1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ nào rồi mà vẫn còn mức lương 1 tr với 1,5 tr cho kts mới ra trường

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Kts_zorro, 14/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Công ty Hss cổ phần 100% ( không chơi trò 49% và 51%) , chẳng dính dáng và liên quan gì với nhà nước cả, nếu anh "thích" thì Hss "chiều".
    Chết chết, chuồn chuồn thui, ông xã em mà nghe được thì chít hi hi

  2. zigzagarc

    zigzagarc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng cậu đã đủ ăn, tớ hiện nay cũng cơm ngày 2 bữa
    P/s: Chuyện cậu hỏi trong PM là đúng đấy .

  3. ivannn

    ivannn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mình cứ tự mâu thuẫn, chả biết đường lào mà nần nữa. Chỗ mình giờ vẫn chỉ lương cứng, không thêm thắt gì, không làm việc riêng tại cơ quan (riêng mình còn không nhận cả việc ở nhà), không chấm mút ...thế mà vẫn chả dứt áo ra đi được..
    Nhiều lúc tưởng mình làm được nhiều, vậy mà nhìn lại năm năm qua thấy cứ trống trống... Muốn há mồm ra đòi lương mà cứ như có cái cọc nó chọc vào họng, mình đã làm được gì đâu??? Mình còn muốn làm nhiều nữa...
    Nhìn quanh nhìn quẩn, lương 2 vợ chồng 10mil per month, 2 mil nộp ông bà còn thì cũng chả đến nỗi túng thiếu. Thì tất lẽ dĩ ngẫu là cũng chả giàu được với cái mức lương ấy, cơ mà mình lại thấy bình thường...
    Mình có cảm giác nhiều người ở thời đại này cần tiền quá, hình như nhu cầu của người ta lớn quá, hình như giá trị của thành đạt được cân đong đo đếm bởi đồng tiền và những vật chất thực tế quá... Mình thấy thật kỳ...
    Mình cũng cần tiền, mình cũng muốn đi xe hơi, mình cũng muốn tiêu xài chứ, mình cũng muốn hoành tráng một tí cho anh em lác mắt chơi... Chỉ có điều, sau mỗi lần như thế mình lại thấy hụt hẫng thế nào, chả sướng được lâu...
    Càng làm nghề, mình càng thấy nghề này khó. May mà có chút tố chất phù hợp, nhưng mình còn phải học nhiều. Mình còn phải học cách đối nhân sử thế, hoá ra không phải tiền nhiều làm người ta tin. Mình còn phải học tính nhẫn nại, hoá ra không phải hoành tráng làm người ta trọng. Mình còn phải học tính quyết đoán, hoá ra không phải đao to búa lớn làm người ta nể....
    Tín là để ra ngoài đời được làm(và làm được) những việc mà chả ai biết là mình làm được. Trọng là để thuyết phục được mọi người làm theo mình. Quyết đoán là để mình luôn là một trong những người dẫn đầu... Mình nghĩ thế.

    Thời gian này mình đang học ngoại ngữ.
    (còn tiếp)
  4. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Anh cần vài chú vẽ CAD tốt, tiếng Anh tốt, liên hệ qua mật thư.
  5. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bác trả em 1000 thì em về
  6. ktstotochan

    ktstotochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhân thể cái chuyện xin việc của mấy chú bạn vừa ra trường ... lẽo đẽo lọc cọc đi mười mấy 20 cty cả nội thất lẫn kiến trúc ... có một điểm chung là mức lương khởi điểm dành cho SV vừa ra trường lởm quá 900 K thử việc tháng đầu tiên cộng với tiền ăn ... lương chính thức sau thời gian thử việc 1,5 tr ...
    1,5 tr lương cứng cộng tiền ăn ...
    1 triệu lương cứng và ăn trưa ...
    1,5 tr không ăn trưa với lời rỉ tai áp lực công việc cao
    1,8 tr không tiền ăn ...
    1,x tr ........
    Cty liên doanh khá hơn chút với mức khởi điểm 200 usd ...
    Các bậc đàn anh tư vấn giúp sở dĩ có mức lương như vậy là do năng lực của SV hạn chế, hay vì SV vẫn trong giai đoạn học tập và tích lũy kinh nghiệm hay bởi các sếp nhà mình ăn tham quá ... nhân tiện cũng có 1 vài chú bạn vào SG với mức lương thử việc 3 tr trong tháng đầu tiên thử việc, một số khác có mức lương 4,5 và 5 tr ...
    Về thiển ý của riêng em ... các sếp Bắc Kỳ nhà mình ăn tham quá ...

    Đọc bài này xong thấy mọi người có vẻ bức xúc ghê, nhân tiện đây mình cũng muốn tham gia 1 chút,
    chả là hơn 1 năm trước mình có qua cty Nội thất ngày nay ở 88 Tô Hiến Thành làm một thời gian, do có nhiều việc nên định chuyển về đấy làm tạm 1 tg cho gần nhà, tháng đầu giả cho mình được 700n, chán quá làm nốt tháng sau khi nghi thi bao tuần sau em đến lấy lương, kế toán không có ở đây, gọi điện mấy lần mà cũng khất lần mãi, em chán quá cho luôn, nghĩ bụng chúng mày làm ăn kiểu c... này thì làm sao mà làm ăn nhớn được, các pác thấy sao, chả lẽ có mấy trăm nghìn tiền lương( 5 trăm là cùng, nhiều em thiêu chứ em chả thiếu mấy đồng) mà em lại phải đi đòi lên đòi xuống cho nhục thêm à... SV trường mình có vẻ xin vào đó nhiều, em ra trường lâu rồi mà còn trả mức lương ngần đó, sv thì đưọc khoảng 200n gọi là lương học việc......thấy tuyển trên báo mua bán suốt, chắc chúng nó chơi bài người này đi thì người khác đến đây mà...kinh nghiệm đau thươg chia sẻ với anh em. Dạo này chán nghề rồi chuyển sang nội thất với diễn hoạ 3d , thu nhập 1 tháng 4-5 tr ngon o mà nhàn hơn nhiều, đỡ phải toát mắt vẽ autocad, làm thì mệt mà chẳng được đánh giá cao, thêm có tý 3d ngon ngon là đi đâu cũng ok hết, ô hô,hoá ra nghề diễn hoạ lại lương cao hơn kts mới chết chứ, biêt thế mình chỉ học trung cấp thôi cũng được, cần thiết gì mà phải mài đũng quần 5 năm ở trường đh chứ nhỉ,......
    các bác cho ý kiến...
  7. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chí lý, chí lý. Nghề nào chả là nghề, ô hô.
  8. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi hộ một cty bạn thôi, anh còn đang làm việc không lương, lấy đâu ra 1000 trả cho chú bây giờ?
  9. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận bỏ nghề để đi kiếm 4,5tr/tháng thì đi lái taxi cho nhanh, học 3 tháng, không thi đầu vào. Trung cấp với đại học làm đé0 j` cho mất t/gian!
  10. titan24

    titan24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [. Dạo này chán nghề rồi chuyển sang nội thất với diễn hoạ 3d , thu nhập 1 tháng 4-5 tr ngon o mà nhàn hơn nhiều, đỡ phải toát mắt vẽ autocad, làm thì mệt mà chẳng được đánh giá cao, thêm có tý 3d ngon ngon là đi đâu cũng ok hết, ô hô,hoá ra nghề diễn hoạ lại lương cao hơn kts mới chết chứ, biêt thế mình chỉ học trung cấp thôi cũng được, cần thiết gì mà phải mài đũng quần 5 năm ở trường đh chứ nhỉ,......
    các bác cho ý kiến...
    [/quote]
    -------------------------------------
    O ho ! BÁc này có tư tưởng người ta gọi là thiển cận! Thế cả đời bác chỉ làm cái thằng diễn hoạ hử? Thế còn công danh? Thử hỏi có ai tiến xa được bằng cái nghề diễn hoạ không? Chán ....!!
    CÁc KTS nhà mình chỉ thấy bàn chuyện lương lậu nhỉ!!
    Chả thấy ai bàn đã có KTS nào làm thủ tướng chưa!!

Chia sẻ trang này