1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán rượu - cô Chen !!!!! (chính thức khai trương - Trang 3)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nhatrangmuathu, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ta cũng muốn nâng thơ nhưng sợ nguồn cô đứt
    Nên đành ngậm ngùi ôm chén tửu mà say.
    Có gì hay cô mái thoải bạch bộc
    Chốn tửu điểm nào chi phải ngại ngần.
    ..........
    hức hức ...
    .......
    Sao có rượu Hồng Đào mà ko có rượu Hồng Quân nhỉ? ...
  2. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tui mần thơ như cóc con nhai ổi
    Nhưng vẫn phải làm vì ấy nói bằng thơ... (hix)

    Nhân thế đổi thay ấy giờ phải khác
    Tự tin lên, mạnh dạn với con tim
    Yêu là "chít"...! ai một lần không "chít"?
    Ấy sợ yêu sợ đủ thứ trên đời
    E dè ngần ngại mở hé nửa con tim =((
    Làm sao đủ những bước chân vội vã
    Bước chân kiếm tìm trong tic tac của thời gian
    Ai chẳng biết tiếng yêu từ duyên phận
    Kiếp trước nợ nần vay trả trả vay
    Đừng suy nghĩ cũng đừng....uống nữa
    Sống vô tư chờ đến hạn..... chữ Duyên
    Đừng lo nghĩ, YES NO cho phiền phức
    Xấu-tốt ở mỗi người đủ cả ấy ơi!

    Thiên duyên tiền định đủ đầy
    Đau thương sầu não trần ai sẵn rồi
    Đón chờ cái khó đến tay
    Xoay vần được nó b-(, ấy mới là.....number one!>:D<
  3. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    ặc...ặc.... chị em NTC mần văn xuôi ....xuống dòng, nhìn ngủng ngoẳng, đọc thì lủng củng, nghe thì bùng nhùng !!!^:)^^:)^^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tửu điếm cô Chen nằm ven sông
    Lữ khách dừng chân được vài ... ông[r24)]
    Cô bán gụ lậu và đồ nhậu
    Ăn vào.... Tào Tháo rượt chạy rông!!!

    Thế mà cô lại vướng tình si :x
    Yêu 1 anh chàng đến.... rồi đi
    Chữ DUYÊN bay mất theo làn gió
    Để ôm mối sầu khóc biệt ly



Chia sẻ trang này