1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Tâm Sự .............

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi line85vn2006, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thesouth_ic

    thesouth_ic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Khiếp!!!!!!!!!!! Ai mà xinh thế bê sữa??????
  2. dlkkttk

    dlkkttk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Avatar là biết dân Luật rồi. Chị cũng dân Luật nè, nhưng Luật HN, chứ ko phải Luật QG.
    Học Luật sau vất vả lắm đó. Luật pháp VN chẳng là gì. Polime bẻ gãy cán cân công lý. Thực tế là vậy.
  3. phamtranlevu

    phamtranlevu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sang nay ngủ nướng thật thích thú được cảm nhận hơi ấm và sự thoải mái, thư giãn của 1 ngày nghỉ sau 1 chuyến đi dài 10 ngày. 9h mới mò ra khỏi phòng gặp ngay 1 em, y như rằng cả ngày chỉ thấy dưa là dưa. Nhận lệnh từ sếp lại chuẩn bị đi 1 chuyến vô bản. lại có dịp uông ruợu với các bố bản.
    1h nhận 1 cú điện thoại, nghe xong mà lại cứ thấy bực mình
    3h30lấy xe lượn 1 vòng, xe của công ty mà cứ tự đánh lừa mình như là 1 đại gia có xế hộp.Nhiều khi cũng tự đánh lừa bản thân như vậy mới thấy thú vị 1 chút. Hi vong sau chuyến đi lên nơi tận cùng của dòng sông Hồng có những điều hay để kể với mọi người.21h45 lên trang Lào cai Yên Bái xem qua có gì mới và ghivài dòng này. 9h 47 tam biệt mọi người.
  4. giangvn1

    giangvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Người cuối vào Box này từ 19/12/2008. Buồn quá các bạn trẻ ở Yên Bái -Lào Cai ơi! Chẳng nhẽ chẳng có cái gì chung để chia sẻ hay sao?
  5. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu ơi em có biết lúc này con tim của anh đau như hàng ngàn cái kim đâm vào không , anh muốn nói với em muốn nói thật nhiều nói rằng anh rất yêu em nhưng những giọt nước mắt của anh làm đắng đầu môi của anh khiến anh không thể nói được cố gắng lau nhanh những giọt nước mắt còn chưa kịp lạnh trên mi cố nhìn theo chiếc xe khách đang lắn chậm trên đường , sao em không quay lại nhìn anh dù chỉ là trong giây lát . anh muốn chậy theo và về cùng với em những không được vì anh không còn tiền để về cùng em , sáng mai anh mới lấy được tiền . em ơi lòng anh đau lắm em có biết không những giọt nước mắt cứ đuổi nhau trên gương mặt buồn vì phải chia ly kia . chưa bao giờ nước mắt của anh lại có vị đắng như hôm nay đắng vì có lẽ hơi ấm của em đã không còn sưởi ấm con tim của anh nữa , đắng vì giờ đây em đang đi ra khỏi đời anh . cũng chỉ vì quá yêu em nên một lý do ấy đã khiến anh không thể vui được anh đã không phải với em ngàn lần xin lỗi em hãy tha thứ cho anh một lần và quay về với anh được không hả em . .......
    Nhìn chiếc xe khách xa dần khuất theo những đoạn cua của con đường mà nước mắt anh ứa ra , tim anh như có người cào xé cố lau nước mắt nhìn theo nhưng xe đã đi rôi bàn chân anh bước đi từng bước trên đường những bước chân vô hồn không biết đã đưa anh về đến nhà nghỉ từ khi nào , anh nắm xuống chiếc giường mà cách đó 1 tiếng em vừa nằm ở đó mong tìm lại chút hơi ấm của em còn vương trên chiếc gối kia , anh oà lên khóc thật to , anh mất em thật sao , cầm chiếc điện thoại lên gọi cho em nhưng sao em không nghe máy , rồi những dòng tin nhắn của em gửi đến anh đọc mà tim anh cứ thắt lại và gọi thật to trong can phòng trống một mình " em ơi đừng bỏ anh quay lại với anh đi " máy của anh không gửi được tin nhắn nên cố gắng gọi mãi em vẫn không nghe máy . sao lại không nghe máy hả em anh muốn nói chuyện với em , muốn được nghe em nói , rồi cuối cùng em cũng nghe máy , anh nghe thấy tiếng khóc của em , em ơi anh cung đang khóc nè em biết không , hãy tha thứ cho anh đi đừng giận anh nũa có được không , hay quay về với anh đi ................... tim anh nghẹn ngào nước mắt sối xả đuổi nhau trên gương mặt đầy lỗi lầm của anh khiến anh không nói được gì ngoài những câu xin lôi em . .........
    Em ơi anh yêu em nhiều lắm hãy tha thứ cho anh một lần được không anh muốn được em cắn vào cánh tay của anh dù rằng mỗi lúc em cắn làm anh đau dại người , anh muốn được em cạo đâu và nhổ râu cho anh , anh muốn được em bẻ ngón tay cho anh , muốn được nhìn thấy lúc em giạn rỗi , muốn được thấy em cười , vẫn còn nữa , anh muốn không bao giờ mất em , muốn được ở bên canh em . anh yêu em ..........
    Người yêu dấu ơi ngàn lần xin lỗi em , hãy tha thứ cho anh nhé , đừng giận anh , hãy về với anh đi , anh không thể sống thiếu em . ........
    Nhiều khi anh muốn chết đi một lát rồi lại tỉnh lại xem ai đang khóc thương anh , anh biết xẽ không thiếu những giọt nước mắt của em , em biết không anh vẫn giữ cái đoạn em ghi âm ở bên trung quốc đấy anh luôn luôn tin em và yêu em thật lòng , hãy đừng giận anh vì lỗi lầm anh gây ra có được không , anh chấp nhận tất cả để bây giờ anh có được em , hãy hiểu và thông cảm cho anh nhé , anh yêu em nhiều lắm .
    ......Gửi tới người yêu dấu ngàn lời yêu thương ......
    Người thương của em Huy lai

Chia sẻ trang này