1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27 tuoi chua yeu- co van de?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pagealca, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới!
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà 27 tuổi lại chưa yêu được, chỉ có là bốc phét. Chắc là yêu ai xong bị từ chối ngượng quá phải giả vờ bảo chưa yêu bao giờ. he he.
    Nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp là không có cảm xúc gì với người khác giới chẳng hạn. Như chỗ em có bác thiên tài 36 tuổi không có cảm giác gì về phụ nữ cả, phát chán lên được. Vẽ đàn bà có chồng có con rồi mà thành ra như vẽ trẻ con ấy. Thật là phí quá
    Nhưng mà nghĩ, bác nào yêu phải quả thiên tài đấy chắc cũng chịu không nổi. Thiên tài đi với thiên tai một vần mà. Chẹp!
    Ôi, sao cái 80F này nó lại trở nên buồn thiu thỉu thế cơ chứ. Thôi, tự dưng cũng có chỗ để mà trốn vào, tự dưng lại một mình độc diễn ở đây!

  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Tớ nữa, đi mà
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nhưng mà chị quan niệm thế nào là yêu rồi mới được chứ. Thí dụ quan niệm yêu là nhận lời yêu một thời gian đủ lâu để đã bắt đầu những dự định cho tương lai thì khác, còn nếu quan niệm yêu là đã từng nhận lời yêu với một người nào đó (có thể chưa chắc chắn là sẽ dẫn đến hôn nhân sau này)thì lại khác, .
    Nếu là trường hợp thứ nhất thì có vô số người như thế, đã từng nhận lời yêu, rồi chia tay, rồi lại nhận lời yêu,etc nhưng vẫn chưa tìm thấy the One.
    Nếu là trường hợp thứ hai thì 27 tuổi mà chưa yêu em cũng chưa gặp nhưng em nghĩ nếu thế cũng chẳng có vấn đề gì. Có hoa như hoa 10 h thì cũng có hoa như hoa quỳnh chứ. Em thì nghĩ là có lẽ chị nên thử yêu (yêu thử khác sống thử nhé) đi, có ai bảo là yêu người đấy là sau này sẽ cưới đâu. Nói thế cũng chẳng có ý là chị tự dưng chọn đại một anh nào đấy yêu tạm, thế thì mọi người lại bảo là em không tôn trọng đàn ông, mà em thì có bao giờ như thế đâu. Chỉ là có lẽ chị nên mở lòng ra một chút, cứ nghĩ là yêu để mà yêu, để mà tận hưởng cảm giác được quan tâm cho người khác, được người khác quan tâm, và hơn hết là yêu thì mới hiểu là mình muốn một người yêu như thế nào, đừng vội nghĩ là đây sẽ là the one của chị sau này. Nếu trong khi yêu mà nhận thấy đây đúng là người mà mình muốn yêu thương, muốn chia sẻ trách nhiệm, người có thể che chở bảo bọc và cả dạy dỗ mình cho đến cuối đời (ngoài ra chị có thể cộng thêm những yêu cầu của riêng chị nữa) thì đấy là người yêu cuối cùng và chị có thể bắt đầu chuẩn bị cho tương lai. Còn nếu tình yêu đấy không phải như thế, do đó không kéo dài và nâng cấp thành hôn nhân thì cũng có vấn đề gì. Em nghĩ là một tình yêu, dù thành công hay thất bại, thì cuộc tình ấy cũng cho mình được nếm trải rất nhiều cung bậc tình cảm và nhờ thế mà giúp tâm hồn mình giàu có lên rất nhiều. Nói chung là theo em thì yêu 1 lần không được, có sao đâu, đến lần hai mình sẽ hiểu nhu cầu và khả năng của mình hơn và sẽ có lựa chọn đúng hơn. Em nghĩ như thế có lẽ sẽ tốt hơn là chọn lựa rất kỹ để ra 1 người và chọn xong là cho vào đến vòng chung kết luôn. Cách thứ hai này thì có vẻ nhàn hơn, vì chỉ có 1 bước chọn, còn chọn xong thì không cần phải nghĩ ngợi gì. Nhưng cách này lại khó hơn vì để chọn được, phải hiểu mình và hiểu các đối tượng chọn rất kỹ. Mà mình thì muốn hiểu mình thích gì, mình hy vọng gì ở người yêu cuối cùng, khó có thể ngồi ngẫm nghĩ mà ra được, cái này thì phải thử thôi ;). Hiểu mình đã thế, hiểu người còn khó hơn. Làm thế nào để hiểu ngươì về phương diện tình yêu nếu không đủ gần gũi một mức độ nào đó. Còn cách thứ nhất thì đúng là phải yêu >=1 lần mới ra được kết quả cuối cùng, nên phải kiên trì hơn nhưng mà độ phức tạp cũng như sai số mỗi lần yêu nhỏ.
    Có thể tổng quát thuật toán chọn người yêu n_lần như sau:
    Candidates: Tập đối tượng để yêu tại thời điểm hiện tại
    Requirements: yêu cầu về người yêu tại thời điểm hiện tại
    Lover:người sẽ chọn để yêu vào thời điểm hiện tại
    //bắt đầu vòng lặp 1
    Repeat
    {
    1. Cập nhật Candidates, Requirements theo thời điểm hiện tại
    2. Lover=người thuộc Candidates mà thoả mãn nhiều yêu cầu trong Requirements nhất. Nếu có từ hai người trở lên đạt tiêu chuẩn này thì chọn người ngỏ lời trước. Nếu có từ hai người trở lên cùng ngỏ lời một thời điểm(thực ra em nghĩ là chẳng có trường hợp này) thì có thể là lấy random ;).
    //bắt đầu vòng lặp 2
    3. Repeat
    {
    3.1. if (thấy Lover đúng là TheOne) then {chuẩn bi xây đắp tương lai;cưới; kết thúc cả 2 vòng lặp}
    }
    Until(hết yêu Lover)//=>học thêm được bài học mới, nhìn nhận lại khả năng của mình + đặt ra nhu cầu mới(có thể tăng thêm, có thể giảm đi so với cái cũ) về người yêu
    }
    Until(false)
    Em thì thấy là cách này có lẽ tốt hơn. Vì tình yêu thì phức tạp như thực tế cách mạng những năm đầu thế kỷ 20 (khi phong trào cách mạng nước ta còn chưa có một ngọn cờ nào để chỉ lối đưa đường) vậy, nên có lẽ chúng mình nên học tập Bác Hồ thời điểm đấy: nghiên cứu lý luận kết hợp với kiểm nghiệm thực tiễn thôi. Và đạt đến tình yêu cuối cùng thì cũng giống như xây dựng thành công CNXH-đầy khó khăn gian khổ mà lý thuyết không thể lường trước, nên chúng mình đành theo đường lối của Đảng là vừa học, vừa làm, vừa đúc rút kinh nghiệm thôi;)!
    Em cũng nói vui thế thôi, chứ em nghĩ chị cũng biết điều đấy rồi (gì thì gì, chị 27 tuổi, ngâm cứu võ công chắc chắn một tay thâu lượm không ít công phu bí kíp đủ để ngang dọc tình trường, phải cái là chị chưa muốn xuất quan hạ sơn thôi, nếu không thì có khi giang hồ lại một phen dậy sóng ;)). Cái lớn nhất chắc là ngại yêu thôi, em nói thế có đúng không hả chị? Em nghĩ nếu thế thì chẳng sao cả đâu chị ạ. Vì là chị chưa cảm thấy cần thôi. Vì thực ra 5,7 mối tình vắt vai hay chỉ có một thì cuối cùng cũng vẫn chỉ có một là người sẽ cùng đi với mình đến cuối đường thôi, chị có nghĩ thế không? Mà như chị nói là quan trọng là chất chứ không phải lượng đúng không?
    Lời kết: kết luận của bác sĩ Hoa Ống là chị hoàn toàn không có vấn đề gì. Chị chưa yêu vì chị chưa thấy tình yêu là thật sự cần thiết vào lúc này. Nếu có bệnh thì là bệnh "ngại yêu". Bác sĩ không cho chị toa thuốc nào cả vì xét thấy bệnh này chẳng ảnh huởng gì đến tâm sinh lý của chị, hơn nữa nó sẽ tự hết khi đến thời điểm thích hợp. Còn thời điểm thích hợp chính là khi chị cần yêu, lúc đấy thì tự dưng sẽ có động lực "vượt ngại để yêu" thôi.
    Lời chốt:
    1.Cần cẩn thận mấy lời của mấy bác lang băm "tìm người yêu nhanh đi, đừng kén nữa, không thì thế này thế kia, etc".
    2.Hẹn chị 1 năm sau khám để kiểm tra lại.

  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa thấy 27 tuổi mà chưa biết yêu bao giờ cả. Hình nh­ư có vấn đề thật !
    Hôm nọ cháu tớ ( mới hơn 4 tuổi ) bảo : "Dì ơi cháu có người yêu rồi, bạn ấy xinh lắm, mấy thằng lớp cháu cũng thích bạn ấy nhưng bạn ấy bảo chỉ thích cháu thôi ! "
    Choáng ......
  6. maldinihuy

    maldinihuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    27 chưa yêu cũng chẳng sao cả, chẳng có vấn đề gì cả. Ai bảo có vấn đề thì tát vào mồm họ ấy. Chỉ có điều đến tuổi này thì "ngại" đi "cưa" thôi, vì một phần cũng thấy các em tuổi teen sống hơi khác mình mà....
  7. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là đến bây giờ độ lười hơi bị cao, lười đủ thứ nhất là lười đi cưa cẩm..... thỉnh thoảng có 1 em đi cùng uống nước , tán phát cho vui, xong rồi vẫn như cũ.
    Thấy bọn bạn có gia đình con cái rùi cũgn thấy thèm, nhưng chắc mình cao số (các thầy nói vậy....) nên chưa tìm được ai cả... nhưng chắc không đến nỗi là fải đi tù.
    Nói chugn trước 30 tuổi chưa yêu cũng chưa sao, lo việc kiếm tiền trước đã, sau 30 mới fải chạy cuống tìm vợ....nhưng mỗi tội càng có tuổi càng lười nên càng khó hơn....hoho....
    Fải đi hỏi thầy giải hạn mới được....hahaha.... lập hội độc thân 80 đê....
  8. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm. Mod xoá giúp tớ với.
    Được cres sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 16/05/2007
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà tớ post nhầm. Mod nào xoá giùm tớ với. :)
  10. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy khi một người lập gia đình rồi thì sẽ trưởng thành hơn . Trước khi lập gia đình thì sống thế nào cũng được . Nhưng sau khi lập gia đình mọi thứ đều khác . Bởi vì không chỉ phải lo cho mình mà còn phải lo cho , vợ con cái , bố mẹ . Chính là chăm chút cho mái ấm gia đình của mình .
    Chứ sống độc thân buồn lắm ,quanh quẩn với mấy bức tường . Có những lúc muốn rủ mấy thằng bạn thân đi uống caphe ngồi tán dóc chơi . Nhưng đứa nào cũng bận chuyện vợ con cả . Thế là đành đi uống caphe một mình , đi lang thang bất chợt gặp thằng bạn thân đèo bạn gái đằng sau phóng vù vù ngoài đường . Đến khi hỏi nó , thì nó bảo một câu cụt lủn sau này có người yêu rồi mày sẽ biết , trách chi tao .
    Oh mà quả đúng thật , sau này mình có người yêu cũng không liên lạc được thường xuyên với mấy thằng bạn nữa .
    Cảm giác khi yêu thật lạ lùng , tớ có kể cho các cậu thì mấy cậu chưa yêu bao giờ cũng không thể nào hình dung ra được .
    Đại khái là như thế này :
    Tình yêu thực sự sẽ giúp cho bản thân con người thay đổi theo hướng mà bạn đời mình mong muốn.
    Cảm giác nhớ nhung mong chờ , chờ đợi , để cứ đến ngày thứ 7 , chủ nhật để gặp được người mình yêu , thì thật là bồn chồn và cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm . Lúc đó chỉ cần nghe thấy giọng nói , hay đọc một tin nhắn của người yêu , thì cũng thấy mãn nguyện lắm rồi
    Còn nữa tình yêu mang lại cảm giác hạnh phúc , niềm vui thì cũng đem lại cả sự buồn vui , lo lắng và nó thúc đẩy tính ích kỷ của con người lên đến cực đại . Nó muốn chiếm giữ một nửa kia làm của riêng mình , Nhưng các bạn đừng để thói ích kỷ đó sâm chiếm con người của mình , mà coi đó như là tình yêu mãnh liệt dành cho người mình yêu , mà phải thay vào đó bằng niềm tin đối với người mình yêu. Có ai đó đã từng nói tình yêu biến người cục cằn thô lỗ thành một thi sỹ . Thì đúng như vậy đó .
    Các bạn hãy tìm một nửa kia một mình nhé , để rồi chìm ngập trong cảm giác yêu thương , niềm vui , nỗi buồn mà tình yêu sẽ đem lại cho bạn .
    Ai chưa một lần thất vọng
    Là chưa từng trải
    Chưa một lần yêu
    Là chưa bước vào đời

Chia sẻ trang này