1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai còn nhớ đến EM không?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Em, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Em

    Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có ai còn nhớ đến EM không?

    Gió heo may đã về, Hà Nội vào Thu hay Đông gì đó nhưng trong long mang mác nỗi lo sợ. Sợ vì end of năm nay Em phải chui vào chuồng "CỌP". Không biết tương lai của mình rồi sẽ trôi dạt về đâu? Ai ơi, ai đó có kinh nghiệm gì thì làm ơn làm phúc bố thí cho Em một ít với. Em đang đứng chênh vênh quá! Lo lắng lắm! Chia sẻ với Em nhé!
  2. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Lâu lắm mới thấy bác xuất hiện. Vừa rồi có buổi nhậu, anh em nhắc đến bác mà không biết liên lạc với bác ra sao. Đang vận động tái lập hội nhậu hàng tháng đây, bác xem có thể trốn cái chuồng "cọp" đi chơi với anh em không?
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Mạng chán quá.
    Bác một hai năm trước thì không lấy vợ. giờ lại lấy vợ. Tiếc một nỗi bác gái chắc không phải người em quen. Hehe.
    Hôm nọ gọi điện cho bác mà bác đang say quá nên không tham gia hội nhậu lần trước. Hy vọng lần nhậu tới sẽ có mặt đông đủ mọi người hơn. Bác chịu khó vào đọc topic tí.
    Bây giờ mỗi tháng nhậu nhẹt tán phét một lần. Sống gấp những tháng ngày còn lại như amigo đã nói. Hehe
  4. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước có việc đi ngang qua hàng Chĩnh, gió thổi mát quá thể
  5. ruOucanhOabinh

    ruOucanhOabinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là vậy! Người trong thì muốn chui ra, người ngoài lại muốn chui vào. Thôi tranh thủ lúc háng còn chưa chui thì có mà vui chơi giải trí đi, mai mốt chui vào rồi thì ko còn cơ hội nữa đâu./.
  6. Em

    Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là vậy! Người trong thì muốn chui ra, người ngoài lại muốn chui vào. Thôi tranh thủ lúc háng còn chưa chui thì có mà vui chơi giải trí đi, mai mốt chui vào rồi thì ko còn cơ hội nữa đâu./.
    [/quote]
    Em cũng tranh thủ tất cả thời gian rồi. LÀm đủ mọi chuyện để khỏi ân hận. Em đang lo còn lạm cả vào của người khác nữa í chứ....
  7. Pheu

    Pheu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đ... biết cái ông EM này định lấy vợ kiểu gì ?
    Hôm nọ còn gặp ở Hàng Cháo đi đánh banh cơ mà ?
    Cướp vợ thằng khác à ? Ác thế !
    Em Nighmare lấy chồng xong, bị nó giã cho 1 trận ốm gần chết mặt mũi sưng vù vì cái tội ngày trước... kể cũng khổ thân, do mình vui miệng ngồi kể cho chồng nó nghe.. chuyện chú EM.
  8. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Được 2lan9 sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 30/08/2006
  9. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Không lấy được vợ bon chen hả thằng em, có cần ghen ăn tức ở thế ko ? hehhehhe
    Bác Em cố lên, lấy vợ đi cho biết thế nào là đời giai chớ!
    Giai chưa có vợ là giai chưa trưởng thành đâu!
    Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi, bác nhớ nhé!
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ở đời có những thằng ngu thì cũng ngu nó có giới hạn thôi, ngu mà làm khổ người khác đến thế lại còn "vui miệng" kể lên trên này nhỉ?

Chia sẻ trang này