1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ViolinistGrassland, 18/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiduca

    nguoiduca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    các bác thông cảm khi em post bài vào đây! bác nào hảo tâm chỉ giùm em mấy quán Trịnh ở khu vực Cầu Giấy với? em tìm mỏi mắt trong các topic mà không thấy đâu cả!
    Nhớ quá, thèm cái cảm giác ngồi nhâm nhi cafe, một góc yên lặng, âm nhạc của Trịnh, nhìn về cuộc đời, con người!
    thanks!
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Đôi lần đến với một quán nào đó, dù là lạ, nghe một bản nhạc Trịnh thì thật là tuyệt vời.
    Cuộc sống bận rộn, sáng lên giảng đường,chiều về làm việc. Mình rất ít khi có thời gian rỗi.
    11 ngày nữa mình 20 tuổi. Nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình.
  3. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    có nhiều topic về các quán cafe Trịnh lắm, nhưng chắc bạn tìm cũng khó, thôi thì tớ up lên giùm.
    Gần Cầu Giấy có Cuối Ngõ - ngách 78/68 cầu Giấy thì phải, đi đến cuối ngách thì thấy. tớ ko nhớ rõ số ngách, chỉ nhớ chính xác ngõ 68, đi thẳng, qua 1 cái ao, đi thêm khoảng 200m nữa, ngách ở bên tay phải, đầu ngõ treo cái biển be bé : Cafe Cuối Ngõ màu xanh ... đi thẳng vào ngõ, có cái cổng gỗ,trên cổng đề chữ : Hạ mã .. mở cửa từ 9h sáng-11h đêm.
    còn 1 chỗ nữa: Lư Trà Quán-456 Hoàng Hoa Thám (còn 1 cái biển đề Vô Thường), dễ tìm. mở cửa từ 9h sáng thì fải, có hôm chiều mới mở
  4. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến quán cà fê nhạc Trịnh 101 Trung Kính, quán mới mở. Cảm giác tuy không mới nhưng được cái rất yên tĩnh.
    Một buổi sáng ngồi bên cốc cà fê và nghe nhạc Trịnh. Thấy cảm giác thật bình yên.
    Ngồi một góc, nghĩ về mình, về Huyền, về những gì đã trải qua. Thấy thật là quá nhanh. Một góc,một khoảng không yên tĩnh.
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    @ blue ... đã tìm được hơn 1 chỗ nhạc Trịnh ở đó chưa ???
    ................
    .........................
    Mệt mỏi, rời khỏi nhà qua chỗ thằng bạn làm li cafe với nó , bà chủ đang ư ử ... " quỳnh thơm hay môi em thơm ....." _ Thôi hai anh em rửa tay rồi vào uống rượu .... Mùi lạc rang húng lìu thơm thế ,cái vỏ từng hạt bóng nhẫy ,nhìn đã toát hồ hôi lưỡi ...giòn bùi ngậy ... khà ! Thôi tôi mở cho hai anh nghe "tình ca Nga " nhé ... Vẫn cái kiểu nói bỗ bã của bà chủ, thằng bạn có "bà chủ" được nhất trong đám ... Thôi anh , bà chủ quay sang nói với tôi ,còn cái vỏ đĩa Khánh Ly nào "biếu" em một cái... Thôi ạ, khi nào tôi triển lãm xong thì "bán" cho bà ...
  6. angmaybuon

    angmaybuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao khi mình bước vào Trịnh quán ở chỗ mình thì chỉ được nghe toàn nhạc hải ngoại...thật đáng thất vọng
  7. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bác đã từng đến đó từng biết nó chưa,thôi thì mạn phép cứ giới thiệu đã.Quán tên là Cafe Trịnh.283 Hoàng Văn Thái.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bàn ghế hơi giống Lư Trà.
    [​IMG]
    Đồ uống rẻ,ngon,không gian yên tĩnh vì rất vắng vẻ.Nhạc thì chỉ có Khánh Ly hát nhạc Trịnh.
    Túm lại là ổn ổn hơn đứt cái cafe Trịnh ở Tôn Thất Tùng.
    Bà con đi Trường Trinh rồi rẽ qua Vương Thừa Vũ đi thẳng tới Hoàng Văn Thái thì rẽ phải đi tới gần cuối đường Hoàng Văn Thái sẽ thấy.
  8. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nghe phong thanh dạo này bác mệt.Hôm thứ 5 có đưa mấy người bạn tới hầu chuyện bác nhưng không gặp.
    Chúc bác chóng mạnh.Tụi em định tổ chức trung thu cho mấy người đã quá tuổi nhi đồng.Đang định tìm một chỗ thưởng trà ngắm trăng.Bác đi cùng tụi em cho dzui nhá.
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mèo à ... ốm mất gần cả tuần mới chết chứ , thứ 5 ca nhạc mà ko bò nổi dậy để đi , vì cứ đứng dậy là lại chóng CBN mặt đành thôi ... dạo này nhạc nhẽo nhà mình kém quá mà cũng chỉ vì nghĩ cưu mang chú em nên cứ nấn ná may mà anh em vẫn còn nghĩ và làm tốt cho mình nên vẫn oách ...
    Thứ 6 cũng khá bất ngờ về lời mời đi Cuối Ngõ của một cô gái trầm lặng kèm 2 chữ uống rượu ... bỗng dưng hơi men của San lùng cùng vị chát đắng làm mình ko cưỡng đc... Tới nơi quán mới chật trong nhà còn sân và hè chả thiếu , kiếm đc 1 chỗ khá ngon lành cùng 1 be ... gật gù 2 loạt thì bị nhận ra lần 1 rồi lần 2, lần 3 ... cái chốn bé nhỏ này , toàn quen biết ...Mới ốm dậy ko đả nổi nửa phần của mình, thôi đành vậy ... khổ đắng quá ...thế nào chứ các cụ nói "mía ngọt về gốc" ... cuối cuối lại đâm ra thèm, định kêu Be nữa nhưng mà lo người quen mang vận thơ vào : Sống ở trên đời ....đánh chén nhè, thác xuống âm phủ cặp kè kè, Diêm vương phán hỏi mang gì đấy , BEEEE ...
    Thế Mèo định cho anh em tụ ở đâu ? Hay làm qủa dã ngoại ko ? Về "Loa gia trang" ngắm giăng cùng thôn nữ ?
  10. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cũng chửa biết nên đi đâu bác ạh.Cùng lắm thì vác xe cắm đèn ***g đèn ông sao phía trước đi diễu hành quanh Hà Thành bác ạh.Mà khéo hay là Vô Thường quán ta làm đêm nhạc thiếu nhi mừng Trung Thu nhỉ

Chia sẻ trang này