1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học đạo diễn ở ĐH Sân Khấu Điện ảnh có đc ko mọi người?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi charon, 12/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slim_sandy

    slim_sandy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    to bloodhunter: hehe, she''s my best friend. Here''s her YIM: c_teens2001
  2. bachtuoclamdieu

    bachtuoclamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chị charon ơi! em là Mai nè
    chi. cứ cồ gắng để đi học đi a!
    em tin chị sẽ thàng công mà
    niềm đam mê của chị sẽ giup chị vượt qua tất cả
  3. belong_the_sea

    belong_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    He he, hay nhỉ, phải đọc mới biết là trường ĐA được mọi người quan tâm và chăm sóc kỹ quá ha.
    Đầu tiên là từ câu hỏi học trường ĐA có được hay không rồi biến thành chủ đề xem trường ĐA thối nát như thế nào. Chắc nên học hay không thì bạn đã quyết được rồi, tôi chỉ khuyên bạn là học đạo diễn rất mệt, nếu bạn đã đỗ thủ khoa thì sức nặng sẽ gấp đôi, vì đạo diễn là chuyên ngành được cưng nhất trong trường ĐA. Nếu bạn thật sự yêu thích và đam mê thì bạn nên bỏ trường Nhân Văn đi, còn nếu bạn thi cho vui, thích nhất thời thì bạn không nên học trường ĐA. Trường ĐA ko phải cứ vào là học được và tốt nghiệp, có người học đến năm thứ 3 đành phải bỏ vì không có sự đam mê, và không có khả năng. Vì đây là một ngành sáng tạo, quan trọng la tư duy và tưởng tượng chứ không phải như các ngành kinh tế, chỉ là con số, và có tài liệu để tham khảo. Mọi nguời học trong trường ĐA thì đều không có tài liệu, thậm chí thầy dạy cũng không có sách in ấn, tất cả những gì các thầy dạy cho chúng tôi đều là những kinh nghiệm của các thầy qua những bộ phim của thế giới, những bộ phim của Việt Nam, và những điều các thầy học được khi du học bên Nga (trường VGik) tất cả những người nghệ sỹ lão thành của chúng ta đều tôt nghiệp ở đấy. Và chúng tôi trân trọng tất cả những gì mà các thầy đã truyền đạt cho chúng tôi
    Ngành nào, trường nào chả có tiêu cực, chả có người giỏi người kém. Các bạn may mắn hơn vì ngành của các bạn là phục vụ cho sự phát triển về Kinh Tế của đất nước. Còn chúng tôi thì phục vụ cho tinh thần, và nghề của chúng tôi là nghề của công chúng. Các bạn cũng có những khó khăn, có những tiêu cực thậm trí cả những bức xúc nữa. Nhưng có bao giờ chúng tôi bảo các bạn là học làm gì, bỏ đi, toàn lũ dốt nát????Mỗi người đều có lòng tự trọng của mình, vậy thì khi các bạn chưa biết hoặc chỉ biết 1 số ít thì các bạn đừng vội đưa ra kết luận nhé. Và sau này khi nói điều gì hãy cố gắng suy nghĩ kỹ rồi hãy nói, và ngẫm thử xem mình có đủ tư cách để đánh giá người khác một cách hồ đồ thế không???
    Đôi dòng ngắn ngủi muốn gửi đến các bạn, tôi không cao siêu để tự cho mình là đúng, nhưng ít ra tôi biết lắng nghe và suy xét
    Được belong_the_sea sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 06/09/2006
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của __eM__
    Lời đầu em xin chào các sư huynh hay sư tỉ đã và đang là SV của trường DHSKĐA . Em muốn thỉnh giáo các sư huynh hay sư tỉ 1 vài điều.
    Em rất mong ước được vào trường ĐH SKĐA
    Nhưng có vẻ để thi vào đó rất khó khăn và nhiều điều nữa ....Em đã xem wa những trang mọi người thảo luận với nhau ở topic dưới có vẻ như rất nhiều điều để nói.
    Em muốn được học hỏi nhiều hơn trước khi thi vào trường ĐH này.
    Mọi người có thể giúp cho em chứ !
    thanks mng trước nhá !!!!
    Nhưng em biết trước khi thi vào trường chắc chắn phải wa 1 khoá đào tạo hay 1 lớp học về kiến thức nào đấy dk ah` !
    Mọi người hãy nói cho em biết thêm nha !
    em rất cám ơn !
    co" thể liên lạc với em wa email !
    yury_l0vem0ry_ki3u@yahoo.com !!!!!!
    thanks you very very muck !!!!! good lucky !!!!
    em cung~ muốn xin email của những sư huynh hay sư tỉ đang là SV của trường ĐH này !!!!
    chắc đc chứ !
  5. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    À ! Lại có một bạn nữa học cùng mình vào comment ! He he he !
    Tớ nói có gì sai không beyond the sea ?
    Đã biết thêm vài thứ nữa ! Nhưng mà thôi ai lại kể ra ! :D
    Mà sao chả thấy charon nói năng gì nữa nhỉ ?
  6. __eM__

    __eM__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sao ma` không thể nói ra đc. thế bạn !
    tui muốn biết thêm 1 vài điều có ji` đâu !
    ai có thể chỉ cho em biết đc. k0?
  7. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Khi còn trẻ người ta thường sống trong ảo ảnh, thường thì ảo ảnh rất đẹp. Hãy cứ đi theo "những người giỏi" nếu bạn muốn, đó là quyền của bạn, ở VN người ta "giỏi" rất nhiều thứ , hãy lắng nghe họ nhiều vào ,không quên biết suy xét nhé.
    @ cho bất cứ ai thích " thui nhìu" : hãy làm người lớn trước cái đã.
    Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 08/09/2006
  8. salamiN

    salamiN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    to charon &all:
    trước tiên chúc mừng bạn đã đõ thủ khoa.
    tiếp nữa là đọc thấy topic định nhay vào xem qua và ko định nói gì (vì lâu nay e ko thích nói ve trường mình trên các diễn đàn) nhưng không ngờ các bác tranh luận sôi nổi quá. em cũng định nói vài câu nhưng bloodhunter nói cả rồi. e nghĩ bloodhunter đã nói tất cả những gì mà những đứa đang học trong trường đang nghĩ. vả lại người ta có câu "trong chăn mới biết chăn có rận", nhưng e mạn phép bồi thêm câu này "có rận mới biết sống chung với rận". Học trong trường em là thế đấy.
    Thầy e có nói với lớp e thế này: dù các e vào trường này bằng cách gì thì tôi mong mỗi người đều có một đam mê với điện ảnh dù nhỏ thôi. Và với đam mê ấy các e hãy cố gắng hết mình. Đừng để những đièu khác làm lung lay đam mê của e. trên đường các e đi không phải chỉ toàn cái hay cái đẹp để các e nhặt lên cho vào kho tri thức của mình. Phải biết sống chung với những cái xấu vì dù nó ko phải để học thì cũng đừng bỏ qua bởi những cái xấu đấy sẽ góp phần hun đúc niềm đam mê của các e.
    học trong trường SK ĐA có nghĩa là sẽ có hai tâm trạng trong bạn : say mê và chán ngán. Nhưng điều nâng đỡ tôi trong suót năm học là câu nói của thầy tôi : đào tạo các e là niềm say mê của tôi. dù có ngưòi thầy khác nói với tôi: ôi dào có 45 tiết ấy mà, học mấy buổi cho xong đi.
    lằng nhằng quá, không biết các bác có hiểu ko nhưng nếu ai đnag học một trường nào đó thì hãy học xong đi rồi hãy sang SK ĐA, khuyên chân thành đấy. Vì làm đạo diễn bạn càng am hiểu nhiều bạn càng có cơ hội trở thành đạo diễn giỏi
    ÊU Đạt ơi mày có đây ko, đọc rùi viết gì cho các bác ấy đọc. Ko biết bloodhunter có phải là mày ko
  9. salamiN

    salamiN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hic em thấy mấy bác hỏi về trường em .Thôi ai có hỏi gì cứ liên lạc với e qua nick trên TTVN hoặc Yahoo: enro_nhung.
    e sẽ trả lời mọi thắc mắc về SK ĐA đến từng người

  10. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã có lời khuyên với mình. Mình đã đăng ký vào học ở trường SKĐA rồi.
    Mình mới đang học năm thứ 2 trường Nhân văn (học báo chí nhưng nó chưa phân ra ngành nào), nên việc bảo lưu chỉ là nhất thời thôi.
    Năm nay đúng là có 2 khoa đạo diễn: đạo diễn điện ảnh và đạo diễn truyền hình. Mình thi đạo diễn điện ảnh. Và gần đây mới đc nghe nói rằng năm nay trường mở thêm khoa đạo diễn truyền hình là để cho con em trong ngành học (pó tay, tiêu cực đến thế là cùng).
    Tờ thì cũng giống như bạn BLOODHUNTER thui, nhà chẳng có ai làm bên mảng nghệ thuật cả. Tự thân vận động thui. Ngược lại, bên mảng báo chí, họ hàng thân quen lại toàn làm báo ko. Khoa báo chí là khoa cao giá nhất trường XHNV nữa, mình có ý định bỏ báo chí nhiều ng hỏi mày ko thấy tiếc à (đấy là nhẹ, nặng người ta bảo mình điên quá). Hiện giờ mình vẫn đăng ký học cả 2 trường. Cứ học thử đã, sau sẽ quyết định thế nào. Vì chọn sai là lỡ dở rùi, sau này lại tự trách mình thì chết
    Còn em gì muốn thi vào trường SKĐA, ko nhất thiết là phải học qua lớp đào tạo nguồn trc khi thi đâu. Mình thì ko có thời gian học lớp đó và cũng ko muốn tồn tiền vào những việc vô ích lại tốn thời gian, nhưng mấy người học rồi thì cho biết lớp đấy học chả ra cái quái gì đâu, chỉ tốn tiền thui. Cũng ko bít thế nào, nhưng mà chắc thế thật quá vì lúc mình đi thi thấy có nhìu đứa học lớp đó đi thi mà trình độ vẫn dốt nát như thường (Xem phim Đường về nhà mà khổ, hầu hết đều ko bít đó là phim của Trương Nghệ Mưu, còn cô diễn viên chính thì nhìn mãi mà cũng ko bít đó là Chương Tử Di. pó tay ). Phải cái học lớp đó hình như người ta nói cho cách thi (chứ ko như mình vào đến phòng thi rùi mà vẫn ngơ ngác ko hiểu nó thi kiểu gì), thấy đứa nào cũng thủ trong người mấy tờ câu hỏi và trả lời, hình như là để học thuộc rùi làm bài qua vòng sơ tuyển (Mà thực ra vòng sơ tuyển câu hỏi cũng dễ thui, đấy là chưa kể hơn 50% là kiến thức lớp 12). Hay là ng ta còn nói cho cách vào phòng xem phim thì nhớ mang theo đèn pin bé đi mà viết. Hồi mình thi ko bít gì, vào phòng xem phim thấy tối mù, ghi chép đến là khổ, lại còn quên ko mang kính, phim phụ đề mà lại phải ngồi xa, chả đọc rõ chữ gì cả, may mà nội dung phim ko có gì khó hiểu quá nếu ko chắc chết quá. Tóm lại mình thấy mấy ngày thi thố ở trường SKĐA vất vả nhưng cứ như trò đùa ý. Có bạn VIP đi thi lại còn đc các giám thị ra săn sóc kỹ lưỡng nữa chứ

Chia sẻ trang này