1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với nào ! Các đại ca từng trải ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi BiBoA, 24/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Chơi rồi à..định cưới ko .........hết ngại ngay
     


  2. BiBoA

    BiBoA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Cưới thì ko , nhưng giờ cứ tránh mặt thế này thì chán + buồn lắm .
  3. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này kể lại cụ thể một tí cho dễ tư vấn xem nào .
    Nếu vui vẻ là ôm hôn, trêu đùa hơi cợt nhả, nằm ngồi ngả ngớn một tí thì ko sao đâu, thậm chí ngay hôm sau đến chơi cũng ko sao.
    Nếu vui vẻ là hôn nhau theo kiểu... ướt át rồi, quần áo cũng hơi xộc xệch (nhưng cúc vẫn còn nguyên) thì cũng hơi ngại, nên tránh một thời gian tầm 1-2 tuần, nhưng trong thời gian này vài ngày bạn gái nên gọi điện đến nhà cậu một lần. Sau đó có thể qua nhà đc rồi.
    Còn nếu vui vẻ là trần như nhộng rồi, hoặc ít ra là "khuy đã ko còn ở bên khuyết" rồi thì căng đấy, bạn gái nên tránh mặt và tránh nói chuyện với phụ huynh lâu hơn, tầm hơn 1tháng. Lần tiếp theo đến nên tìm cớ vào nhà (ví dụ đợi cậu lấy quyển sách cho), cố gắng trò chuyện với phụ huynh dăm câu ba điều, rồi rút ngay. Cậu cũng tuyệt đối ko đc đưa về hoặc đứng nói chuyện ở cổng lâu .
    Vậy cậu là trường hợp nào? 1 hay 2 hay 3?
    Mà nói chung cậu sơ ý quá. Thứ nhất nếu đã vui vẻ thì tốt nhất là lên phòng riêng, phòng khách không khí nó đek hợp. Thứ hai là nếu ở phòng khách thì cũng nên chú ý một tí (cho dù nó làm mất hứng đôi chút ). Thứ ba là nếu ở phòng khách và tự thấy là ko chú ý đc thì nên vừa vừa phải phải thôi, nói trắng ra là đừng cởi khuy nào, hiểu ý tôi chứ ?
    Thằng bạn tôi cũng từng dính tình huống tương tự . Hai đứa đang nằm trong chăn và bỏ khuy quần ra rồi (áo còn nguyên chưa kịp bỏ ) thì bà bác lên . Cô bạn xấu hổ quá chỉ biết lấy tay che mặt . Cũng may là chỉ có bà bác nhìn thấy, với lại bà ấy ko biết là khuy quần bỏ rồi haha. Hơn nữa bố mẹ thằng bạn tôi thì lại rất quý cô bé kia, nên cũng đỡ. Nhưng nghe nói bà bác nói câu gì đại loại "Ngồi học thì ngồi vào bạn đi, đừng làm trò đấy" làm cô bé bây giờ sợ nhất bà bác này . Nhưng cũng chỉ là bà bác thôi ấy mà
  4. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu bảo thầy u là bọn con thử trước xem có đứa nào điếc không, để chắc chắn ông bà có cháu bế ấy mà
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    chú này sao có mỗi việc cỏn con mà phải nghĩ nhiều thế nhỉ ,
    mà con bé kia cũng kém quá,
    gớm làm như là thánh thiện lắm không bằng ấy.
    Ngại bố mẹ chú thì nghe còn có lý chứ lại còn tránh mặt chú thì anh thấy nó chuôi chuối thế deck nào ấy .
    À chắc lúc ấy chú cưỡng chế nó hả ??? ừ có thể thế nên nó mới tức chú , anh tưởng tượng ra cảnh thế này :
    - Đừng anh ........ơ kìa , đừng mà .......
    - Anh bỏ bớt cúc ra cho nó đỡ chật , áo em bó quá ........
    - Nhưng nhỡ có ai về thì sao ???? Thôi nào .....đừng .......
    - Ui xời , ai về giờ này , bố mẹ anh đi còn lâu mới về , yên tâm đi, sợ gì,.....( mồm nói , tay vẫn làm việc chăm chỉ )
    - Ứ ừ ,, anh mà cứ thế này ,từ mai E ko đến đây nữa đâu.......
    - Em buồn cười nhỉ , A đã bảo ko sao mà , bố mẹ anh còn lâu mới v...........
    Bỗng :rầm.......... cánh cửa mở toang ......... và một số thứ trong nhà cũng đang mở toang ...........
    Các cụ tế nhị coi như ko nhìn thấy gì và quay mặt đi về hướng khác ,
    Còn khổ chủ sau khi đã chấn chỉnh quần áo lại thì : cháu chào 2 bác cháu về ạ ........... và ko quên ném lại 1 cái nhìn đầy phẫn nộ về phía tên Thủ Phạm
    ôi , thế thì nó ghét chú là đúng quá
    há há há.
    ( Anh chỉ viết ra cho mọi ng` và chú dễ hình dung đc lý do vì sao nó tránh mặt chú thôi - Xin lỗi nếu đoạn văn quá tả thực và sát với hiện thực ^^ )
  6. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, cảnh này thì chịu thật, không điên đầu mới là lạ.
    Hay, hơi buồn cười tí, nói với các cụ rằng: "mẹ ơi, hôm đấy là con HẤP DIÊM nó đấy" - xin lỗi bác, em tìm mãi không có quả icon bò lăn ra cười - , chết cười mất thôi.
  7. SuperBOSS

    SuperBOSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn spam vớ vấn.
    Tốt nhất là ngay hôm sau dắt nó về nhà tử tế, giới thiệu đây là người yêu con đàng hoàng. Vài hôm sau có thể đến cùng ăn cơm.
    Bố ai lại lặn luôn cả tháng, ông bà già lại tưởng mình có thằng con Sở Khanh, hoặc nó dắt "cá vàng" về nhà làm thịt (em xin lỗi).
    Làm gì cũng phải đàng hoàng.
    Còn nếu đã ra mắt ông bà già từ trước rồi thì sau đấy phải thường xuyên đến nhà, lúc thì nấu cơm, quét nhà, không thì 2 đứa lấy bài vở ra mà học, hoặc xin phép đi chơi cũng được.
    May mà lần nào mình cũng khoá cửa cẩn thận. hihi
  8. hoplahop

    hoplahop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tình hình nan giải nhỉ. Là mình thì mình cũng chẳng biết làm sao. Có lẽ phải mặt đối mặt với hai bố mẹ thôi. xin lỗi. Rồi xem các cụ nói sao rồi tính tiếp
  9. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói cũng chưa phải. Thứ nhất là bố mẹ cũng ko thể nhầm là cá vàng đc, vì cá vàng tác phong nó khác ngay.
    Ngay hôm sau dắt đến giới thiệu thì hơi vội, em nghĩ nhanh thì 1-2tuần, lâu thì 1tháng sau hẵng nên dắt đến. Giới thiệu là người yêu đi nữa thì bố mẹ cũng có bớt ấn tượng về chuyện kia đâu, vì vậy nên từ từ để bố mẹ tạm quên, hoặc ít ra là nguôi bực mình vì cảnh "chướng tai gai mắt" đã
    Còn chuyện đến nấu cơm thì thì ko phải ai cũng thích có một con bé tự nhiên đến chăm cho nhà mình đâu bác ạ
  10. iceman1980

    iceman1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    làm ăn sống nhăn vậy ku??

Chia sẻ trang này