1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calivia_fantom

    calivia_fantom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.802
    Đã được thích:
    13
    lão Hùng chủ topix này biến đâu mất tiêu rồi!
    hi cả nhà:D]
  2. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy em gà mái.
  3. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Vâng em là gà mái đây, bấy lâu nay gà mái bận ấp ổ nên không có thời giờ mà online. Ông anh già gày còm của em có còn gày còm ốm yếu như trước không, hehe, hay là lại béo tròn lên rồi nhỉ? Năm nay tết ông anh zai có về HP thì nhớ đến cô em gái này nhá, dạo này là quên phắt nó rồi đấy. Nhớ đến mùng tuổi con em, nó biết xoè tay ra xin rồi. Em nhớ năm ngoái Ku Tuấn nở còn đến mùng tuổi con con đấy.
    À cho em xin số đt của anh đi!
  4. bibi310510

    bibi310510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Chồng thương yêu!
    Vợ chồng mình quen nhau và cưới nhau đến bây giờ đã 5 năm rồi. Quá nhiều sóng gió đã xảy ra, và có lẽ lần này vợ chồng mình không thể vượt qua được phải không anh. Em đã từng có tình cảm với người khác, sau khi anh tha thứ cho em, em quay về lo cho chồng và lo cho con của chúng ta cùng với cuộc sống của gia đình mình. Nhưng trong khi em đang cố gắng hàn gắn lại, thì anh lại dành tình cảm cho người con gái khác. Khi em biết, gia đình biết, thì anh vẫn tiếp tục quan hệ đó, anh còn đòi bỏ mẹ con em. Anh sợ bố mẹ từ anh, nên anh quay về sống với mẹ con em. Nhưng trong lòng anh thì không hề muốn vậy. Tối nào anh cũng đi chơi trong khi con anh chỉ mới 3 tháng tuổi. Còn em, vì anh em làm rất nhiều việc, cho con, cho gia đình, cho anh, nhưng tất cả đối với anh vẫn chỉ là con số 0. Bây giờ anh không còn tôn trọng em, không còn tình cảm với em, nên em không nói anh được nữa. Vợ chồng mà không nói được nhau thì không nên ở cùng nhau nữa đúng không anh. Em thương con vô cùng, em đã cố gắng chịu đựng đến ngày hôm nay, nhưng cách anh đối xử với em thì em không thể chịu thêm được nữa. Vợ chồng mình đành đường ai người ấy đi, em không thể lo cho anh được nữa anh à...
  5. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày xưa vui là thế.... Cứ hàng tháng tổ chức sn vui vẻ.. Thỉnh thoảng dắt nhau đi chơi... Bạn bè chơi vui... Được sự nỗ lực của cái người luôn vì sự lớn mạnh của HPC đưa
    ... Nào thì phải thế nọ phải thế kia.... Chọc ngoáy nói xấu ng này bôi bẩn ng kia..... cuối cùng một loạt các thành viên ra đi.........HP _HN chìm khủng hoảng lâu lâu thấy HPC HP có cuộc off thấy thèm thế.... NHìn lại HPC vào nhiều spam quảng cáo vớ vẩn thấy buồn....
  6. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ồ bài mình bj ẩn cơ đấy... Xem ra cái người chăm lo cho box vẫn thường xuyên lui lại quan tâm box... Chúc box mình ngày càng phát triển...

Chia sẻ trang này