1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Châu Tinh Trì-Stephen Chow-Phim nào hay nhất nhỉ ?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi AnhNhoEm86, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhnghia81

    dinhnghia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! Mình thấy rât nhiều phim hay, trong đó mình thấy hay nhất là Quốc Sản 007, sau đó là đến "Đội Bong thiếu Lâm"
    Hi hi! Phim Hài phải bậy bậy một chút mới hay.
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Liên hệ với bác thế nào đây, em mua cả 8 DVD có giảm giá không ạ
  3. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Trích đoạn đối thoại phim 007 :
    ... Oh,Yes,oh...
    Lý Hương Cầm : Anh lấy lộn băng phải không?
    007 : Không phải,chiêu này gọi là Đánh lạc hướng phân tâm đại pháp .
    Lý Hương Cầm : Chiêu này rõ ràng là Ông già đẩy xe,anh đừng có tưởng là tôi không biết !
    007 : Tôi đang nói về cách của tôi là Ma tuý đại pháp,do đại y sỹ Hoa Đà lúc xưa thường hay dùng đó
    Ngày xưa có ông Quan Công chăm chú đi cờ để cạo xương điều trị,ngày nay có 007 tôi chăm chú coi phim heo để mà lấy đầu đạn ra
  4. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    xem nhìu quá kô nhớ hết , nhưng hình như quốc sản 007 chưa xem , bác nào có share đê
    Công nhận ấn tượng sâu sắc nhất là đoạn nhái film KẺ Huỷ Diệt
  5. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    hí hí,hum nay mới xem lại 1 loạt phim của Anh í xong,hay quá,cười cứ gọi là bể bụng.Theo e có 3 phim mà lần nào xem cũng cười lăn cười bò là :Quốc sản 007,kungfu hustle,chuyên gia xảo quyệt
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Quốc sản 007 đây : http://60s.com.vn/tivi/1209642/09032008.aspx
  7. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    - từ bây giờ trở đi ta sẽ ko để cho thằng nào chửi vào mặt mình nữa
    - thằng choá, mày có trả tiền taxi cho tao ko?
    Đố mấy bạn biết đoạn đối thoại trên ở trong phim nào của Mr Chow?
  8. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    - cũng may được làm công tác nghiên cứu trong Sở nghiên cứu bệnh tâm thần trung ương
    - phụ trách việc gì ?
    - cho người ta nghiên cứu
    -....
    hài vãi hàng
  9. hatuan1983

    hatuan1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hì hì dễ thế. Đây là phim "Bát biến tinh quân" . Đoạn này là nó vô trường dạy học. Phim này là phim CTT thứ 2 mình xem cười chảy nước mắt. Phim đầu là Học truờng uy long 1.
    Thích câu này hơn trong vua bịp thì phải.
    "Cám ơn mọi người đến dự sinh nhật tôi (mọi người cười),
    nhưng thực ra hôm nay là ngày mất của cha tôi (mọi người buồn),
    nhưng các vị ko phải buồn, thực ra đây là điều tốt cho xã hội, khi còn sống cha tôi là 1 kẻ cướp nhà băng, giết người hiếp dâm... (mọi người cười ).
    Nhưng cha tôi đối với tôi lại rất tốt,
    ông cướp nhà băng vì tui muốn mua ô tô đồ chơi,
    ông giết người vì hắn dám chê tôi xấu trai,
    ông hiếp dâm vì tui nói muốn có em gái ... ( mọi người bó trym)
    Ngoài ra có câu này : anh bị vu cáo tội " Buôn lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển, hiếp dâm 1 con lơn ...
    Có đoạn thằng bạn ngồi sau hỏi. Ê chơi gái ko, tây, ta, nhật ... chó , lợn, kiến ... =))
    Được hatuan1983 sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 17/09/2008
  10. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Em cũng vote cho Quốc sản 007, mặc dù cái này điện ảnh HK ( khi ấy vẫn thuộc Anh ) khá bêu rếu Đại lục ( xem càng sướng )
    Thoại thì kết nhất là mấy đoạn :
    1/ Đoạn Trung tâm nghiên cứu tâm thần TW mà bác gì đã kể ở trên
    2/ Bị con bé dùng súng tỉa bắn cho te tua, lết ra đến xe :
    - Ủa, coi bộ anh chưa chết hả ?
    - Cũng may là có mặc áo giáp
    Đoạn vén đùi lên : Nhưng không có mặc quần giáp
    3/ Khoe thiết bị
    Cái giày này tưởnglà một cái giày, thự ra không phải đâu, nó là cái máy sấy tóc
    Cái máy sấy tóc này tưởng là vậy, nhưng thực ra nó là cái máy cạo râu
    4/ Nhờ em gái mổ lấy mảnh đạn
    Chăm chú coi Video Oh yess ./..... Đoạn cảm thán :
    - Ngày xưa, có QUan dũ ( Vũ ) đánh cờ cho người ta rọc xương... Nay có ta coi phim Heo cho người ta rạch thịt ... á
    - Con bé ( thảng thốt ) Anh đau à?
    - À không, thích cái kiểu đó thôi ( chỉ lên video )

Chia sẻ trang này