1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác (gái) nghĩ thế nào?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nw4good, 04/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    vì giữ gìn cho người yêu mà đi ****....đi xong mà các bác ko thấy "nhức nhối" gì trong lòng thì....đến bái phục
    trong trường hợp....muốn giữ gìn hay đối tác khó khăn quá thì.....cố gắng tu hành thôi....(nhưng đừng quá kẻo đắc đạo thành tiên....trở thành đường tăng luôn thì hỏng)....cảm thấy vì tình yêu mà làm được thí cố gắng....còn nếu nhu cầu quá cao vượt quá khả năng chịu đựng thì thoai...say good bye...tìm đến với đối tác khác...."hợp với mình hơn"
    nhưng gần nhau mà ko nảy sinh cái gì thì quả thật là khó.....em đang phải tu......dần dần cũng quen....lúc đầu hết sức khó chịu...có khi cũng nghĩ đến chuyện chia tay hoặc tìm đến với người khác....nhưng rồi nghĩ chia tay vì 1 cái lí do....vớ vẫn như thế thì thật là ngu xuẩn.....cứ thế....cứ thế....vài tháng nữa sang chùa Tây Trúc thỉnh chân kinh luôn
  2. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Chú thật khác với hầu hết các anh em trong diễn đàn này !

  3. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0

    thấy ông này bình thường mà, khác gì đâu, hay là cái kia..
  4. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã bình đẳng thì có gì phải nói. Vì xã hội vẫn có thiên kiến xấu về các cô gái QHTD trước hôn nhân, nên mới dẫn đến câu hỏi như thế này. Nếu cứ bình đẳng, thuận ai nấy làm, không đồng tình thì tìm đối tượng khác, thì còn hỏi làm gì !
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi ngừơi mỗi ý kiến.
    Mình có 1 bà chị, pồ bả đi Thái du lịch với cty, dẫn theo 1 con bé. Bả biết chuyện lẳng lặng chia tay. Ổng nghe bả nói chia tay chỉ bảo 1 câu "Vì em mà anh như thế !". Thua. Đau không ?
  6. thach_moc_luu

    thach_moc_luu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đau gì? Ngụy biện. Chia tay là xứng đáng.
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Thật, con người như thế chả cần tiếc
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    thời buổi này thì bụp thoải mái đi, đưng ngại, nếu ca hai đồng ý thì lám tới. chuyện ******** có gì đâu mà quan trong, nhớ mang bao cao su
  9. ku_anhpro

    ku_anhpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hy~hy~ bạn nài nói đúng đấy ==>tốt nhất là ăn vụng fai biết chùi mép ==>như tui có bạn gái mờ cũng ko dám đòi hỏi quá vì ko thick ==>nếu thick thì đợi đến ngày cưới đê ==>còn chưa biết có cưới hay ko thì đừng có mờ đụng đến ==>đã iu thì fai biết nghĩ cho người ta chớ =))
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Gặp thằng đàn ông như thế mới đau.
    Phí mất 2 năm tuổi xuân vùi cho nó.
    Mà thôi, còn hơn phí cả cuộc đời ...

Chia sẻ trang này