1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai nghe tiếng Nghệ thì nghe

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi phanbatien, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Dân ở đâu cũng có đặc điểm này nọ thôi, nhưng bảo dân Nghệ khiêm nhường thì không đúng đâu. Họ cũng rất cục bộ, bản vị và nói tóm lại là khó chơi.
  2. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thế gọi là một lầm khiêm tốn, bốn lần tự kiêu đấy cụ ạ. Ngược lại với bạn, tôi thấy dân Nghệ rất dễ chơi. Vì sao? Vì dân Nghệ sống có nguyên tắc. Mình hiểu nguyên tắc của họ thì chơi rất đẹp. Một số dân vùng khác rất vô nguyên tắc, thế mới nản.
  3. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Khó chơi, khó chơi bác ạ. Chỗ tôi có bác đi bộ đội từ thời 7X thỉnh thoảng ngồi kể chuyện đồng đội ngày xưa và rút ra như thế. Mà ngày xưa ở chiến trường thì đâu có gì gọi là vật chất thấp hèn, hay bon chen lừa lọc thói đời đen bạc gì đâu. Thế mà vẫn khó chơi. Kể lại cả câu chuyện thì dài. Thôi bác cứ tạm chấp nhận như thế đã.
  4. luuanhquyen

    luuanhquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Cái phát ngôn như thế này chỉ chứng tỏ nhận thực hạn hẹp thôi cậu bạn à!
    Ông không thích người Nghệ An thì dek có thằng nào giải phóng dân tộc cho ông đâu!
    Đây cũng không phải là vấn đề sở thích đâu.
  5. luuanhquyen

    luuanhquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Dân Nghệ An rất dễ chơi:
    Thứ 1 : dân Nghệ An nghèo - họ không có gì để vênh váo lên mặt chính vì vậy họ khiêm tốn và đôi khi hơi rụt rè.
    Thứ 2: chính vì nghèo nên từ nhỏ được giáo dục cẩn thận người Nghệ An rất ít khi cho con cái "ăn chực" ở nhà hàng xóm. Đói cho sạch rách cho thơm.
    Thứ 3: nghĩa khí. Dân Nghệ An rất quý trọng bạn bè cũng như sống rất tình cảm, ngay cả đầu gấu hay dân chơi tất cả đều phải có qua có lại.
    ....
    Tuy vậy đôi khi người Nghệ An quá "kiêu" cái này người ta gọi là - đã nghèo còn sĩ nhưng thực chất không hẳn là kiêu, căn bản người Nghệ luôn sợ bị đánh giá là nghèo - mất phẩm chất. Thà chết chứ không chịu xin ăn.
    Còn chất giọng Nghệ An thì rõ ràng nó khó nghe rồi điều đó không thể phủ nhận ngay cả mình ra đây nghe tiếng Bắc quen bây giờ nghe tiếng Nghệ vẫn thấy sượng.
    Còn có thằng nào bảo người Nghệ An ra Bắc nói tiếng Bắc là mất gốc thì thằng đấy ngu không có đường khôn lên chứ chả phải tranh cãi.
  6. luuanhquyen

    luuanhquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    bon chen lừa lọc nó có từ cái thời xuất hiện chế độ tư hữu kia bạn à? chứ ko phải mới có cách đây không lâu đâu! còn cậu bạn nghe chuyện ông chú 7x của mình mà rút ra nhận xét người Nghệ An khó chơi thì ... còn nói làm gì!
    Tôi tin hoàn toàn là dân cư có nơi sống đẹp có nơi sống tốt, nhưng vùng miền nào cũng có người tốt người xấu. Nhưng các bạn dựa vào suy nghĩ của 1 vài người mà nhận xét cả 1 dân tộc thì đầu óc các bạn quá hạn hẹp rồi!
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Giọng Nghệ có vẻ lép vế so với giọng Bắc. Tôi thấy đa số người Nghệ (tử tế) thường thua thiệt trong lý sự với dân Bắc.Có chú Bắc bảo (đùa) dân Nghệ mà pha trà thì đặc đến độ nhúng cây tăm vào giữa cốc trà, cây tăm vẫn đứng thẳng (!?). Còn bán giấy ve chai thì thường độn thêm...sắt vào cho nặng thêm !?.
    Việc "có qua có lại" là do bản tính...quá khách khí, khách khí hơn cả dân Bắc, chưa nhận đã nghĩ đến việc trả. Tôi thì quí những người Nghệ nói giọng Nghệ. Nhiều người Nghệ biến cách thường ... lên giọng Bắc hoặc xuống giọng Nam nghe dẻo quẹo.....
  8. caroslam

    caroslam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chơi với các bạn Nghệ rất dễ hoà đồng. Nói chung họ luôn vô tư với bạn bè, sống có nghĩa khí. Các bạn mình vẫn nói tiếng Nghệ, nhưng có chậm hơn khi nói với mình và dùng từ phổ thông hơn. Mình thấy ko có nhiều khó khăn để hiểu. Nói thật em chỉ sợ dân Th**h H*a, chơi với10 ông thì được 2-3 ông là chơi đc
  9. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    Dân Nghệ sống có khí phách, cao thượng. Đó là nét đẹp tự ngàn xưa của cha ông để lại. Đất Nghệ nghèo, nhưng giàu lòng nhân nghĩa, giàu lòng tự trọng. Tiếng Nghệ nặng, khó nghe, nhưng nghe quen rồi thì ghiền! Làm bạn với dân Nghệ thì an tâm nhứt, không sợ bất cứ một cái gì! Ai tin thì tin, không tin thì thôi!!!!
  10. CrassPunkIsDead

    CrassPunkIsDead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Dân Nghệ hay dân miền trung được cái là nỗ lực. Nhưng tớ chưa chắc họ giỏi hơn các vùng khác về mặt năng lực. Với cả dù gì cũng ophải xét từng cá nhân không màng lai lịch và định kiến. Tớ chỉ thấy các bạn ý không nên đặt cái tôi quá cao, nói chuyện với những người ngoại lệ thì ngoại lệ một chút cũng không sao, chứ thực ra á, tiếng nói còn lâu mới bỏ đi được, như thằng bạn sang đây từ năm 2 tuổi, vẫn nói tiếng Nghệ 100%, về quê ăn Tết còn được khen. cái gì trong máu thì khó mất đi lắm, các bác đừng lo.

Chia sẻ trang này