1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường yêu thích nhất ở thành phố Hồ Chí Minh?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi quacaugiobay, 06/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quacaugiobay

    quacaugiobay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Con đường yêu thích nhất ở thành phố Hồ Chí Minh?

    Bạn yêu thích con đường nào nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh?

    Rất mong nhận được "cảm nghĩ" của các bạn trong Box kiến trúc nhé. Hi vọng với từng góc nhìn của các bạn, chúng ta sẽ khám phá thêm nhiều vẻ đẹp của thành phố mình.

  2. daica_bh

    daica_bh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    đường Nguyễn Đình Chiểu , suốt 4 năm học đại học đi qua con đường này, và sẽ còn đi tiếp 1năm nữa. nhớ rõ mồn một từng gốc cây, căn nhà...
  3. newbvn

    newbvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    rõ ràng đây là kết quả của tác động cảnh quan đô thị các bạn nhỉ. Riêng bản thân tôi (toi o ngoai thanh HN) ! Tôi vẫn nhó con đường đi từ nhà đên trường tiểu học. Con đường xanh mướt chạy dọc cánh đồgn lúa xanh mát, thơm mùi đòng lúa mỗi dịp vào mùa, tụi trẻ con chúng tôi mối lần đi học qua là lén ăn trộm mội đứa 1 nắm đòng đòng, cho vào miệng ngậm ngọt ngọt thơm thơm...
    Sorry vì post ko đúng chủ đề
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Đường Tôn Đức Thắng , đoạn 33 tầng đến Nhà máy 3 son . Ngày nào cũng đi qua , cảm giác dễ chịu và giống đường Hà Nội , nhiều cay , mát...........
  5. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là đường Pasteur vì nó chạy ngang qua trường.Nhớ hồi mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn,cứ mỗi chiều tan học về lại ngồi trước cổng trường chờ anh trai tới đón.Trời lại mưa dầm dzề,nhìn dòng người đang hối hả bon chen trong cơn mưa chạy nhanh về nhà để kịp bữa cơm tối,cảm thấy nhớ nhà quá đỗi.Lúc đó lại nghe mùi hoa sữa,tự dưng lại thấy mừng rỡ vô cùng cảm giác như vừa bắt gặp một hình ảnh thân thương nào đó.Đảo mắt nhìn quanh ,thì ra có cây hoa sữa đối diện trường..Thế là mỗi lần nhớ nhà lại chạy ra trước cổng trường để được nghe mùi hoa sữa.Hình ảnh tà áo dài thướt tha tung bay trong gió dưới những hàng cây hoa sữa vào mỗi chiều tan học của ngày xưa lại ùa về,tự nhiên được thấy an ủi nhiều.
  6. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích bến Trần Văn Kiểu, khúc cầu chữ U ở quận 6, đang chờ bị Đại Lộ Đông Tây giết chết trong nay mai.
    Thành Kính Phân Ưu cùng Thành Phố Tôi Yêu.
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    he he!
    Làm xxx gì có cái vụ áo dài thơm với mùi hoa sữa này ở đường Bác Tơ nhể. Thêm cái ngày xưa lại ùa về nghe sến vãi cô em Lan Anh ơi.
    Đường xưa cây lá có lẽ phải là con đường đã vào thơ ca "Phạm Ngọc Thạch" có câu hát gì ấy nhỉ? Như là "nhớ đường Duy Tân cây dài bóng mát" chính là nói đường Phạm Ngọc Thạch này đây. Về trục triết & các thể loại lằng nhằng của quy hoạch đô thị thì đường này cũng là đường đỉnh cao trên đó tụ tập từ bọn Cha con thánh thần ( Nhà thờ con gà) chính chị chính em ( công trường quốc tế), quân buôn bán nước nôi ( KS Caravele) đến phường anh chị giang hồ ( công viên Chi Lăng)...
    Thử hỏi còn con đường nào oách hơn đường này nữa.
  8. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Anh Egoist thân mến!
    Tôi không biết anh đã đọc kĩ bài tôi viết hay chưa ?Nhưng nếu anh chưa đọc kĩ thì tôi xin trịnh trọng phiền anh đọc lại giùm tôi cái.Tôi nghĩ bài viết cũng khá rõ.Còn nếu anh đã đọc kĩ rồi thì tôi nghĩ mình cũng không cần nói gì thêm với anh.Nhưng có điều này tôi xin góp ý với anh,cảm xúc của mỗi người thật đáng trân trọng ngay cả của riêng bản thân anh cũng vậy.Giả sử anh chia sẻ cảm xúc ấy với mọi người thì chắc rằng anh cũng mong muốn người khác tôn trọng anh chứ ,phải không?Còn những gì tôi viết ở trên đấy là những cảm xúc của riêng tôi và tình cờ bắt gặp chủ đề khá hợp với mình nên tôi viết ra vậy thôi.Tôi không muốn đem ra để mổ xẻ. Vì nó chỉ là của riêng tôi....Chúc anh vui...
    Được lananh2617 sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 07/08/2006
  9. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chính ra anh cũng hơi thắc mắc. Thế em lananh nói đối diện cổng trường là trường nào, nếu là trường kiến trúc thì có cây hoa sữa thật hả em, chỗ nào nhỉ ?
  10. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước cổng trường ĐHKT TPHCM nhìn chếch khoảng 30 độ về phía tay trái sang bên kia đường bạn sẽ thấy trong khuôn viên CLB Phan Đình Phùng có một cây hoa sữa.
    Hoa sữa trong TPHCM khá hiếm, cả khu quận 3 chỉ có khoảng 4-5 cây gì đó, và mỗi năm chỉ toả hương thơm trong 1 ngày.

Chia sẻ trang này