1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông như thế mới là...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi quynhlam2001, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Xưa lâu lắm rồi , Tôi có đọc trên văn nghệ quân đội. Câu chuyện đại khái thế này :
    Có 2 người bạn thân cùng bộ đội, anh A thì là người yêu đầu của cô gái. Còn anh B đến sau, nhưng vì lý do nào đó (cần gì quan tâm đến lý do) thì anh B lại là chồng của cô gái. Cô gái vẫn thỉnh thoảng tơ tưởng đến anh A (ngoại tình tư tưởng) .
    Sau này đi bộ đội vào Nam, anh A và anh B cùng đơn vị, có một lần anh A cứu anh B thoát chết. Sau nhiều năm vật đổi sao dời, anh A đến thăm vợ chồng anh B.
    Để trả nghĩa , anh B "giả vờ" đi công tác vài hôm. Thực chất là cho mày muốn làm gì vợ tao thì làm. Tất nhiên là cô gái vẫn thỉnh thoảng nghĩ đến anh A, nếu ko thì câu chuyện lại ko như vậy .
    (chuyện lâu quá mình ko nhớ cái đoạn cụ thể này như thế nào)
    Cuối cùng thì vĩnh viễn anh A ko đến nhà vợ chồng của anh B nữa .
    Nói chung xã hội muôn màu muôn vẻ , chẳng biết thế nào mà lần !
  2. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là phim , có vai THƯƠNG TÍN đóng nhân vật chính là 1 dân giang hồ, lâu quá ko nhớ nội dung chỉ nhớ 1 đoạn thế này :
    Anh này là dân giang hồ nhưng ko bao giờ thể hiện với vợ, vì làm ăn thua thiệt hay sa sút gì đó, nên vợ đi cặp bồ (ko rõ có phải lý do này ko ?) . Một lần Anh về nhà, bắt gặp có thằng đàn ông đang ở trong nhà, vì bất ngờ nên thằng kia chui xuống gầm giường để chốn.
    Lúc Anh vào nhà , thấy có bóng dáng của thằng đàn ông khác ở trong nhà , Anh vẫn điềm nhiềm ngồi xuống salông hút thuốc và bảo vợ gọi thằng kia chui ra. Đến lúc thằng kia chui ra thì nhận ra "đại ca" của mình và xin lỗi rối rít và xin chịu tội, nhưng Anh phẩy tay và bảo Nó đi về. Về sau cô vợ vừa sợ vừa nể Anh , mà thực ra là sợ hơn !
    Nói chung là đàn ông có chất "bộ đội" thường xử sự khiến cho thằng cắm sừng mình ở hoàn cảnh rất khó xử , tức là có thể làm cho Nó "thân bại danh liệt" nhưng lại coi như ko có gì xảy ra , huặc có thể trả thù một cách "dã man" nếu thích
    Còn chuyện ông ăn chả bà ăn nem thì chẳng có gì để bàn !
  3. fromantoan

    fromantoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi các bác vì topic đã cũ lại lôi ra nhưng nói thật đọc chuyện này em chả thấy có gì là hay ho,cao thượng hay là "đàn ông thế mới là đàn ông". Em chỉ thấy đó 1 hiện tượng "trọng nam khinh nữ" tinh vi thôi, người phụ nữ chả được định đoạt số phận của mình sống câm nít như đồ vật được mua về.
    Đọc xong em cứ nghĩ giá mà thay người phụ nữ bằng 1 con chó săn giỏi hay 1 con trâu cày hay thì hình như ý nghĩa của câu truyện chắc cũng không khác gì nhiều. Chả cao thượng gì đâu, đó chỉ là xót xa cho đồ vật sở hữu của mình rơi vào tay 1 thằng không biết sử dụng đó thôi. Chuyện đàn ông hay chuyện trẻ con cũng thế.
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Thấy chưa, đã nói rùi . Cao thượng để mà làm gì, tốn thời giờ, công sức, tiền bạc, của cải, lại đau lòng để rồi bị người ta chửi cho, cứ đê mặc họ đừng can thiệp vào có phải hơn k. Trên dời này, những thằng đàn ông nào mà cao thượng trong tình yêu thì thường rơi vào 1 trong 3 loại sau:
    1. Đạo đức giả hoặc sĩ diện, tinh vi
    2. Yếu hèn, nhu nhược
    3. Ngu dốt
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 10/10/2006

Chia sẻ trang này