1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trâu già gặm cỏ non

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phanle50321, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanle50321

    phanle50321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Trâu già gặm cỏ non

    Không ít mối tình có tuổi tác so le nhau nhưng cuộc sống hôn nhân của họ vẫn rất hạnh phúc. Thế nhưng, cũng không ít mối tình vụng trộm kiểu "trâu già ăn cỏ non" như cách nói của người xưa lại nảy sinh nhiều chuyện bi hài...
    Ở cái tuổi tam tuần, không biết có ăn phải "bùa mê, ngải lú" gì mà ông N.V.N ở đường CMT8 TP Pleiku (Gia Lai) dạo này lại thay tính, đổi nết. Làm việc ở một cơ quan nhà nước thu nhập thuộc hàng khấm khá, vợ đẹp con xinh, vợ chồng trẻ sớm tối có nhau, ấy vậy nhưng vài tháng gần đây, ông đi "tiếp khách" thế nào mà "lương không đưa đủ, tối ít ngủ nhà".Những hôm về khuya, anh ta hay ngủ riêng trên tầng lầu 3. Nhiều lúc, ông thở dài thườn thượt. Có lúc phấn khích, ông ngâm nga mấy câu thơ của ai đó :"Anh nhớ em, em biết không/Cái nỗi nhớ ngọt ngào như hương mận/Khói thuốc bay vàng tay kiên nhẫn/Một nửa đời người mình chợt gặp nhau...". Nghe những vần thơ này, vợ ông đâm ra lo lắng và thăm dò nội tình. Cô vừa tự sửa mình vừa thuê một "thám tử" tư theo dõi. Nói là thám tử cho oai, chứ thực ra nó là đứa em họ xa của cô. Sau một tháng ròng rã, đứa em mang về cho cô một "hung tin": Ông Nam cặp bồ với một cô gái tóc vàng, môi đỏ, tiếp thị bia ở đường Phan Đình Phùng, họ thuê nhà trọ ở, thỉnh thoảng đi đi, về về... Cô vợ tá hỏa tam tinh. Tai ù, mắt mờ không còn nhìn thấy gì nữa. Vài tháng trôi qua, vì nhiều sức ép khác nhau, cô gái cặp bồ với ông N bỏ ông theo người khác. Còn ông, tiết hùi hụi, hềt giờ làm việc ông la cà ở các quán nhậu rồi vào giải trí ở các bàn bi da có tiếp bia chân dài môi đỏ đến khi quán đóng cữa mới chịu về nhà.Chuyện ông P. ở thị xã An Khê (Gia Lai) nghe mới kỳ quặc hơn. Bước sang cái tuổi thất thập cổ lai hy, không biết uống phải rượu cá ngựa, ăn phải lá dâm dương hoắc ở quán lẩu dê nào mà về nhà, ông nằng nặc đòi cô làm cái "chuyện ấy". Cô tuổi cao, sức yếu, hom hem, ít thịt nhiều da vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa cười bảo ông đừng có trở chứng. Thế là ông sinh "hư"!Cạnh nhà ông P. có cô hàng xóm tuổi đã sồn sồn, góa chồng mấy năm nay. Cái mông căng tròn, đôi mắt như có lửa. Ông P. thủ thỉ, tỉ tê cách nào mà họ phải lòng với nhau... Một lần, cô hàng xóm thì cứ cười khúc khích khi ông P. hổn ha, hổn hển. Chỉ trong tích tắc, ông P. toát mồ hôi như ai khuấy hồ đổ vào người. Ông nằm bất động. Hoảng loạn, cô hàng xóm hất ông xuống, sờ tay vào mũi, vào ngực, khóc gào gọi cô con lối xóm đến cứu. Mọi người chạy đến, có cụ cô rút chiếc trâm cài trên búi tóc định châm vào xương cùng của ông P. nhưng quá muộn, ông P. đã tắt thở tự lúc nào. Họ chỉ còn biết chặc lưỡi: tội nghiệp...Hơn nửa đời người, ông Q. ở TP Pleiku vẫn đào hoa và còn tráng kiện. Một ngày nọ, ông đi xuống huyện có chút việc gia đình. Vừa ra khỏi thành phố, có cô gái trạc tuổi 27, 28 xin được quá giang. Ừ, thì có người nói chuyện cho vui. Xe bon bon và chuyện trò giữa họ rất tình tứ, lãng mạn. Đến một quãng đường vắng, cô gái chủ động: "Anh em mình xuống đây ngồi nghỉ một lát rồi hãy đi". Ông Q. chủ quan, bụng bảo dạ, trời lại ban phúc cho mình! Ông tấp xe vào rừng thông ven đường, bẻ một cành lá phủ lên xe. Dưới dàn hợp xướng của gió và lá thông, họ đi dạo. Và chuyện gì đến, đã đến... Trời sập tối, cô gái bảo: Thôi, em ra đón xe khách đi về huyện cũng được và không quên hôn ông Q. một cái đến rõ to. Ông Q. miệng huýt sáo, quay về chỗ để xe thì hỡi ôi, xe đã "không cánh mà bay". Một đêm dối vợ và thức trắng, ông Q. quyết định đến công an phường báo án và tả chi tiết dáng hình cô gái để may ra tìm được chiếc xe. 3 ngày sau, công an phường nhận được tin từ công an huyện nơi xảy ra vụ việc: Người dân đi thả bò ở rừng thông phát hiện có một chiếc xe máy phía trên còn phủ một cành thông... Thì ra, trong lúc tình yêu chớp nhoáng lên ngôi, họ đã dịch chuyển khá xa nơi để xe máy lúc đầu...
    Kuang Duy (ST)
  2. hanhtrinhvecaichet

    hanhtrinhvecaichet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chào bạn phanle50321 , câu đầu tiên xin được nói với bạn rằng bạn quả thật là một chuyên gia viết về ***, có lẻ bạn là người từng trải hay không chừng là diển viên chính , là nhân vật của cốt truyện chăng ??? , tôi thấy bạn mô tả về những cảnh quan hệ ******** trái gái hay thật đó , sự vuốt ve , tán tỉnh hay sự chà trộn vào gia đình của người khác không chê vào đâu được ,để có những cảnh viết này , thiết nghỉ người viết ắt hản phải là người trong cuộc , hoặc ít nhiều thì cũng là một kẻ trộm tình " chuyên nghiệp" bạn nhỉ !. Song bạn ơi , có vẻ bạn đã post lộn diễn đàn rồi đó , bởi vì đây là diễn đàn " tâm sự" chứ có phải điễn đàn " tâm thần" đâu mà lại có những kẻ tâm thần đến thế chứ , có lẻ bạn thường xuyên online , học cao , tư duy phát triển , đọc nhiều sách và chắc chắn là không thể nào không phải là Fan của những website đồi truỵ rồi , bởi thế bạn đã tích tụ sự thèm muốn khao khát một dục vọng nào chăng , bởi thế mới cho " ra đời " một kiệt tác tâm sự thế này , nhưng lại post nhầm chổ , có lẻ sau này bạn sẽ trở thành một đối tác "tin cậy " của ******** đó , ngưỡng mộ thật. nhưng xin đừng làm bẩn mãnh đất " tâm sự" của diên đàn này bạn nhé , vì đây là một nơi chia sẻ tâm sự vui buồn của mọi người cùng cảnh ngộ với nhau về công việc về cuộc sống của chính họ , chứ không phải là nơi viết , mô tả , truyền bá những tư tưởng , cảm tưởng về ******** , và quảng cáo các dịch vụ vui choi giải trí không lành mạnh thiếu kinh nghiệm như bạn đâu nhé ,mặc dù lúc này đây bạn chưa thể nổi tiếng với tác phẩm này , song nếu bạn "tích cực "hơn chút nữa tin rằng bạn sẽ nổi tiếng đó. trên mạng từng xôn xao dư luận về diễn viên người mẫu YẾN VY, hãy sống lành mạnh hơn bạn nhé . cảm ơn .
  3. phu_sa

    phu_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    To hanhtrinhvecaichet: có lẽ bạn hơi khắt khe quá, tôi thấy bài viết của phanle giống như trích từ một bài báo phụ nữ hay pháp luật viết về các vấn đề xã hội thì đúng hơn là viết về ***. Những nhận xét của bạn về phanle có vẻ hơi quá đáng.
    To phanle: bài viết của bạn có tính chất xã hội và cần sự trao đổi phản hồi, nhưng có lẽ không phù hợp với nội dung của box Tâm sự này (nơi để mọi người bày tỏ quan điểm, giải bày tâm sự trong cuộc sống...). Lần sau nên tìm nơi thích hợp để post bài bạn nhé
  4. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    hanhtrinhvecaichet cực đoan quá rồi, chỉ là một bài sưu tầm thôi mà. Có thể người post bài này thấy đây là vấn đề bức xúc, cần trao đổi v.v....chỉ có điều có thể ko hợp nội dung của box chúng ta thôi. Hơn nữa tôi đọc ko thấy có gì là mang tính *** như bạn nói cả. Những bài viết như thế này trên các phóng sự của CAND nhiều lắm, bạn ko tin cứ mua vài tờ về mà đọc, mà mí ông nhà báo ấy có bị coi là truyền bá tư tưởng thiếu lành mạnh đâu. Chỉ có điều ko biết phanle 50321 muốn nói gì với chúng ta, chứ chả nhẽ post một bài thế này lên mà lập thành một topic thì hơi nhàm. Có điều tôi ko thích cách bạn phê phán người khác gay gắt và nặng nề thế. Thành viên mới mà
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn phanle hay đấy chứ , tớ thích cách kể chuyện của bạn, hấp dẫn như cách người ta viết phóng sự vậy (nếu như đây ko fải bài bạn sưu tầm)
    Đọc title mới nhớ ny tớ tòan bị đồng nghiệp trêu là "trâu già thick gặm cỏ non", nhìn title cứ tưởng tâm sự của một old boy, hóa ra hok fải . Ny tớ sn 75 mà tòan bị đồng nghiệp trêu thế, lắm lúc anh ý cũng bực lắm, nhưng tớ tòan lấn át đi thôi, chỉ nghĩ vớ vẩn, iu nhau tuổi tác quan trọng giề
  6. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trời, bạn hanhtrinhvecaichet bình luận sao nặng nề thế, mình có thấy gì đâu, mấy bài như vậy vẫn đăng đầy trên các báo công an, an ninh mà, chả thấy có chút gì gọi là truyền bá tư tưởng đồi truỵ cả. Bạn cực đoan quá.
  7. NORULE

    NORULE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ặ hay nhỏằ?, chỏÊ thỏƠy *** ỏằY 'Âu mà bỏĂn gơ lỏĂi nói là Fan cỏằĐa website 'ỏằ"i truỏằà. Đỏằc lỏằi bơnh cỏằĐa bỏĂn ẵ xong, mơnh suẵt ngỏƠt
  8. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    "Trâu già gặm cỏ non" ==> "Dê già ăn cỏ non" thì đúng hơn !
    Được vnremote sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 28/08/2006

Chia sẻ trang này