1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế nào thì gọi là đã quan hệ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Dioxyl, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
  2. ma_xau_xi

    ma_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì thập thập thò thò thì vẫn chưa có gì gọi là QHTD cả.QHTD là sự tiếp xúc sâu của 2 bộ phận SD,như bác gì nói đó cái gì cắm ngập trong cái gì đó hehe
    Nếu thập thò thì người con gái đó còn ********** nhưng ko còn sự trinh nguyên....chuyện,bày ra thế thui,tóm lại,vẫn còn tem để mà đi chào hàng
    Tôi và bạn gái cũng thập thò thế rùi,thậm chí còn chà xát vào chỗ đó để xuất....nhưng vẫn fải cố "hoãn cái sự sung sướng" ấy lại vì sợ chịu trách nhiệm lắm,và cũng muốn giữ cho người ta để sau này khỏi bị trời trả báo nữa
    Mà bi giờ nghe các bác bảo vẫn có khả năng có thai...bó tay,fải lám thé nào thì chắc 100% là ko đây?Ngồi ngắm nhau và hôn chay à
  3. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cái đó quá rõ ràng, 1 là ăn chay, 2 là ăn mặn. Liệu nhai nhưng ko nuốt đc mãi chắc?
  4. daicathin

    daicathin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thập thò bên ngoài thì cũng coi như là quan hệ rồi còn gì, dù nông hay sâu thì cũng thế thôi, cái màng kia có ý nghĩa gì nữa, chỉ còn là hình thức còn nội dung thì coi như đã xong. Đến mức đấy thì phập cho nó một cái đi chứ còn tiếc nỗi gì nữa.
    Rất phục cái bác có thể thập thò bên ngoài, phải tôi là xong rồi đấy. Đúng là như kiểu cho cơm vào mồm nhai rồi lại nhổ ra, làm sao chịu được.
  5. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sao thằng bạn em nó ................gà thế thập thò ngoài cửa chó nó cắn bỏ mịa..............xỉa cho cái phải ko
     


  6. leanhleanh

    leanhleanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Có pà xỉa vài lần mà cái tờ rinh vẫn chưa "dách" thì sao hả các bác
  7. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
  8. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này sao em thấy impossible quá bác. Đầu tiên nó phải thấm qua quần lót (nếu là quần lưới thì dễ dàng ), tiếp đến nó phải lách qua khe cửa hẹp (vẫn còn quần lót thì chắc cửa ko mở toang đc ), chu du một đoạn dài nữa trong môi trường khắc nghiệt để gặp trứng, trong khi ko có sự trợ lực từ dàn phóng . Chưa kể là từ quần lót đến khe cửa (chính xác là khẻ cửa chứ ko phải là cái ấy nhá) có thể có khoảng cách vài micromet không khí (với chúng ta thì vớ vẩn, nhưng với lũ có đuôi thì bằng lên trời đấy ạ)
    Em thấy khả năng khả thi nhất là cô bạn của bác nói ko đúng. Ít ra thì phải cởi quần lót ra rồi, hoặc ông kia dúi vào trong quần chị ấy mà ecu.
  9. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy cái màn chà xát thường có trước màn thập thò nữa
  10. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Có 1 trong 3 việc này này là tui kết luận "có quan hệ giới tính":
    - Cố ý đụng chạm vào một trong các bộ phận sau quá 10 giây: Tam giác Bắt-mút-đã, 2 đồi phía trước, 2 núi phía sau và khe núi
    - Cho bất kỳ bộ phận cơ thể nào nằm từ rún trở xuống và ở giữa hai ngón chân cái của thằng đó vào giữa hai hàm răng của con vẹo.
    - Thằng nhỏ bắn AK đùng đùng, hoặc bé vẹo lên đỉnh núi.

    Được el_cid sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 24/08/2006

Chia sẻ trang này