1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YẾT HẬU Tiếu Thi Đàn ( phần 2 )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 07/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mấy ngày thôi là năm hết
    Thời gian trôi nhanh, rồi đến Tết
    Con Heo ục ịch chui ra đời
    ********!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Sài Gòn trở rét
    Người nào cũng giống như bánh tét
    Hết áo ở trong đến áo ngoài
    Thấy ghét!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhân sĩ Yết Hậu đi trốn lạnh
    Ai cũng béo tròn và khỏe mạnh
    Cớ sao để vườn Yết vắng hoe
    Hết bảnh!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có khối kẻ tài lanh
    Nghe đồn, nghe thổi, nghe phong thanh
    Có dính đến mình là giãy nãy
    Rất nhanh!
    Tớ ghét những ai hay tự ái
    Bất kể đàn ông hay con gái
    Đụng đến là mặt mũi xanh rờn
    Như nhái.
    Tớ ghét cả những đứa nước đôi
    Chuyện gì cũng thế, thế thì thôi
    Thế thế, thời thời, thời thế thế
    Hôi!
    Ghét luôn những ai thích làm Vip
    To mồm, chỉ trỏ thấy mà khiếp
    Đến khi đụng chuyện thì nhe răng
    Bìm bịp!
    Sắp Tết mà lắm chuyện bực mình
    Nam nhi chẳng lẽ lại làm thinh
    Mà đụng những hàng hôi hám ấy
    Thất kinh!
  5. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày ba mốt tháng một
    Trời lạnh, tay run, da nổi hột
    Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Choáng ngợp
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xưa hun em 1 lần
    Rồi ho lao gần chết
    Nay em lại đòi hun
    Mệt!
  7. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi mình mới ghé vào đây
    Yết Hậu Thi Đàn vẫn cứ hay
    Riêng mình văn chương nghèo nàn quá
    Pó tay!!!
    Xuân về kính chúc anh chị em
    An khang hạnh phúc thật êm đềm
    Muốn chúc nhiều điều nhưng chữ nghĩa
    Tèm lem...
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bác Quỷ Kiếm Sầu thật là hay
    Yết Hậu " hôn mê " mấy bữa rày
    Sao bác không kiên nhẫn đợi đến
    Bốn chín ngày ?
    Năm mới chúc bác thật nhanh tay
    Mau cưới vợ hiền về vá may
    Chính thức bắt đầu một cuộc sống
    Tù đày ...
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Boy đúng là quá bết
    Hun thôi mà cũng mệt
    Đàn ông mà kiểu này
    Chết !
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay , cũng ba mốt tháng một
    Trời nóng muốn đổ mồ hôi hột
    Thấy em áo đỏ lượn qua đường
    Sốt !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này