1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Sến là thể hiện những cảm xúc vượt quá mức thực sự hiện diện trong lòng mình.
    Nếu thực sự có cảm xúc mãnh liệt về điều gì thì và thể hiện cảm xúc đó ra thì không thể gọi là sến.
    Khà khà khà...bao nhiêu năm rồi mới định nghĩa được Sến...Còn equivalent của Sến trong tiếng Anh thì mãi vẫn chưa tìm ra, mà mấy đứa đi kiếm phụ mình vẫn chưa tìm ra...
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nếu là như vậy thì từ nay anh không có quyền kêu mình "sến" nữa. Nếu không thì sẽ nghỉ chơi anh ra!
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cái này Angie đã nói một lần rồi mà, sao SOW cứ lo bị gọi là sến vậy? Nếu cảm xúc của mình là có thật, thì dù người khác nhìn vào, gọi là sến, thì mình cũng cứ nhăn răng cười với nó, gật đầu nhận chứ sao???
    Hờ hờ, nhân đây kể ra vài 3 câu chuyện. Các cô bạn của Angie thì dữ như chằng như cọp, suốt ngày đòi quyền bình đẳng nam nữ các loại. Vậy mà khi có bạn trai, một cô vênh mặt lên, nói (giỡn?) là ''Không được, tao không đi chơi tiếp với tụi bây được. Tao...chưa được phép của T!'' rồi cười hi hí. Cô khác thì sau khi tỉ tê bày cách cua các anh cho cả đám nghe, kết luận là: ''Thôi, đó là kinh nghiệm tao truyền cho bọn bây. Còn tao thi bây giờ tu rồi. Tao có bạn trai rồi. Tao không chơi những trò đó nữa: Tao ngoan hiền lắm rồi!'' Cô khác thì nói ''Tao đang đan khăn cho anh của tao. Ờ, biết, mấy trò sến đó mà! Hề hề, kệ tao!''
    Nói chung, chẳng ai ép các cô cả, tự các cô nhận mình là người răm rắp tuân theo ý muốn của các anh kia và chẳng có gì là xấu hổ khi từ một người theo chủ nghĩa cực đoan trở thành một con bé ngớ ngẩn. Mà lại còn thể hiện điều đó giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt các con cọp cái còn lại kia mà không một chút ngượng ngùng kìa.
    Vì, xét cho cùng, tại sao lại ngượng vì điều đó?
    Hề hề, ngày xưa Angie nhìn vào các cô này mà lòng dạ hoảng hốt, không hiểu thời thế sao đảo điên thế! Còn bây giờ thì, hì hì, hà hà, mình cũng từng như thế nên hiểu là chuyện đó cũng tự nhiên thôi.
  4. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    À, Angie hiểu lầm rồi, không hề ngượng đâu, đơn giản chỉ là nếu sến có nghĩa là làm thái quá so với cảm xúc của mình mà mình bị anh gọi là sến, có nghĩa là mình bị hiểu lầm, bị chụp mũ, thế thì không chấp nhận được, chứ chẳng có cái quái gì gọi là ngượng ngùng ở đây cả.
    Nếu thật sự sow hay xấu hổ vì mấy cái chuyện vô duyên như thế chắc sow đã dấu nhẹm chuyện tình cảm của mình rồi, vì rõ ràng sow là người đơn phương mà, không sợ "quê" hả? Nhưng có gì phải sợ chứ? Tình cảm của mình là thế nào thì cứ là thế đó thui.
    Sow chỉ không thích bị người khác hiểu lầm hay chụp mũ. Còn lại thì miễn!
    "Cây ngay không sợ chết đứng, chỉ sợ chết cháy", hehehe
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    tặng SOW
    Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
    Mãi xa ta không sao giữ được
    Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
    Gió sớm mai thổi đi bốn phương
    Xưa nay chỉ thấy người nay cười
    Có ai thấy người xưa khóc đâu
    Hai tiếng ái tình thật cay đắng
    Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
    Chỉ có thể biết nhiều hay ít khó có thể biết cho đủ
    Giống như đôi uyên ương bươm **** trong những năm tháng khó khăn này
    Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế
    Trong thế giới phù hoa đó
    Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
    Sao còn muốn lên tận trời xanh?
    Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm...

    Angie vốn dĩ không biết cảm thơ, chỉ có thể thấy thơ hay nếu nói lên được ý gì hay. Ngày xưa nghe bài thơ này trong phim Bao Công, Angie vốn có ác cảm. Cho đến ngày hiểu được ý của một câu thơ.
    Xưa nay chỉ thấy người nay cười
    Có ai thấy người xưa khóc đâu

    Trong mắt một người, họ chỉ có thể thấy người mình đang yêu thương cười...chứ nào có thấy người xưa giờ vẫn đang khóc vì mình.
    Đã có ai, hay những ai phải khóc để cho một vài lúc nào đó, Angie được yêu thương, chiều chuộng? ''Một vài lúc'' nào đó, liệu cảm giác hạnh phúc đó, có đáng với cảm giác mà những ''người xưa'' phải chịu đựng không?
    Chưa bao giờ Angie nghĩ là đáng...Mà nếu như không đáng, thì, trời ơi...
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Angie ơi, nói thật nhé, sow... không hiểu gì hết trơn!
    Sow chỉ hiểu 2 câu thơ mà Angie nói, về người nay khóc vào người xưa cười, ủa lộn, ngược lại mới đúng chứ!
    Chỉ biết, con trai nói riêng và con... người nói chung đều ích kỉ. Phàm những gì thuộc về người mình thương, mình yêu, có liên quan đến người ấy thì mới lọt vào mắt của họ, còn thì họ chẳng để tâm.
    Nếu không phải là người họ yêu, dù khóc hay cười, dù họ có quan tâm thì vẫn không gây nên trong lòng họ một cảm giác nào cả.
    Con người, ai cũng thế. Chỉ có cảm giác áy náy, ko hề có cảm giác xót thương.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, đoạn đầu thì còn đúng track, mấy đoạn sau thì Angie lại tức cảnh sinh tình, viết cho mình mất rồi. Chứng cuồng viết, cuồng nghĩ mà.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    It''s not my WEIGHT, but my WAY, that counts!
    Ngày xưa, nghe câu nói này, một cô đã phải hỏi lại Angie:
    -Câu này là ai nói vậy Angie? Cô...Tuyết Oanh * hả?
    -Là...TAO!
    * Câu này phải đặt trong ngữ cảnh là mọi người biết được số kí lô của cô Tuyết Oanh và số kí lô của Angie.
  9. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ừ, sow cũng biết cô Tuyết Oanh.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Máy tính hư là loại máy mà mình khởi động mất 5 phút để xài được 45s. Có lần thì chỉ 15 s.

Chia sẻ trang này