1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu - cô Chen !!!!! (chính thức khai trương - Trang 3)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nhatrangmuathu, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chào vị khách đầu tiên sau bao năm "quán ế"!>:D:D<.
    Nhân sinh quan và xúc cảm thay đổi, thay đổi theo từng giai đoạn và đặc biệt là sau những biến cố.
    Thôi, em và chị ngồi lại uống với nhau, chỉ 1 xị rượu thôi, như năm xưa đã từng tâm tình như thế, chị nhé!
    [r32)]
  2. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hic hic ... đúng là chuyện người say, nghe chẳng hỉu mốc gì cả.
    e thì ko thích cảm giác say. Vì mỗi lần say là đầu óc cuồng quay, còn bụng thì loạn cào cào mún đi tè.
    nhưng mừh ủng hộ quán, cô Chen cho e 3 chum rượu chuối hột, cái loại rựou thượng thặng để e đi tè ở gốc nhãn mà nó mọc cây chuối hột đó nhé!
    ........
    hx hx ....
    ....
    sao từ ngữ nó cứ bay đi đâu ấy nhỉ ...???
    .....
    uống đến chum thứ 3 rồi mà ko thể nói nên lời ...
    thôi thì ... cứ nâng chén, hầu chuyện cùng cô chủ zj. Cái cô chủ nhí nhảnh như cá cảnh, nhí nhố như cá hố, ......... như cá mú (bông)
    ....
    ....
    ....
    khửa khửa .... ghi sổ hum sau e uống tiếp cuối tháng chuyển khoản 1 lần lun nhé! ***
  3. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hic... ra chúng nó gầy sòng ở đây... sao k0 đứa nào kêu mình dzị ta?! Nãy giờ uống ba say chưa chai... ba chai chưa say... vì uống 1 mình khó say... hix... à ha ha, xách chai qua đây nhậu với bọn này cho vui hỉ!
    Cô chủ! Cho 1 chai rượu đế ra đây đi! Có cá cảnh, cá hố hay cá mú mó mé gì cũng đem hết ra đây cho tui nhậu với. Hicc, hết rùi à... k0 còn gì sao? Thì cho gói mì tôm cũng được... Mì tôm rượu đế... món của 1 thời sạch túi... bây giờ chắc cái túi đó vẫn sạch... Thôi, ta chẳng quan tâm... ta chỉ cần biết là ta vẫn chưa say... thêm chai nữa đi! Rồi, cô chủ quán! Ngồi đây đối ẩm với tôi đi! Bình thường cô nói nhiều lắm cơ mà, sao nãy giờ im thít vậy hả?! Hay cô buồn ngủ rồi?
    ...
    Ờ ùm mình cũng bùn ngủ roài! /:)/:)
  4. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    ặc, bán gụ lậu bị dẹp tiệm rồi mà?
  5. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ah...bắt được 1 anh (zai mà không còn tân thì mình gọi là "cũ cho nhanh gọn nhỉ?) cũ đang ló cái mặt vào quán...
    Vô đây....biểu cái coai! hè hè....

    Bắt tui uống rụ thì chỉ cần 2 cái ly nhỏ xíu đó thôi là te tua đấy! không được không được!.
    Ngoài tui và cô Chen còn có nhóc Quái và tỉ tỉ Lion , 4 tên vậy đáng lý phải mở sòng chứ nhẩy?
    - Này nhóc! dạo này chắc vẫn còn bám theo mấy cái Hội nửa kín nửa hở, bán Nam bán Nữ gì đấy, vui chứ nhẩy? Dưng mà tao thấy mấy cái hội ấy...........không ổn. Há...há....há.....
    Mà thoai, xin lỗi tỉ tỉ Lion, em chả biết làm sao mà dạo này tiếng Nam tiếng Bắc em loạn cào cào...Chắc em bị hội nhập quá đà, loạn rồi Tỉ ơi. Kể cho tỉ, nhóc và cô Chen nghe :
    Khổ thân con bé nhà tui đứng giữa 2 trời Nam-Bắc, vốn từ vựng của nó có tăng thật nhưng tui sợ nó bị lùng nhùng, điên mất....
    - ???
    - Bánh đa hay bánh tráng?
    - Bế hay ẵm?
    - Mồm hay miệng?
    - Đặt hay để?
    - Bác hay cậu?
    - Bá hay dì?
    - Xu hay dọn?
    --..........
    :-??
    .......ơ..... Trời sáng rồi, tui phải đi mần ăn đây! Hôm nào rảnh lại ghé đây ti toe tiếp vậy ....Mọi người cứ lôi bất cứ tên nào đứng lọ mọ ngay cửa ấy vào quán đóng cửa.....Xử đẹp!>:)
  6. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    - hic, già rồi mà mấy ẻm cũng không tha, mới lượn qua cái quán nghèo+ ế vậy mà cũng bị hăm he đòi xử đẹp rồi, phái nữ NTC dạo này ...giang hồ quá ! Lượn tiếp thôi, kẻo bị .... @#$%&

    -cái vụ NAM-BẮC ấy mà, mình ở NT đúng ngay cái khúc ruột... nên lãnh đủ [r37)]. Khu nhà anh ở ngoài Bắc (HN) Nam (SG) còn có cả Miền tây, Thanh Hóa, Nghệ an, BMT...~X.em đừng lo chi cho nó già (xấu lắm) >:)tự bé sẽ cảm nhận và hiểu hết, con nít bây giờ rất lanh lợi, phản ứng tình huống rất tốt, hơn nữa được uống sữa nên IQ cũng khá hơn so với thời 8x,7x trở về trước.
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ngoài song kia mưa vẫn rơi hoài
    Cùng cơn gió lộng thổi tung rèm
    Quán vẫn vắng như ngày đầu mở
    Rượu một mình uống mãi mệt nhoài

    Có lẽ nào ta kém cỏi sao
    Hay tại người chê quán ta nghèo
    Một bình rượu đĩa đậu hũ chiên
    Chẳng đủ giữ bước chân ngưòi lại

    Xưa Xichlo vẫn hay trò chuyện
    Và cô Chen cũng mãi luyên thuyên
    Với CD tâm sự chuyện thế nhân
    Người đã xa tình xưa liệu còn không?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhớ ngày đầu ta thầm thích Fot
    ...

    Ực ực... để cạn vài chén đủ dũng khí ...nói chuyện!
  8. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Thêmmmmmmm rượu....

    Ai sáng tác mà.... nghe như tâm sự buồn........ híc ... híc... thêmmmmm vài xị nữa.
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ven sông quán này với rèm thưa
    Tửu điểm phải đâu, khách ngại ngần
    Mưa bay hoa tàn rượu tình em
    Chợt thấy cô đơn choáng ngập hồn.

    Nào phải bằng hữu phải duyên phận
    Tin nhạn miên man nhích lại gần
    Em mến chàng cứ mến thật nhiều
    Và hiểu chàng qua áng thơ vần

    Nhòa lệ đôi mắt mãi đợi trông
    Chàng chẳng đến em vẫn hoài mong
    Mãi mua vui với bạn hiền hay
    Cảnh biệt li chàng ngại phải không?

    Nhớ quay quắt đêm định mệnh ấy
    Vậy mà em vẫn cứ ngồi đây
    Chẳng dám chạy tìm lại đam mê
    Đành cạn nốt chén này rồi..quậy ;))
  10. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Người đi một nửa hồn Chen mất
    Một nửa hồn kia ... (nhậu) ói tè lè...

Chia sẻ trang này