1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ly dị vì vợ mất trinh ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cherry_84, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ .com. Nói chung tay này "mượn gió bẻ măng". Chứ không phải là do cái nguyên nhân "thất tiết" từ phía vợ hắn!
    ->Một lời cảnh báo "cũ mà mới" với các bạn gái. Dù gì "cái trinh" của người phụ nữ vẫn "nhận biết" được, nên cô nào quyết giữ thì vẫn phải giữ thôi, chứ đàn ông tụi tui, chắc phải hỏi mấy cái mối tình đầu thì mới biết hàng "xịn" hay không?
  2. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Có em :D
    Còn chuyện trinh tiết đúng là vớ vẩn !!!!
    Về sau lấy vợ , ko bao giờ để ý . Chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai , ko để ý quá khứ
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hôm qua có 1 em bé 14t bị 3 thằng cu hiếp dâm. nếu theo kiểu này thì em này phải vào chua tu quá.
  4. Cherry_84

    Cherry_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thử hỏi nhé 1 thằng mà ngủ tới ít nhất là 3 đứa con gái trong cuộc đời thì liệu có còn phụ nữ trong trắng cho nó lấy hay ko?.Nếu dân số VN là 80 triệu chia làm đôi thì thử hỏi 2 người còn lại lấy ở đâu.Đừng nghĩ là phụ nữ đều hư hỏng,họ cũng sống cho tình yêu và cho bản thân nữa chứ.Các a chinh chiến trận mạc mà lại bắt vợ mình phải trong sạch như tờ giấy trắng sao? Tôi ko ủng hộ cuộc sống buông thả mà tôi muốn nói ở đây là quyền yêu và quyền đc tôn trọng của phụ nữ ,họ ko đáng bị như vây.
  5. Silent_eyes

    Silent_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ không giữ gìn là bất công với đàn ông
    Khi mà chồng, người yêu là một người tốt, có thể tốt hơn người trước đó; khi mà họ đáng được những gì gọi là vị ngọt tình yêu thì việc người phụ nữ không giữ gìn có phải là bất công với họ không? (Nguyễn Tiến Việt).
    Người gửi: Nguyễn Tiến Việt
    Gửi tới: Ban Đời sống
    Tiêu đề: Trinh tiết người phụ nữ !
    Đề cập đến vấn đề quan hệ trước hôn nhân này thì chưa có thể có một kết quả cuối cùng. Mỗi lý lẽ đều có những lý luận riêng. Ngày nay, giới trẻ thường có xu hướng coi quan hệ trước hôn nhân là một điều hiển nhiên, cũng vì giáo dục giới tính chưa được phổ biến rộng rãi trong xã hội và cũng vì nhận thức ở mỗi người.
    Chuyện trong tình yêu, *** là một phần đương nhiên khi mỗi người chắc rắng đó là một tình yêu đẹp đối với cả hai. Có khi sau đó họ chia tay. Người phụ nữ phản đối khi những người khác nói về mình là người không còn trinh tiết, phản ứng quyết liệt như lỗi đó không phải tại mình, rồi trách người yêu mới hay chồng mình không bao dung.
    Vậy họ hãy đứng vào vị trí của người mình yêu hình dung xem, liệu mình đã xứng với chồng, người yêu mình chưa. Khi mà chồng, người yêu họ là một người tốt (có thể tốt hơn người trước) và cũng là một người đàn ông, đáng được hưởng những gì gọi là vị ngọt của thứ tình cảm đã gắn kết hai con người thì họ liệu có bất công đối với người đàn ông đó hay không
    Còn đối với đàn ông thì cũng tuỳ vào tình cảm của mỗi người. Nếu có tình yêu lớn rất lớn thì họ sẽ chấp nhận một người vợ đã có quan hệ với người khác trước.
    Nếu người con gái không còn trinh tiết vì những lý do khách quan khác nhau thì nên nói thật với người yêu của mình rằng "em thế, vậy anh có yêu em không?". Nói thật tuy khó nhưng có thể ******** yêu của người đàn ông dành cho bạn nhiều hơn.
    trích dẫn from : http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Doi-song/2006/08/3B9EDB8E/
  6. Silent_eyes

    Silent_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 30/8/2006, 19:08 GMT+7

    Tôi không còn tiếc vì đã giữ chữ trinh
    Khi chia tay người yêu, tôi đã nhiều lần hối tiếc tại sao mình không cho anh ấy đời con gái để ràng buộc nhau. Nhưng sau một thời gian bình tĩnh lại, tôi vẫn thấy sự trinh tiết của mình thật quý giá (Huyen Vi).
    Người gửi: lancan
    Gửi tới: Ban Đời sống
    Tiêu đề: Người Việt Nam vẫn là người Việt Nam
    Tôi và người yêu tôi vừa chia tay được 1 tháng vì lý do gia đình anh ấy không ủng hộ, chỉ vì tôi là người miền Trung. Nhiều lúc tôi tự dằn vặt một cách ích kỷ là tại sao tôi đã không cho anh ấy đời con gái của mình để ràng buộc nhau, để thế nào chúng tôi cũng lấy nhau.
    Những lúc gần gũi nhau, tôi vẫn giữ một khoảng cách, và giữ mình. Tôi tự dằn vặt tại mình không yêu hết mình, đã không có niềm tin ở anh ấy (bởi vì nếu tin anh thì sẽ trao tất cả cho anh) và vì thế mà khoảng cách về không gian đã làm cho tình yêu chúng tôi nhạt dần.
    Tôi vẫn là một người cổ điển; mà anh ấy thì cũng có ý thức giữ gìn cho tôi. Chúng tôi chia tay. Và anh ấy nói: "Bố mẹ anh không đồng ý, bây giờ chia tay vẫn chưa muộn, chúng mình chưa có ràng buộc gì". Trong những lúc thất vọng và đau khổ, tôi đã nhiều lần hối tiếc tại sao mình lại giữ cái trong trắng, trinh tiết để rồi không trao được cho người mình yêu; thế thì trinh tiết để làm gì khi mất anh rồi? Nhưng sau một thời gian bình tĩnh lại, tôi nghĩ, người Việt Nam vẫn là người Việt Nam. Tôi vẫn thấy sự trinh tiết của mình thật quý giá và tôi tự tin ở điều đó.

    trích dẫn from : http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Doi-song/2006/08/3B9EDB8C/
  7. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Không gì ràng buộc được con người ngoài tình cảm!Trên đời vẫn có những người đàn ông tốt, bao dung, độ lượng. Và cũng có những người đàn ông không như vậy!Tôi xin nhắc lại, trước khi phán xét ai đó, hãy xem lại mình xứng đáng được nhận cái gì. Nếu bạn trong sạch, bạn xứng đáng được đòi hỏi ng yêu mình hoặc vợ mình, Nếu không, đừng có nói đến cái đó. Nực cười lắm, các anh ạ!Nồi nào úp vung nấy thôi!
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, vượn người a`!
    Buck
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    câu này đáng cho điểm 10
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    anh chàng này khùng rồi !
    biết ngay từ đầu rồi mà còn cưới !
    hay là hắn bị quê do đã chi cho nàng nhiều ...... nên nên quyết định trả đũa sau khi cưới !
    dù sao nữa thì loại đàn ông này dek có quyết đoán khi đụng phải cái trinh đàn bà và cư xử tiểu nhân, nói 1câu với hắn : đồ tồi !

Chia sẻ trang này