1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhốt gà vào chuồng, quả lắm gian nan.....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi KimSoYoen, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nhốt gà vào chuồng, quả lắm gian nan.....

    box này chắc toàn người đã và đang chuẩn bị làm đám cưới, hix, thấy mà thèm; 25 tủi roài chứ có ít đâu; em có người iu 3 năm nay roài; chờ mãi mà hổng thấy hắn có ý kiến gì ráo;em là em muốn chống lầy lắm roài, gia đình em cũng giục dữ lắm mà hổng có cách chi; mong các bậc tiền bối có kinh nghiệm chỉ bảo giùm em,, em xin hậu tạ các bác
  2. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thế đã bao giờ thử năn gân chàng chưa ?
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Em tìm cách khoác cái ba lô ngược cho chú nó nhé! Đùa tí cho vui, chuyện cưới xin thì em cứ nói thẳng với chú ý thôi, thằng đàn ông có trách nhiệm và nếu yêu em thật lòng sẽ có cách giải quyết hợp lý. Kinh tế, nghề nghiệp ngon rồi thì chuẩn bị chăn màn đi thôi, còn nếu tay vẫn trắng thì chắc nó sẽ có cách dập tắp đám lửa dưới mông em!
  4. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    có lần em nói tới chuyện đám cưới nhưng mà hắn nói "trước sau gì anh cũng cưới em nhưng phải hai năm nữa, em vội gì, hai năm nữa em ko đồng ý cưới anh thì anh sẽ quỳ gối xin cưới em ý chứ" mà em thì ko muốn chờ tận hai năm nữa, lâu quá; con gái thì mau già mà; hix; bùn lắm cơ.
    nắn thế nào bác; nói rõ hơn chút đi mà.
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Thế vì sao mà hắn muốn chờ đọi 2 năm nữa hả?
  6. 3Dhand

    3Dhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chọn chỗ nào nhiều nhiều gân mà nắn á !
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    chắc yêu = tuổi à... ku kia định đợi đến 27t cưới cho đẹp <chắc thế>
  8. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Đừng tư duy theo kiểu nhốt gà vào chuồng. Tù túng mất tự do lắm. Lại bẩn nữa. Cứ cho nó ăn thức ăn mặn hoặc cay, ăn nhiều nó quen, không có không chịu được. Thế là chẳng dám bỏ đi đâu xa, chỉ quanh quẩn trong vườn nhà mình ....
  9. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Úi xời !!! Chắc cô cậu cún này cũng bằng tuổi mình đây. Heeee tớ hỉu bạn trai cậu lắm, con trai bọ tớ múi 25 tuổi đâu tự dưng đeo cái kòng vào cổ làm chi. Chơi đi cho đã chứ cho đỡ kém chị kém anh, sau này lấy vợ ko có điều kiện thì ân hận. Với chàng trai như này ( rất giống tớ - nhưng tớ chẳng thích yêu ai cả ) thách cậu úp xọt bọn tớ đó. Quên khẩn trương nhé !!!
    Tuổi Tuất mờ !! bình thường rất , hiền lành, chung thủy nhưng làm bọn tớ điên lên thì chỉ có bị... khập khập.... " mất mạng ".
    Việc Kún cần lùm bi giờ là luôn luôn tin tưởng bọn tớ, bên cạnh bọn tớ cho đến lúc bụn tớ đạt được 3 điều quan trọng này :
    1. Sự nghiệp
    2. Xây 1 căn nhà
    3. Tự bít........

    Chúc các cậu Hạnh Phúc!!!!
  10. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng chú Kún này có vẻ tự tin nhỉ?
    Tản mạn chuyện xây 1 căn nhà của chú. Anh không thây chú nói đã có đất chưa, bao nhiêu mét, xây nhà gì? cấp 4 hay sao?
    Ở trên chú nói "xây một căn nhà", anh nghĩ vì mình đã đặt ra hướng phấn đấu, thì đích cũng phải cao một tí chứ đúng không? vậy nên anh cứ tính chú xây 1 căn nhà 3.5 tầng trên dt 50m2 như những người bình thường ở HN bây giờ, chú cũng hết gần 200Tr tiền xây thô rồi, mà đấy là chưa nói chuyện phần hoàn thiện (phần này mới khiếp) mà xây nhà xong chẳng nhẽ lại không có đồ đạc gì? (phần này cũng khiếp)
    Làm con tính đơn giản: 400tr tiền nhà+50tr tiền đồ (cứ tạm thế) là cỡ 450tr.
    Lương chú đi làm bao nhiêu? trừ chú là cao thủ hay được cho tiền, còn anh cứ tính như người thường:
    - Nếu lương 10tr/tháng => tiêu cỡ 5tr => khoảng 8 năm chú có thể đạt được mơ ước
    - Nếu lương 5tr/tháng => tiêu ngót 3tr rồi => 16 năm chú có thể đạt được mơ ước
    Đấy là anh chưa nói đến giá xd cũng như giá mua đồ của của 10 - 15 năm nữa.
    Mà anh cũng chưa thèm tính chuyện có biến cố nào đó phải tiêu nhiều tiền đấy.
    Cứ như thế này thì em nó ế mẹ nó rồi
    Chúc chú vững bước đi tiếp
    PS. Ví dụ vừa nêu chỉ man tính chất tham khảo. Chú hoàn toàn có thể đưa ra mục tiêu, cách tính khác anh

Chia sẻ trang này