1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON YÊU MẸ LẮM LẮM .......

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi andie248, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andie248

    andie248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    CON YÊU MẸ LẮM LẮM .......

    nào các bạn hãy bày tỏ tình cảm của mình với mẹ của mình nhé,những kỷ niệm vể mẹ,nhứng gì sai trái,cắn rứt lương tâm đối với mẹ,tất cả là về mẹ
  2. andie248

    andie248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    mẹ là thần tượng của con đó,mẹ có biết ko,con thương mẹ biết bao nhiêu,cuộc đời của mẹ đã chịu biết bao vất vả,khổ cực,thế mà con đã ko thể giúp gì được cho mẹ,gánh cho mẹ nỗi đau dù là nhỏ nhoi thôi.
    mẹ mồ côi từ nhỏ,một mình nuôi 2 đứa em ăn học cho đến lớp 12,đó là điều mà con luôn luôn khâm phục mẹ,sau này gặp ba mẹ lại nuôi ba học đại học,để ba thành công như ngày hôm nay,nhưng lúc ba đã có địa vị trong xã hội này thì ba lại đi tìm người phụ nữ khác,mẹ đã vì con của mình mà vẫn chung sống với ba,ngày qua ngày mẹ chịu đựng nỗi đau bị chồng phản bội,mẹ chờ con cái mẹ trưởng thành thì mẹ quyết định ko chung sống với ba nữa,nỗi đau đó với mẹ đã quá đủ,rồi đến con cái quậy phá,an choi xa doa mẹ buồn,buồn lắm,nhung no chang bao h nghe loi me ca,
    den nhung nguoi than,ho hang,ko ai hieu duoc me ca,nguoi ta chi den voi me khi nguoi ta kho khan,noi dung ra la nguoi ta can tien,ma me thi lam gi co nhieu tien chu,cac nguoi co biet la that kho de lay tien cua ba ko chu?ko ai hieu cho me ca,chi co minh con hieu,con chi biet lac dau ko biet lam gi hon,roi me quyet dinh an chay truong de long duoc thanh than,anh cua con ko quay pha,nghien ngap,uoc muon cua me chi co the
    sao me toan gap nhung chuyen gi dau ko vay?con uoc gi con co the ganh duoc noi dau cua me du chi la 1 chut thoi,con xot lam khi thay me khoc,me buon,me ko muon di ra ngoai du chi la di tham con,me co biet con nho me lam ko?nhung con ko the ve tham me duoc,luc tet ve nha ma thay toc me cang ngay cang bac nhieu ma con dau long qua
    me oi,me la tat ca cua con,con luon cau nguyen cho me luon vui ve,ko buon phien nua,nhung gi hanh phuc se den voi me,con uoc gi co me o day con se om me that chât và nấu ăn cho mẹ.
    đã có lần con hỏi mẹ "mẹ ơi!nhỡ sau này cuộc sống của con cũng như mẹ thì sao hở mẹ?"
    mẹ mắng con nói tầm bậy,mẹ hy vọng sau này con sẽ gặp được 1 người chong thương yêu,chăm sóc cho con chu đáo.
    nhưng sao con thấy cái hạnh phúc đó nó mỏng manh quá mẹ ah,vì con thấy lúc trước bà cố cũng gặp chồng lăng nhăng,kho vi con xong đến bà ngoại,h lại đến mẹ,sau đó sẽ là con chăng?
    bởi vậy con nói với mẹ con ko có chồng mà suốt đời sẽ ở phụng dưỡng cho mẹ
    con ước gì mẹ có thể sống suốt đời với con
    con yêu mẹ lắm lắm...
  3. gauxu_81

    gauxu_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    - Ngày bé , nhìn lũ bạn được ba má đưa đón, con thì lại không, lúc ấy con nghĩ Má không thương con nhiều . Mà con lại không biết lúc đó Má tập cho con bản tính biết tự lập.
    Khi nhà mình từ quê ra thành phố ở, con bị lũ bạn hàng xóm bắt nạt , con phải quýnh lại chúng để chúng phải sợ con . Và phần hậu của những trận ẩu chiến kia là một "nồi cháo lương " của Má đang đợi con ở nhà . Má còn bắt con phải sang hàng xóm xin lỗi nữa . Điều con thắc mắc hoài lúc ấy là " Con làm đúng mà tại sao Má lại bênh vực cho người ta " . Mà con lại không biết lúc ấy Má muốn dạy con " Cuộc sống đôi lúc phải biết nhường nhịn, không phải điều gì cũng dùng tay chân để giải quyết "..............

    - Khi trưởng thành, khi đôi má biết ửng đỏ , khi nhìn vào gương biết mình cũng dễ thương, là những lúc Má nhìn con gái với những điều lo lắng . Đôi lúc không hiểu tại sao con gái lại bướng bình hơn, tại sao con lại không tập trung vào một việc mà đầu óc lại vẩn vơ nơi đâu, tại sao con lại đôi lúc nói ra những điều làm Má buồn . Phải chăng con nghĩ con đã trưởng thành , đã có thể tự lo lắng cho bản thân mà không cần sự chăm chút của Má ?????
    Rồi khi con bị vẫp ngã , niềm kiêu hãnh của con cũng thế mà ra đi, con chỉ biết ôm Má mà khóc, chỉ biết có Má là nơi con trút những nỗi niềm trong lòng . Rồi những đêm Má thức để trông con, những đêm Má chườm khăn cho con bớt sốt , mắt Má lại sâu trũng , tóc má lại có vài sợi bạc , khi nhìn thấy Má như vậy , con rất sợ, sợ một điều mà con không bao giờ muốn nghĩ đến .
    Giờ đây, sống xa nhà, lại thiếu vắng tình cảm gia đình, việc học và việc làm cứ thế tranh nhau chiếm hết thời gian của con, rồi những điều xảy ra trong cuộc sống đã dạy con trưởng thành hơn, con thấy mình thay đổi, thay đổi rất nhiều, và nhiều lúc con sợ tâm hồn con lạnh băng Má à .
    Càng sống, càng làm, con càng thấy những điều Má dạy bảo con là rất đúng . Nếu có ai đó hỏi rằng con có phải là người may mắn không, con sẽ trả lời : rất...rất.. rất may mắn, con may mắn vì có một người Má yêu thương con hết lòng, con luôn tự hào khi nghĩ về gia đình mình . Về những điều mà Ba Má luôn dạy cho các con , để các con có đủ tự tin khi bước đi trên đường đời .


  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    có những điều không chỉ thể hiện bằng lời, mà cả bằng hành động .. mom à, con yêu mom kô nhìu bằng pa nhưng chẳng ai có thể thay thế vị tri đó trong lòng con .. Mom lú nào cũng là mom mập ..
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Mẹ luôn là số 1 không bao giờ thay đổi trong lòng con. Con sẽ sống để xứng đáng công sinh thành dưỡng dục của Mẹ. Con luôn tự hào về Mẹ và con phải làm điều đó giành cho Mẹ khi nghĩ về con.
    + Xin lổi Mẹ con không bỏ hút thuốc được, đó là điều duy nhất con không vâng lời Mẹ
  6. fair_play289

    fair_play289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mẹ à!!! Giờ đây khi con sống xa nhà,ít được gặp mẹ hơn thì con mới cảm thấy mẹ quan trọng thế nào trong lòng con.Hôm trước con ghé về thăm nhà và con kô thể nào quên được cái buổi tối hôm đó.Cái buổi tối đã để lại cho con nhiều điều phải suy nghĩ.Giờ đây con đã hiểu vì sao mẹ kô bao giờ ôm con vào lòng như bao người mẹ khác,kô bao giờ khen con dù chỉ một lời.Con cứ ngỡ mẹ khó tính.Thì ra hằng đêm mẹ vẫn ôm con,vẫn hôn lên đầu con mà con kô hề hay biết.Có lẽ tại con ngủ quá say,ngủ say trong suốt mười mấy năm và con cũng kô hiểu vì sao đêm hôm đó con kô ngủ được.Con giả vờ như đã ngủ và im lặng để cảm nhận tình cảm mẹ dành cho con,tình mẫu tử thật ngọt ngào và ấm áp.Vâng,mẹ à !!! Con yêu mẹ nhiều lắm và mẹ hãy tin ở con,con sẽ kô làm mẹ thất vọng sau tất cả những gì mẹ dành cho con đâu !!!
  7. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày....
    và mẹ tôi thật sự là một người tâm tính ko tốt...
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi , con nhớ Mẹ nhiều lắm ....Nhớ ánh mắt và những giọt nước mắt cố che dấu của Mẹ....Lần nào Mẹ và em M cũng làm con ko kiềm được ...Con xin lỗi Ba Mẹ nhiều vì có những điều con vẫn làm theo ý của con mà ko nghe lời Ba Mẹ....Rồi Ba Mẹ sẽ hiểu cho con ....Con vẫn mong là 1 người con gái ngoan của Ba Mẹ, mãi mãi thế !!!!
  9. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Hi hì! cám ơn cậu gì lập topic này . Mẹ tớ đang đi công tác xa nửa tháng nữa mới về, ở nhà chỉ có 2 bố con. Buồn buồn, đói đói. Nhớ mẹ quá
    Nhân tiện tớ kể 1 câu chuyện vui về tớ:
    Mẹ tớ kể hồi tớ được 3 tuổi, hư và nghịch lắm . Hàng tối mẹ tớ đi sang hàng xóm xem phim tâm lý : Xóm vắng, Dòng Sông ly biệt gì đó mà dốt tớ ở nhà. Lúc tớ tỉnh dậy, ko có ai ở nhà, lại sợ MA nữa và tớ chửi om sòm lên : Mẹ con H ( tên mẹ tớ ) kia ! sao mày dốt ông trong nhà thế này, có mở ra ko? về mở ngay !
    Mẹ tớ kể cô hàng xóm nghe thấy và ra kể cho mẹ. Mẹ định đánh đòn nhưng thấy tớ còn nhỏ chưa biết gì thấy ai nói vậy bắt trước lên mẹ ko đánh mà dạy dỗ tớ thôi.
    Mẹ ơi lại nhớ rồi
  10. andie248

    andie248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi!
    con đau quá!mặc dầu có bạn bè bên cạnh chăm sóc cho con nhưng con vẫn muốn có mẹ bên cạnh lo cho con,con yếu đuối quá!
    con nhớ mẹ mỗi lần con bị đau mẹ lo lắng và chăm sóc cho con,luôn ở bên cạnh con,mẹ ko ngủ để chăm sóc cho con,nấu cháo cho con ăn,con thèm cảm giác đó wá mẹ ơi!mỗi lần con bị đau con lại thấy tủi thân quá!ở nhà con hay nhỏng nhẻo giờ thì chẳng bít nhỏng nhẻo với ai?sao con yếu đuối thế này chứ!con phải cứng rắn hơn nữa,phải ko mẹ?
    mẹ ơi!con nhớ mẹ lắm!1tháng nữa là con sẽ về thăm mẹ,con yêu mẹ!

Chia sẻ trang này