1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui vẻ tí..

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi giangvan, 04/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Một thầy giáo đặt câu đố cho học sinh: "Các em hãy đối lại câu đối sau: Con bò cạp, cạp con bò cạp, cạp xong rồi bò, bò xong rồi cạp" Một học sinh nhanh nhảu trả lời: "Thầy sinh vật, vật cô sinh vật, vật xong rồi sinh, sinh xong rồi vật"==> tui kết thằng học trò này wa'' =)) Thế này bố bảo thầy giáo cũng ko dám đưa ra vế đối nữa =)) <<<<===Chúc mừng ngày 20-11 sớm cái nhểy
  2. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Cặp tình nhân nọ yêu nhau đã lâu, tình cảm đã đến độ sâu đậm. Một hôm, cô gái đưa chàng trai về nhà mình và hai người qua đêm với nhau ở đó. Buổi sáng, khi thức dậy, chàng trai nhìn thấy bên giường có treo bức ảnh một người đàn ông rất tuấn tú. Đương nhiên, anh chàng cảm thấy lo ngại, bèn hỏi, giọng run rẩy: - Ảnh ai đây? Chồng em à? - Không! - Cô gái đáp. - Hay là người yêu cũ của em? - Cũng không phải nốt! - Cô gái khúc khích cười và nhéo tai chàng trai. - Vậy chắc là bố em? - Không! - Thế đó là ai? - Em đấy! Trước khi phẫu thuật thay đổi giới tính.
  3. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Bà mẹ truyền kinh nghiệm chọn chồng cho con gái: "Muốn hạnh phúc con phải tìm thằng đàn ông nào có đủ 3 đều sau: trong bếp như "ở nhà chủ nhật", ra đường giống "Hành trình văn hóa" còn lên giường phải như "đấu trường 100".
    Cô con gái mang theo bí kíp của mẹ lên thành phố kiếm chồng. Một tháng sau quần áo tả tơi quay về gặp mẹ. Bà mẹ hỏi:"Sao rồi?"
    Cô con dở khóc dở mếu: Dạ, bây giờ chỉ có loại mà trong bếp thì "Chuyện lạ Việt Nam", ra đường như "Ai là ai" còn lúc lên giường thì "Tam sao thất bản"
  4. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Có 1 đôi trai gái yêu nhau trong 1 thời gian dài, nhưng bị gia đình ngăn cấm.
    Cả 2 thề sống chết có nhau:
    - Ba mẹ ngăn cản, không thể chịu đựng được nữa, chúng ta hẹn 7 giờ tối tại cái giếng đầu làng, ai tới trước thì nhảy xuống trước, để lại đôi dép.
    Đến hẹn, chàng trai tới trước và nghĩ "mình còn trẻ dại gì", thế là chàng để lại đôi dép và nấp sau bụi cây gần đó. 5 phút sau, cô gái tới và nhìn đôi dép, nghĩ: "Mình còn trẻ...", rồi cầm đôi dép chạy đi. Chàng trai chịu không nổi, chạy theo la lên:
    - Trả lại tao đôi dép!
  5. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Đôi trai gái bước vào một nhà hàng cao cấp. Khi đã yên vị, cô gái cầm thực đơn lên xem, các món đều có giá rất cao, nàng mỉm cười nói với chàng:
    - ... Thế thì anh yêu em ở mức độ nào?
    Anh chàng xem qua thực đơn cũng mỉm cười:
    - Anh yêu em trên món thịt bò muối, nhưng chưa đến món tôm hùm...
  6. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông da đen bị lạc trong sa mạc. Trời nắng gắt, khát khô cả cổ mà nhìn xung quanh vẫn chỉ thấy cát là cát. Khi gần như ngất đi, anh kêu lên: "Thượng Đế ơi cứu con!" Tức thì Thượng Đế hiện ra và nói Ta cho con 3 điều ước!" Mừng quá, không ngần ngại, anh ước: - Thứ nhất : Cho con được làm người da trắng. Thứ hai : Lúc nào cũng có một phụ nữ ngồi trong lòng. - Thứ ba : Lúc nào con cũng có nuớc uống. " OK!" - Thượng Đế mỉm cười, và BÙM!!! Anh bỗng biến thành...cái toilet nữ
  7. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Đang đi dạo trong nghĩa địa, chợt hai con ma nhìn thấy một chiếc ô tô đời mới đỗ gần đó, bên trong xe là một cặp tình nhân đang âu yếm nhau. Hai con ma bàn nhau cướp xe đi chơi một chuyến. Thực ra hai con ma cũng chẳng phải tốn công lắm vì vừa thấy chúng, đôi tình nhân đã bỏ của chạy lấy người. Chợt một con ma bảo: Chờ tao chút! rồi hớt hải chạy vô nghĩa địa. Một lúc lâu sau nó mới quay trở ra vác theo hai tấm bia mộ. Con ma kia ngạc nhiên hỏi: - Mày vác theo mấy cục bia này làm gì vậy? - Thế mày định đi ô tô mà không mang theo giấy tờ tuỳ thân à?
  8. hiep_khach_giang_ho_0_0

    hiep_khach_giang_ho_0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Châm ngôn dành cho dân chuyên Văn :
    -Đừng nếm bất cứ thứ gì trong phòng thí nghiệm hoá học.
    -Đừng ngửi bất cứ thứ gì trong phòng thí nghiệm Sinh học.
    -Đừng chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng thí nghiệm Lý!
    - Và quan trọng nhất : Đừng nghe gì cả trong lớp học Toán !!!
  9. hoangnari

    hoangnari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào ***g với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ: -Bỏ mẹ. Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây
  10. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo gọi một học sinh lên bảng: - Con hãy miêu tả một chú gà trống ở khu vườn... Chú bé bắt đầu hồn nhiên: - Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy, toả những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em.... - Hay, hay... - có tiếng xuýt xoa ở dưới, cô giáo cười tươi. - Chú gà trống đĩnh đạc ra giữa vườn, vươn cổ cất tiếng gáy vang động khắp nơi.... - Tuyệt vời..., thật tuyệt... - lại tiếng xuýt xoa. - Sau đó chú nhảy lên... lưng chị gà mái.... - Thôi, thôi, được rồi... xuống ngay, xuống ngay... - cô giáo hoảng hốt. - Nhưng chú gà trống nhà con đâu có chịu xuống ngay, thưa cô...? - chú bé vẫn hồn nhiên trả lời

Chia sẻ trang này