1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học đạo diễn ở ĐH Sân Khấu Điện ảnh có đc ko mọi người?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi charon, 12/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Học đạo diễn ở ĐH Sân Khấu Điện ảnh có đc ko mọi người?

    Có ai bít rõ về tình hình học tập bên đó ko?
    Mình vừa đỗ khoa đạo diễn ĐA bên đó. Nhưng tình hình là đang học Báo chí bên Nhân văn, bỏ thì tiếc lắm Nhưng bỏ bên SKDA thì cũng tiếc vì mình đỗ thủ khoa ma` ko học thì ...
    Vì thế mình muốn hỏi bên SKDA học có được ko? Với lại lịch học của nó thế nào? Vì mình muốn học 2 trường mà bên Nhân văn mình đang học buổi chiều. Chỉ có thể học sáng bên SKDA thui.
    Có ai tốt bụng cho mình vài lời khuyên với ^.^ Cảm ơn nhìu!
  2. hieubn

    hieubn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    0
    bó tay rồi
    chắc bạn chỉ nên học 1 trường thôi , SKĐA khoa đạo diễn học khá nặng đấy
    năm 2 phải học cả sáng lẫn chiều và rất nhiều bài tập. Chưa kể phải đàn đúm anh em nữa
  3. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Không nên học cái gì về nghệ thuật ở VN, toàn nghệ sĩ thịt cầy lựu đạn , học làm gì cho hỏng người, đi ngoài ra nước đi
  4. hieubn

    hieubn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    0
    Youta, ko nên có các nhìn cực đoan như thế chứ. Ở đâu cũng có cái tốt cái xấu , cái chính phải do mình nhất là học nghệ thuật, thầy cô trường lớp chỉ dạy cho mình những kiến thức cơ bản, còn lại là tự bản thân mình phải khám phá, phải tìm tòi , sáng tạo và luyện tập. Quay phim Lý Thái Dũng , Phạm Hoàng Nam... học trong nước mà vẫn thành tài đấy thôi.
    Tiên trách kỷ , hậu trách nhân !
    Và thưa bạn là cũng chẳng phải ai cũng có điều kiện để ra nước ngoài học tập đâu bạn ạ.
    Có vài dòng , thân !
  5. slim_sandy

    slim_sandy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thủ khoa thật à. Bạn mình cách đây 2 năm cũng đỗ thủ khoa, cũng khoa đạo diễn. Sau 1 năm học ở đấy, được học bổng nhà nước. Giờ nó đang vi vu học đạo diễn bên Mỹ rồi (học ở Cali nhé, Hollywood luôn, Columbia College).
    Hồi trước nghe nó vừa học, vừa chửi bới trường mà thấy thương. May mà được đi, thật đỡ. Hay bạn cứ nhảy bùm vào học đi, biết đâu lại được đi du học =P~
  6. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thời đại ngày nay cơ hội để đi nước ngoài rất nhiều, người càng có năng lực thì càng dễ, tôi thấy gì đây đã đõ 2 trường ĐH , lại còn thủ khoa 1 trường thì phải nói là rất có năng lực. Cái điều kiện tiên quyết là năng lực những cái tài chính tài cheo chỉ nên là câu an ủi cho người kém thôi.
    Tôi chả biết học trong nước thế nào nhưng theo 1 người bạn học trong trường thì có một môn về nhạc phim thì phải, trong đó đại loại là phải làm bài thi theo kiểu phân tích nhạc trong phim Chiến hạm Potemkin giống như phân tích văn cấp 3, bè kèn là tâm trạng cua đoàn thuỷ thủ hừng hực khí thế cách mạng, bè dây là cái khỉ gì đó ..v..v.. Học như thế thì chưa cần biết các môn khác ra làm sao. chỉ cần cái kiểu sáo rỗng đấy đã đủ hỏng cái đầu rồi.
    Các vị đa đề thành tài là tài đến đâu? hay là taì nổ ? ngoài các vị ấy ra thì chả ai biết được.Nếu đã giỏi đi Tây sẽ còn tài hơn. Người khôn ngoan phải chọn đường quang mà đi, thằng kém thông minh mới cho rằng nhỡ đâu mình gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
    Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 15/08/2006
  7. hieubn

    hieubn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    0

    Chuyện đi du học , đúng là có năng lực thì dễ nhưng ko phải lúc nào cũng có cơ hội, và nếu như ăn học bổng của nhà nước thì cuối cùng cũng về phục vụ cho cái đất nước này thôi mà, nhưng mà làm việc với tây nó quen rồi lại về chê vietnam thế này thế kia. Còn thì bây giờ chuyện đi du học thoải mái , ko phải ai tự bỏ tiền ra đi du học cũng là kém , bạn đừng đánh đồng.
    Còn chuyện thi cử trong trường, môn phân tích nhạc phim hoàn toàn đúng, nó rèn luyện cho sinh viên khả năng cảm nhận, phân tích về 1 (1phần) bộ phim . Quay phim , đạo diễn, biên kịch cũng cần phải hiểu về các công việc khác nhau khi làm 1 bộ phim, để có sự đồng nhất, thử nghĩ xem 1 bộ phim tình cảm mà lại có nhạc phim kiểu rọck xem có chối ko. mình ko hề thấy có ggì sáo rỗng ở đây cả ,rấtt thiết thực là đằng khác. thế theo bạn thì tây nó sẽ học thế nào?
    "Các vị đa đề thành tài là tài đến đâu? hay là taì nổ ? ngoài các vị ấy ra thì chả ai biết được.Nếu đã giỏi đi Tây sẽ còn tài hơn. Người khôn ngoan phải chọn đường quang mà đi, thằng kém thông minh mới cho rằng nhỡ đâu mình gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."
    Bạn nói thế này rõ là chẳng hiểu gì về điện ảnh nước nhà rồi , tốt nhất là kiếm mấy phim do LTD , PHN quay xem đi , sau đó rút lại mấy lời kia vẫn còn kịp đấy. Và xin đừng chửi đổng và miệt thị , có khi mình còn chưa hơn ai đâu....
  8. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ôi
    cái này chắc bạn cũng biết , hi vọng bạn thấy nó có liên quan gì đó đến vấn đề mà chúng ta đang nói đến http://ktcn4rum.net/khkt/index.php?showtopic=24927
    Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 16/08/2006
  9. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hình như hieubn có chút nhầm nhọt, Lý Thái Dũng và Phạm hoàng nam làm sao có thể gọi là các bậc đa đề được nhỉ, hehe. hiểu nhầm ý tốt của bạn Summoner rùi. Xin lỗi đê.
    Mới cả cũng nói thẳng luôn, giới văn nghệ sỹ VN rặt một loại thích nổ mà làm ít, cái gì nhỉ, Tôn Ngộ Không đại náo Hollywood ah, :)),.
  10. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới login được ! Dân trong trường vào ngứa mồm tí vậy !
    To charon :
    Hehehe ! Bạn gì đỗ thủ khoa đạo diễn cơ à ? Giỏi thật ! Nếu đi học thì làm đồng môn rồi. Mỗi tội tớ hơn bạn 2 khoá ! Bạn đang học báo chí khoa gì thế ? Năm thứ mấy rồi ?
    Nếu đang là năm thứ 3 hoặc năm cuối thì tớ khuyên bạn nên xin bảo lưu ở trường SKĐA này (tớ cũng ko chắc là có được không ? Bạn tự liên hệ nhé) và học nốt ở NV đi !
    Nhưng tất nhiên tỡ cũng tò mò xem là bạn hiện đang học khoa gì ở NV nữa !
    Bạn thi đỗ thủ khoa đạo diễn chứng tỏ bạn có năng lực đấy ! Và có lẽ bạn cũng hợp với nghề này.SKĐA thì nổi tiếng là tiêu cực và chạy chọt nhưng tớ biết chắc chắn cũng có những người có năng lực thực sự đỗ (tuy nhiên số này rất ít). Hồi tớ thi có người bảo tớ : Thi vào SKĐA có hai loại một là chạy chọt (loại này nhiều như rươi,chỉ tiên là 15 thực ra đến 12 chỗ có suất cả rồi) và hai là những thằng thực sự tài năng (số còn lại). Nếu mày làm bài thì chắc chắn 90% là trượt , 10% đỗ thì sẽ đỗ rất cao. May sao tớ lại ko năm trong số 90% đấy ! hehehe ! Chả biết có bác nào đỡ tớ ko nữa vì cả họ tớ chả ai làm mảng xã hội (đừng nói là nghệ thuật).
    Nên thấy bạn đang học NV mà bỏ sang đây thì chắc chắn ko fải loại chạy chọt kia rồi (ko ai điên đang học ĐH ngon lại bỏ tiền chạy vào SKĐA - đạo diễn thất nghiệp nhiều hơn nhà báo thất nghiệp) thêm nữa đã khẳng định ngay bằng topic này. Chắc chắn bạn là người có năng lực nên bỏ thì quá phí! Bạn là con gái phải ko ? Tớ thích đạo diễn là con gái lắm đó. Tớ hâm mộ Sophia Coppola mà !
    Tại sao tớ bảo bạn nên để học xong NV rồi mới đi học vì SKĐA nói chung là có lịch học rất linh tinh. Sáng, chiều bất chợt. Có tuần thì đi học kín, cũng có tuần thì chơi dài (thậm chí là tháng ko fải chỉ là tuần) nên đừng hỏi thời khóa biểu cụ thể với SKĐA. Thời khoá biểu dán trên bảng thì là cho nó có, cho biết là mình fải học những môn gì thôi. Chứ lịch học thì phụ thuộc thày cô (mà thày cô lại là nghệ sĩ nên lịch làm việc linh tinh chả biết thế nào mà lần). Lắm lúc bọn tớ đi học có 1 quyển vớ chiến cả 6,7 môn. Hôm nào đi học thì ghé qua xem mình học môn gì và ở đâu để đến .... điểm danh !
    Nói chung là học ĐA thì vui lắm !
    À mà bạn đỗ Đạo Diễn ĐA hay TH thế ?
    Vậy nhé ! Hi vọng bạn có thể có quyết định ! Nếu vào trường thì hôm nào đi trà đá nhân trần với tớ !
    To slim sandy :
    Bạn của bạn là Đức phải không ? Hồi trước cũng chơi với tớ ! Tớ bên lớp Biên Kịch còn Đức bên đạo diễn. Cũng thân một chút. Hai đứa freaky !
    À bạn còn giữ cái gì để liên lạc thì giúp mình cái nhé.Từ hồi Đức đi coi như đứt liên lạc.
    Mà e*** hộ bạn tí là Đức nó đi học Producer không phải đạo diễn. Tớ biết khá rõ về vụ học bổng này. Xuất học bổng của Bộ Văn hoá thông tin duy nhất năm đó đi học về ĐA đấy.Các thủ khoa khác đáng nhẽ cũng có thể đi nhưng không đủ điều kiện vì hạn chế về English. Đức thì cái đó là ok nên đi thôi ! Cấp 3 Đức học chuyên Anh Ams thì phải !
    To Youta :
    Đúng rồi ! Trường tôi làm gì có giáo trình mà cũ với chả mới ! Một vài môn thì chuối như các trường ĐH khác. Một vài môn chuyên ngành nếu học một số các thầy "chuối" thì chung qui lại cũng suốt ngày chỉ "Battleship Potemkin" rồi "Đảo Trụi" ; "Người thú 41"thôi !
    Hồi trước buồn cười là học Dựng phim mà chả được sờ vào cái film xem nó thế nào ? Hay cũng chả được ngồi phòng Dừng máy điều hoà gì cả mà fải chép tay mấy cái lí thuyết ! Đến là nhố !
    Nhưng nói chung là không phải môn nào cũng thế ! Bọn tôi học tiếp nghiệp vụ (chuyên môn chính ) thì hay lắm. Có những thấy không dạy lí thuyết mà chỉ dạy cách làm, có những thầy thì cho xem phim và bắt SV phải tự nghĩ ra lí thuyết bài học. Nói chung mỗi người một phương pháp không fải môn nào cũng crap như nhau cả đâu.
    Đó cũng có thể là cái khác khi ông không thích phim kinh điển còn tôi thì thích. Không phải kinh điển là cứng nhắc và lạc hậu đâu. Tất cả các thể nghiệm ĐA mới đều có dấu vết từ những bộ phim kinh điển. ĐA kinh điển là bản lề là cơ bản cho mọi sáng tạo của ĐA hiện nay hết.
    Học ở đâu cũng thế thôi ! Đã vào trường ĐA ở Mĩ hay ở Vn hay ở ... Camorun đi nữa đều phải xem Gone With The Wind hay Casablanca.....
    Nên thế là học ĐA ở VN đúng là đa phần là cũ rích nhưng không hoàn toàn là tiêu cực khi vẫn có đất sống cho những tư duy mới mẻ sáng tạo của sinh viên.
    Nhưng đúng là cần phải ra nước ngoài học mới khá được. Các thày tôi cũng nói thế ! ĐA VN ko những thiếu mà còn ... yếu về mọi mặt.
    To hieubn :
    Bác đang học trong trường à ? Làm gì mà bênh kinh thế ? Youta nói cũng có lí đúng đấy ! Tuy nhiên thì với anh em mình thì có hơi khó nghe....hehehe
    Bác ơi ! Phải tự an ủi nhau là ! Trường nào cũng thế, môi trường học quan trọng thật đấy nhưng quan trọng hơn cả là bản thân mỗi SV. Học hay không là tự mỗi người thôi ! Không phải SV nào được SKĐA đào tạo cũng kém cả đâu, cũng không phải chỉ cần tốt nghiệp UCLA ở LA, USA là về làm phim toanh toách và nổi tiếng ngay. Tự mỗi cá nhân mình hết.
    Đúng là đa phần sv SKĐA là tệ nạn và khá ... hạn chế ! Những không phải không có những người thực sự có năng lực. Bọn nó kém để cho mình còn giỏi chứ !!!!!!
    Thế nhỉ ? Đúng là lâu ko log in được cái TTVNOL nên ngứa mồm ! Anh em lượng thứ !!!!!
    Được bloodhunter sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 17/08/2006

Chia sẻ trang này