1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ma lực của đồng tiên ( tiền và tiền)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vu_anh_tien, 08/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu_anh_tien

    vu_anh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ma lực của đồng tiên ( tiền và tiền)

    bạn là một người nghèo ?Bạn là một người giầu?Bạn la người thích kiếm tiền .Hay nói đúng hơn tiền la bạn .Tôi nói với bạn thật đó .Tôi rất gét tiền nhưng tôi phải bám vào nó vì chỉ có tiền tôi mới có cái tôi cần .Bạn nào nói tiền không là gì nào ?Tôi muốn nghe
  2. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    tiền là tiên là phật
    là sức bật lò xo
    là thước đo lòng người
    là nụ cười tuổi trẻ
    là sức khoẻ tuổi già
    là cái nhà danh vọng
    là cái lọng che thân
    là cái cân công lý
    là hết ý cuộc đời
    thế nào? thoả mãn chứ bài vè này con nít còn thuộc! vu_anh_tien chắc 8x rùi chứ mà ko thuộc thì.... tệ quá tệ quá!!!!
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tui thì có suy nghĩ khác bạn đôi chút. Tui rất thích tiền và rất thích kiếm tiền. Vì như bạn đã nói, có tiền mới có thể đáp ứng những nhu cầu thường nhật của mình. Liệu ta có thể yên tâm khi ra đường mà không có một cắc trong túi ? Ví thử tông trúng bà bán bánh tráng hay nhẹ nhẹ lủng lốp xe thôi thì xem như toi
    Mỗi tháng nhận luơng ra, không nhiều, nhưng tui biết đó là công sức 1 tháng lao động của tui. Vậy việc gì phải ghét bỏ nó ? Ghét ở đây là vì nó mà tui hoặc rất rất nhiều người khác nữa vô tình trong một lúc nào đó đã trở thành nô lệ của của đồng tiền...
  4. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Ai ko yêu tiền thì nhìn lại bản thân đi nhé, nói ko thực bụng rồi Tiền chưa phải quan trọng nhất trong cuộc sống, nhưng có thể làm thay đổi mọi thứ, thậm chí là bản chất một con người, vậy là sao nhỉ??
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cho tiền quá đi bà con ơi huhuhu
    Ôm một bao tiền đi lạc vào sa mạc trong sự đói và khát. Hỏi tiền lúc này có cần không ? vậy tại sao phải mang nặng nó ? Vứt đi nào ?
    Cái đáng nói ở đây là lòng tham không đáy của con người kìa Ai mà không tham nhể ? Chỉ có những bậc chân tu mới thoát khỏi cái này đấy .
    Vẫn biết vô ngã sẽ vô ưu. Nhưng làm sao mà vô ngã được chớ? nên ưu phiền, đau khổ và tham lam làm sao trách được đây. Ôi cái kiếp con người.
    u?c nguoidungthoi s?a vo 23:34 ngy 29/08/2006
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Hờ, ông anh lại cứ hoài cổ, kiếp người là gì chứ ? Là để được biết những cái khổ và sướng rồi sẽ biến mất. Sinh ra nói cho cùng là cũng để chết đi mà thôi !
    Mà thầy tu bây giờ đi cầu siêu cho người chết cũng đòi đi con 4 bánh đấy nhớ ông Chân tu hỏi được mấy thầy ???
  7. Vit_Jocelyn

    Vit_Jocelyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ai nói ko thích tiền là ko thật....vịt cũng rất thích tiền....nhưng vấn đề ở đây là cách kiếm ra tiền và cách tiêu tiền......ai chả muốn có cuộc sống thoải mái....bạn có muốn con cái bạn sau này thiệt thòi so với chúng bạn của nó ko....nhiều gia đình xích mích cũng vì chuyện tiền bạc....Tuy nhiên việc gì cũng có mặt trái của nó cả....ma lực của đồng tiền khó có ai cưỡng lại đc.....

Chia sẻ trang này