh ta khá già, phương phi, béo tốt, và đường hoàng bước vào cửa nhà em như vào chỗ không người....(to be continue)
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... Đọc vui đấy. Tiếp tục đi nàng ơi
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em ngạc nhiên hỏi:
    -Anh là??
    -Anh xin tự giới thiệu, anh là Lưu Văn Bầu, kinh nghiệm 10 năm trong nghề biến vịt thành thiên nga !
    -Nghề này hình như chưa có trong từ điển???
    -Em có lẽ hơi khó hiểu, nghề của anh là biến những người hoàn toàn bình thường thành những siêu sao, diva?
    -Bây giờ thì em đã hiểu?
    -Em xem, ca sĩ , diễn viên Trân Châu là tác phẩm đắc ý nhất của anh đó. Ngày xưa nó chỉ là con bé Sửu bán vải chợ Bến Thành
    -Thật vậy sao?
    -Đúng, nhưng sau khi nổi tiếng nó đi tìm ngay người quản lý mới, trở mặt với anh. Anh đang cần gây dựng một ngôi sao khác, người sẽ hạ bệ nó
    -Đó là em??
    -Đúng, Sửu, à quên Trân Châu hát bình thường, diễn nhạt phèo, lại xấu không thể sánh được với em.
    Sau cuộc nói chuyện em suy nghĩ mất ba ngày để đi đến quyết định thành sẽ người nổi tiếng. Bầu thật sự giỏi, em không bắt kịp sự nổi tiếng của chính mình. Ba tháng đầu vất vả nhất vì em phải học đi đứng cho ra một người mẫu. Các tháng tiếp theo chỉ cần thực hiện kế hoạch của Mr. Bầu:
    Trở thành một siêu mẫu có mặt thường xuyên trên sàn catwalk- trở thành hoa hậu báo ?oNgười đẹp đất Việt?- tham gia điện ảnh với vai chính trong bộ phim ?oBản tình ca mùa thu ?o- thành một ca sĩ nổi tiếng với một fanclub khổng lồ có mặt tại cả 3 miền. Đương nhiên là Trân Châu không phải là đối thủ của em. Mr. Bầu có vẻ nở mày nở mặt lắm. Em xin trích dẫn một bài báo viết về em trên báo?Thần tượng?:
    ?o?Là một người đẹp hát nhưng người mẫu, diễn viên, ca sĩ Mộng Mơ đã làm bất cứ ca sĩ chuyên nghiệp nào phải ghen tị.Trong vòng ba tháng số lượng fans của cô đã tăng lên gấp đôi. Có thể nói bây giờ cô là thần tượng mới của giới trẻ Việt Nam??
    Em được nhắc đến như một hình mẫu tiêu biểu của ?o chân dài đi hát?. Tên em luôn có tên trên poster quảng cáo các Đại nhạc hội. Các Đài truyền hình, phát thanh xếp hàng xin phỏng vấn trực tiếp
    Hãy trả lời một số câu hỏi sau: ?oAi là chủ đề các cuộc buôn chuyện trên lớp của các bé cấp 3??, ?oTên ai được search nhiều nhất trên google.com.vn??, ?oTên ai xuất hiện trên báo chí nhiều nhất??, ?o Ai chiếm nhiều giải thưởng về âm nhạc và điện ảnh do người hâm mộ bình chọn nhất??, ?oAi có đội ngũ fans hùng hậu và crazy nhất?. Tất cả các câu hỏi chỉ có một câu trả lời là em ***Lê Mộng Mơ***
    Thế nhưng thật ngoài sức tưởng tượng khi cả những chuyện bí mật của em cũng bị lôi ra mặt báo: Chuyện hồi bé em trốn học đi chơi, hay ăn vụng, chuyện em bị thất tình >30 lần, chuyện ngày xưa em vừa cá sấu vừa cá mập sao bây giờ đẹp thế này -> chắc là đi thẩm mỹ vá víu. Xuất hiện cả những bài báo 100% không có thật như : ?o Mộng Mơ và Tuấn Kiệt phim giả tình thật?, ?o Theo diva Mộng Mơ bí quyết làm đẹp của cô là kem dưỡng da thằn lằn và dầu gội đầu cây tre?, ?o Đàn ông đối với Mộng Mơ chỉ là nợ đời? (shock!). Mr. Bầu phải đứng ra kiện Đông kiện Tây mới cản bớt được một phần tin vịt. Tình hình gần lắng xuống thì lại xảy ra vụ đánh nhau gãy 3 cái móng tay , rụng 1 cái răng xảy ra giữa fan của em và fan của Trân Châu. Sau đó Trân Châu nhận được một lá thư nặc danh của 1 crazyfan em chê bai cô ta đủ điều: hát như mèo gào, bài nào cũng nhảy nhót kiểu Hip hop loạn cả lên, lại ?ochảnh?, đòi cát sê ngất ngưởng cả show diễn từ thiện, ăn mặc lố lăng?. Thế là mở đầu một cuộc khẩu chiến trên mọi phương tiện truyền thông,em cũng cáu lắm nhưng chưa qua khóa đào tạo ở chợ Bến Thành nên đành nhường phần cho Mr. Bầu tham chiến. Trận chiến lắng dần vì bất phân thắng bại nhưng trong các 2 minh tinh chúng em không bao giờ đội ?oshow? chung nữa

Chia sẻ trang này