1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích các giấc mơ - Hãy kể giấc mơ của bạn đêm qua...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi sutubienbong, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ôi khó thay khó thay;cái trò đoán mộng này chỉ cách bịp bợm có vài gang tấc.
    Phân tích giấc mơ.Có khác nào một người trong cơn mơ lại mơ rằng mình có tài đoán được;hiểu được giấc mơ.
    Đời là một giấc mơ.Nghệ thuật sống là nghệ thuật ngủ ngon và mơ đẹp.Cả ban ngày lẫn ban đêm...
    I dreamed a dream....
  2. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày thường bạn sống phóng túng, ko giữ gìn thân tâm, ko thanh tịnh bản tâm, nên ko thể nhớ được giấc mơ của mình. Lâu ngày như thế, dễ quên chuyện trong quá khứ, cả những việc quan trọng, ko nhớ tên người bạn, mặc dù nhớ rõ ràng người đó, việc đó mà quên mất tên gọi... Thấy bạn có chữ ký hay quá, nên zô viết chút thôi, nhưng bạn lên quán sát thân tâm mình, nếu bạn thấy hay thì làm...nếu bạn làm thì mình chỉ thêm hê hê...
  3. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    padme ah
    làm nghĩ đến quán trà bên box dưỡng sinh
  4. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi mơ tôi giết người. Thích quá
    Ngày nào cũng mơ như vậy thì hay.
    Nếu có thể thành vampỉe thì càng hay hơn!
  5. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 1 số giấc mơ hay mơ đi mơ lại, diễn biến thì khác nhau nhưng theme thì giống nhau:
    - Mơ rụng hết cả răng
    - Mơ người yêu đi lăng nhăng (mặc dù đây là dạng giai ngoan nhất quả đất sắp tuyệt chủng, chưa bao giờ có dấu hiệu lăng nhăng nào)
    - Mơ gây tội gì to lắm xong rồi bị truy nã cả đời
    Bạn nào rảnh giải thích hộ tớ với.
    PS: Tớ đang sống vui nhiều lo ít, chẳng làm điều gì phải tự vấn lương tâm, mọi thứ tốt đẹp hehe nên có lẽ mơ ko giống với thật lắm chăng???
  6. imw222

    imw222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến giờ mình cũng không thể giải thích nổi tại sao thỉnh thoảng luôn mơ là ở trong một không gian bao la hoặc một vật j đó lớn còn mình thì lại bé tí đè lên cảm thấy bất lực (Nhớ có lần bị một hòn đá hay một ngón tay khổng lồ đè). Chuẩn bị đè thì tỉnh
  7. haithewall

    haithewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em mơ cũng nhiều nhưng chỉ mơ lại 1 giấc giống hệt nhau: chỉ kịp cảm nhận là mình đang bị rơi.... rồi vùng vẫy chân tay,mở mắt luôn ... thế là sao nhỉ
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ đêm qua của mình khá là kỳ cục:.
    -Mình bỏ cái điện thoại màu đen BlackBerry trong túi áo sơ mi màu trắng. Vắt áo lên đầu giường (cái giường này lại nằm ở cạnh sân khấu )rồi ra thi đấu võ thuật.
    -Xong vào lại thì cái điện thoại đã đổi sang màu trắng , chữ số đã mờ (mòn)...không nhận được cuộc gọi cũng như gọi vì Sim đã bị đổi. Đang bối rối, bực mình thì cái điện thoại bỗng lớn dần lên xù xì như cục gạch rồi nó biến thành cục gạch thật.
    -Tỉnh ngủ dậy thì cảm giác rất cô đơn và buồn chán...
  9. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    lúc nào ngủ tôi cũng mơ cả
    cho dù chợp mắt đc 15 phút cũng mơ
    đến nôi rât thèm muốn cảm giác vừa xa lạ vừa ngờ ngợ quen đó
    hôm qua lại mơ đang ở trong tp nọ
    tôi sinh hoạt như 1 người đã định cư lâu,nhưng tâm trí vẫn lạ lẫm
    tôi đi xe máy..ko biết xe gì,,vi tôi ko thấy xe mình,,chỉ thấy mình đang cưỡi lên nó và đi..ko cần bóp tay ga..cư thế mà đi
    tôi băng qua chiếc cầu cong vồng lên như cầu vồng..độ cao của nó rất đáng....nhìn xuống phia dưới là bãi bờ biển...nhiều người ở đấy...và thú vị khi phép màu trong mơ..
    tôi lại ko ở trên xe nũa mà dưới bãi biển rồi..gập ghềnh đá lởm chởm....cai cảm giác e ngại khi với chân tay bước lên căn nhà rầm..nước dưới chân lạnh lẽo đe dọa....
    ..lúc nào cũng vậy
    tối đi nằm cũng thèm trở lại giấc mơ đêm trước...
    Tôi muốn đi đên những nơi xa lạ...đó là hiện thực trong tâm can.
  10. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    trong giấc mơ, mọi thứ xuất hiện không có lí do nào, chỉ có chấp nhận.
    Như mấy bưa mơ thấy đang ở trong khung cảnh phiếu lưu, font nền màu đen xám, tự nhiên quay qua thấy thằng bạn thân, rồi nó biến đi đâu, mình cũng chẳng hỏi, rồi nó lại xuất iện, cũng chẳng hỏi. hôm đó mơ thấy mình giằng co với đối thủ, cuối cùng giết nó bằng khúc cây có đinh, đập vào đầu nó. nhìn lại mình cũng te tua luôn.
    mọi thứ xuất hiện ko lí do, như chiếc xe của non, chẳng hỏi vì sao, chỉ chấp nhận, cũng cũng chứ thấy nguời giải mã.

Chia sẻ trang này