1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng con gái bỗng nhiên trở nên KIÊU ĐỘT NGỘT rất khó hiểu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nokia668123, 30/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    @ mar: Ý tớ là nếu bạn cho rằng con trai chỉ thích khi con gái phải làm bộ kiêu thì bạn coi thường độ tinh tế của bọn tớ quá đấy
    Xin nhắc lại nhé: một người con gái tự tin vào giá trị của mình + cái "giá trị" ấy là có thật thì không bao giờ phải ra vẻ kiêu (để thổi phồng cái giá trị của mình lên)
    Chỉ có những nàng ế dài răng, chả có chàng nào (tạm gọi là ra hồn :D) đến cưa thì mới phải bày đặt kiêu để đánh bóng bản thân thôi đúng không?
    Giống như bạn Gà Con ý, bạn ý toả sáng như mặt trời giữa trưa, như mặt trăng đêm rằm, đến người mù cũng còn nhìn thấy lờ mờ thì cần gì phải làm bộ làm tịch để bọn con trai chú ý nhẩy!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 17/09/2006
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    này này, tự nhiên chọc sang Gà con gì ở đây thế??
    Mình thì mình chả bao giờ nhận xét ai nên mình cũng mong đừng ai tuỳ tiện nhận xét người khác, nhất là các bạn con zai, chả thích thì thôi đừng nghĩ người ta kiêu rồi đi nói xấu người ta. Có ối người ko hợp tính nên ko thích nữa thôi, nhưng việc gì phải cay cú tới mức cứ nhắc đi nhắc lại những điều các bạn ko thích chứ nhỉ. Mà như cái bạn chủ topic này này, lúc đầu kêu cái em gì gì đó kiêu ko ra gì, rồi sau đó kết luận là em ý ko đến nỗi nào, anh chàng bạn kia cũng được đáp lại tình cảm.... Các bạn thấy ko, chưa biết gì mà đã kết luận là kiêu, sau đó lại kêu ko đến nỗi nào.... Đấy là cũng may là em ý cũng có tình cảm với anh chàng kia mà đáp lại, chứ ko thì em ý đã bị mấy người trong này kêu con gái kiêu như vậy chả ai thèm.... Chịu thua với mấy các bạn zai trong này >.<
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thôi được rồi!
    Bạn gái nào muốn KIÊU ĐỘT NGỘT hay KIÊU TỪ TỪ thì tuỳ! Thế nào cũng dễ thương hết à!
    Bạn trai nào đã từng bị gái kiêu bỏ hay cóc cưa được thì cũng đừng vào đây xả xì trét lung lung nhá, tớ cũng sẽ thế
    Túm lại đã làm thân trai thì chấp "nhịn" đi, càng kêu càng bị chửi thêm thôi
    Bạn Gà con ơi! Tớ so bạn cả với mặt trăng mặt trời rồi mà bạn vẫn chưa làm phúc set giùm tớ cái title ư? hĩ hĩ...
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Set từ lâu rồi cha nội ạ. tại cái ttvnol này nó bị điên điên nên chưa hiện lên thôi. Thế hoá ra so sánh gà con với mặt trăng mặt trời để nịnh nọt đấy à?? Lại xoá hết title, ko set gì cho bây giờ chứ lị
  5. Pierrevu

    Pierrevu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ủa, Gà Con kiêu lắm hả? ghê
  6. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Oài ! nói thế nè thì chịu òi, bó tay lun.
    Cứ bản chất em kiêu thích thì cưa không thích thì phắn,
    Tinh tế còn nằm sau cái khoản kiêu căng, tự tôn...đố có thằng nào ra quân Kưa một nàng mà đành bị đá hoặc nàng hok thèm liếc mắt một lần mà không thấy cay cú . Kỉu gì củng cố chiến cho đỡ mất mặt hoặc là cun cút nói là "Cái đồ ....! ông mày đếch thèm tán cho mày ...tiếc "
    ....
    Kinh xờ nghiệm...chứng minh rằng...độ tinh tế của lũ con chai kém hơn đàn pà nhìu
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tớ chịu thua rồi mà! Tớ ghét người kiêu chỉ vì tớ... ngại khó, ngại khổ thôi
    Đoạn bôi vàng nghe có vẻ đúng đó, về khoản xăm soi thì lúc nào anh em tớ cũng phục chị em sát đất
  8. binhminh252

    binhminh252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Con gái lúc nào chả kiêu
  9. ltnbh

    ltnbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    với những con như thế này cho giải tán khẩn cấp bác ạ.Đúng là Ko biết mình là ai!
  10. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ? bà chị này giới thiệu cô bé đó cho bạn của bạn nhưng có hỏi qua ý kiến cô bé ấy chưa? Nếu chưa mà đã cho số đt như vậy kể ra cũng hơi khiếm nhã.Như vậy anh này lạ hoắc nhắn tin linh tinh thì cô bé kia ko thích là phải rồi, con gái thường ko thích tiếp cận kiểu ko đầu ko đuôi ko rõ lai lịch nguồn gốc như thế, nhất là gái ngoan.
    bây giờ phân tích tình huống, cô bé ấy luôn tỏ thái độ bực dọc kiểu như : Hôm nay có 4 anh nt...anh là anh nào thế, chứng tỏ cô bé này đang bị quấy rối. Một người đang có việc gì bận rộn mà một ngày có 5 anh trai ko rõ lai lịch nguồn gốc nhắn tin tới tấp chắc chắn sẽ thấy phiền.Riêng việc bị liên tục nhận tin nhắn đã làm ng ta phiền rồi chứ đừng nói đến việc trả lời tin nhắn.
    Nên tìm cách tiếp cận khác tốt hơn là kiểu xin số đt rồi nhắn tin gọi điện làm quen như thế. Có rất nhiều ng dị ứng với kiểu làm quen như : làm quen khi đang đi xe ngàoi đường, những tin nhắn đại loại : em ơi, mình làm quen nhé, em có ng iu chưa...bản thân tôi cũng ko thích những tin nhắn thuộc thể loại đó, nếu tôi thật sự chưa có nhu cầu đăng tin làm quen trên báo đài website nói chung, tôi vẫn thích các cuộc làm quen ngẫu nhiên hơn. Hoặc qua giới thiệu thì phải được biết ít nhất là ai giới thiệu.
    Lời khuyên cho các anh giai thích làm quen kiểu xin số đt : nên trình bày rõ số đt này là có được từ ai, là bạn của ai. Như vậy các cô gái sẽ an tâm hơn và cũng vì nể mặt ng quen ko dám thất lễ gì với các anh đâu.

Chia sẻ trang này