1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ Niệm 7 năm ngày...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi vodanh_langthang, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Mong em được vui ở nơi ấy, mọi người sẽ luôn nhớ về em.
  2. jarkko2806

    jarkko2806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    e cug hay doc box Lam Dog va nge moi nguoi nhac nhieu den chi Su_Su hoai. du k bit nhung cung chuc chi Su_Su vui ve ben kia the gioi nha chi. Tet nay e di DL ne, anh chi nao tot bung thi chi em nghia trang Thanh Mau o dau, de e den dot cho chi Su
    _su cay nhah nhe. co phai no o gan duog Thanh Mau k ah???
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Chóng vánh...
    Thời gian có lẽ là thứ ko chờ đợi con người nhất. Mới cách đây mấy ngày còn nói với nhóc, thời gian sao mà nhanh quá, lại sắp đến ngày giỗ susu. Nhớ thì có lẽ nhiều người nhớ, ai cũng nhớ. Nhưng để có thể đến được, thắp nén nhang, e là không phải lúc nào cũng có thể.
    "Hạt cát nào mang tên su, vẫn bình an và yên ả"
    Vì đau buồn và gian truân, thôi thì vẫn cứ là việc của người còn phải bước tiếp về phía trước.
    7 năm...
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mới đó đã 7 năm, thời gian trôi qua nhanh quá. Mỗi lần nhớ lại là cảm xúc vẫn còn nguyên những ngày tháng vui đó. Tối hôm qua "chuyên gia phá đám" của em ghé nhà anh, ôn lại những kỹ niệm của những ngày tháng đó. Anh gọi cho anh tenquadep qua chơi nhưng nghe nói hình như anh tenquadep của em đang bị bệnh tt nằm bẹp ở nhà.
    Nhớ đến em nhân ngày giỗ thứ 7, xin thắp nén nhang để cầu nguyện em an lành nơi xa. Gởi tặng em gái một bài hát này khi nhớ về em:
    http://www.thienachau.com/su/

    Đọc lại bài này, cứ thấy lòng nao nao:
    http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Nuoc-mat-online/40056290/275/
    Xin gởi một vài tấm hình hôm trước đi Đà Lạt, thăm lại căn nhà của em.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 18/08/2009
  6. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    bình yên nhé
  7. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Vẫn nhớ tới bé su, su nhỉ.
  8. dienvitinh

    dienvitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Một chút vô tình, một lần lướt qua để rồi nhận ra rằng mình đã bỏ quên quá khứ. Hộp mail của anh vẫn còn lưu giữ nhưng bức thư em gửi, đó có lẽ là một chút gì đó anh muốn lưu giữ về em.
  9. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Nhớ... và nhớ...! Rồi vd sẽ về thăm đợi nhé Su
  10. emconnhohayemdawen

    emconnhohayemdawen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nếu có dịp về Đà Lạt sẽ đi thăm su lần nữa.
    Nhớ Đà Lạt nhớ cả vodanh_langthang, nợ ông 1 cuộc gặp gỡ.

Chia sẻ trang này