1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ. Chán đời!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CKMK, 11/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    uh chán, hôm nay chán
  2. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi chán xong lại rút ra 1 điều:Chán cũng chả giải quyết được cái gì,cs vẫn tiếp tục,ngày vẫn trôi...Thế đấy!
  3. trangbritney

    trangbritney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ôi cuộc đời đúng là bể khổ chán ơi là chán ko ngờ lang thang ở đây lại tìm thấy cái topic này nó đúng là phù hợp chán của mình cuộc đời oiư sao mà chán thế
  4. chivas

    chivas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Đây mới gọi là chán đây này. Xiền thì hết, hàng họ thì thấy mệt mỏi và buồn ngủ (triệu chứng dính chưởng ). Người yêu mà biết thì đứt đuôi con nòng lọc.
    Buồn ơi là buồn chán ơi là chán, có khi phải chia tay người yêu để cưới bồ mất thôi. nhưng mà lại yêu cả hai mới đau khổ. ối giời đất ơi chán thế, ối giời đất ơi buồn thế không biết.
  5. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thì lắm chuyện cười ra nước mắt. ***** thằng mất dạy, thằng hèn, thằng sở khanh ...... Mẹ kiếp muốn làm đứa tử tế cũng *** được nữa.
  6. uchino

    uchino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    chửi bậy thế làm gì. chuyện tình cảm thì không thể nói ai được. mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một số phận. ta đừng như con thuyền mất lái giữa biển khơi là được. choòng chành, bồng bệnh, gió thổi sóng xô, gặp sóng lớn, bão lớn thì chìm.
  7. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Em gái àh ! em cứ chửi tiếp đi và To vào nhé. Có những loại người như em chửi thì cũng 1 phần lớn là do các em dành cho họ cái đó đấy.
  8. uchino

    uchino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ý kiến đồng chí này.
  9. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    ** từ sáng đến giờ chúng nó bám theo mình , lầu nhầu, lải nhải để vay 20 triệu. Nào thì bọna nh chị làm ăn tử tế vì ham tí cờ bạc mà phải nợ nần, không có trả mỗi người vài triệu hôm nay thì mất mặt. Anh chị xin ký giấy coi như tiền đặt cọc bán nhà vv và vvv..
    Mình bảo bây giờ chưac có, sang mai sẽ có
    Chúng nó bảo, thế cũng được
    Bọn vớ vẩn, nếu như để được đến ngày mai thì tất sẽ để đến ngày kia. Làm ăn tử tế thì cờ bạc làm gì. Chắc xoay để đánh bóng đêm nay. ** làm mình đang viết hoá đơn VAC nhầm mẹ nó phần tên đơn vị vào địa chỉ.
    Đã thế có con bé ngon ngon nó làm việc mình xong, đứng dậy rời khỏi bàn nó bảo mình thật thà, có nghãi là nó bảo mình ngu
    Lúc sau con bé phóng viên ở VNN đến lấy tư liệu nó nhờ mình dựng cảnh, nó cũng bảo thẳng là mình tồ
    ** đã thế tối nay sang Lâm Gia Trang gọi một lúc ab con hàng, bo mỗi con 3 lít xem nó có bảo mình khôn không?
  10. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Chán đời hay đời chán ? hihi cái nào mà chẳng vậy đều là chán cả thôi .
    Sao con gái chửi thể xem ra có vẻ khó nghe thế nhỉ ? con trai chửi vậy chắc là dể nghe hơn nhỉ ? haha , cũng vui lắm chứ nhỉ ? hay hay ko hay cũng vậy thôi .Hãy cứ sông và làm những gì mình muốn đã . Còn hơn phải gò ép mình . Còn hơn cứ phải thu mình vào chính vỏ bọc của chính mình . Nó sẽ nổ tung đó . Haha , có phải vậy ko nhỉ ?
    Chửi cuộc đời à , ùh cũng lên chửi lắm . Nhưng có đáng ko ? chửi nó mà chẳng thể bỏ nó , vẫn phải sống vì nó . Phải cười , phải khóc ,phải đau đớn và hận thù vì nó đấy thôi . Chửi là chửi vậy thôi , để đã cái mồm , để vơi sự bực tức đó thôi . Chứ biết lắm , chẳng bao giờ từ bỏ được nó , chỉ khi nào biết mất trên cái cuộc đời này lúc đó đã chắc tù bỏ được nó đấy a` ? . Biết khi nào sẽ biến mất , chỉ biết vẫn đang sống đó thôi . Ha` ha` . Vẫn phải sống , ha` ha` . Phải đối diện , phải chấp nhận nó . Ha` ha`
    Hãy nói yêu em cùng với

Chia sẻ trang này