1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi songbien1406, 09/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songbien1406

    songbien1406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em phải làm sao??

    thực sự em đắn đo rất nhiều khi post bài lên đây.Em sợ người ta biết được thì ko biết ăn nói thế nào.
    em có nên chia tay ko??
    em và T học cùng ĐH . cũng như bao nhiêu người con gái KIêu khác mặc dù thich đấy nhưng em cũng để cho một thời theo đuổi ,Hết năm thứ nhất em chính thức yêu T.T vừa học vừa làm ko phai vì nhà ko có tiền ăn học mà vì máu kinh doanh va kiếm tiền của T .T mở cửa hàng nét. Em có biết chô nhưng ko thường xuyên đến cho lắm. Thời gian đó em yêu và tin tưởng T vì vậy có thời gian mấy ngày chỉ gặp qua mạng( em điểm danh hộ) .Em thông cảm T vì có lẽ công việc bận bụi. Nhưng như vậy mãi cũng chán.Những dịp lễ tết bạn bè đi chơi em chỉ ở nhà. Có anh nào rủ ko dám đi sợ T biết lại buồn .Sn năm thứ nhất yêu nhau T ko đến đưa bạn thân tưởng anh quên nên gọi điện thì bảo đang bạn chuyen của hàng. Rất khuya mới đên. EM ko vui nhưng lại dành thông cảm. RỒI chuện cửa hàng T em bắt đầu giúp . có những lần em phải ngủ lại một mình ở đó vì đứa làm trông thuê của hàng bỏ về chưa thuê được ai. T thì lắp máy ở tỉnh. Cũng may nhờ bạn bè mà chuyện học hành và của hàng em đều làm tốt. Hai năm yêu nhau là khoảng thời gian bạn bè ai ai cũng nghĩ T lợi dụng em nhiều hơn là yêu em. Em bỏ ngoài tai tất cả. EM nghĩ những gì em làm là đúng và em nghĩ mình hiểu T. mặc dù e phải nằm viện đi nữa T ko đén nhưng em vẫn thông cảm và bỏ qua. Có lẽ em quá mù quáng. Rồi em đánh mất bản thân mình cho T.càng ngày em càng lao sâu vào mù quáng thì phải. Trưóc kia em ko dám nói lời chia tay vi nghĩ mình sẽ lấy tình yêu để kéo T về, còn bây giờ em muốn rời xa T thì chính T lại níu kéo em bằng mọi cách.
    T chỉ có mẹ, mẹ T rất hiền ko phản đói chuyện hai đứa. Ko chê trách em ngoại tỉnh gì. Bây giờ T ở quê em mở cửa hàng, mọi ngưòi biết quan hệ hai đứa, Nói chung em bây giờ ở nhà ko còn anh chàng nào dám đến tán tỉnh.Bố mẹ chẳng ủng hộ cũng chẳng phản đối, luôn tìm cách cho em tâch khỏi T ko phải phụ thuộc trông của hàng cho T. Em ko biết lụa chọn thế nào. EM định chia tay T xuống Hn làm. yêu nhau 4 năm em càng ngày càng thấy em và T ko hợp nhau. EM phải chùi chuộng T như em mình vậy. T hơn em 1 tuổi,biết đến bao giờ mới cưới.T hẹn em 2 năm nữa có cuộc sống ổn dịnh 2 đứa mới cuới. EM chẳng bít có nên chờ đợi ko nữa . Em thương T, khi em đi rồi ở trên nhà em một mình T sẽ ra sao. NHưng tiép tục cùng làm va yêu em thấy ko chụi nỏi những cuộc cãi vã, những lúc T cáu T trút vào em. Em thấy mệt mỏi và bế tắc....
    ngay cả khi viết những dòng này em tháy a mình ko viết câu và ý chuẩn. mọi người cho em lời khuyên nhé
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Lỗi lầm này trước tiên bạn là người đã không dám vượt qua chính bạn, lúc nào bạn cũng thích ,thôi thì cho nó qua, và chính những cái lần thôi thì ấy đã khiến bạn trở nên lâm vào tình cảnh như hiện nay, nếu như ngày ấy khi T có những lần thiếu quan tâm như vậy sao bạn ko làm căng lên , bạn vẫn cứ cho qua, ngay cả chuyện khi bạn phải nằm viện T cũng ko đến bạn cũng bỏ qua, nói thật Tiền ai cũng thích, cuộc sống hiện đại ai cũng bận chẳng nhẽ tiền to đến mức ngừoi ấy ko thể bỏ ra dù chỉ là 1 tiếng để đến thăm bạn để an ủi khi người mà T muốn sống trọn đời, người mà đã trao tất cả những gì quý giá nhất cho anh ta.
    Mình cũng rất thắc mắc tại sao bạn học xong ĐH ko đi làm chỗ khác mà lại phụ thuộc vào chính cái cửa hàng của T và chính nó đã làm bạn bị lún sâu thêm vào chuyện t/c này , đến bây h sau 4 năm yêu nhau bạn chợt nhận ra là 2 người đã ko thể hoà hợp đc, vì bạn luôn phải chăm sóc phải lo lắng cho T như 1 ngừời em , mà sự quan tâm của T dành cho bạn mình chắc chắn là ko nhiều, nếu như muốn nói là ko có, Mình ko dám chắc chắn nhưng mình dám nói là T chẳng yêu ai cả, T chỉ yêu chính mình mà thôi, Bây giờ trái tim , suy nghĩ của bạn mách bảo bạn những gì, nếu như thật sự bạn còn yêu T hãy nói với nhau cho rõ, hoặc ít nhất là bạn đi làm nơi khác cho T tự quản lý cửa hàng cho sự phụ thuộc của bạn vào T giảm bớt biết đâu tình thế nó sẽ khác, mình chắc bạn vẫn còn trẻ, nếu như ko còn yêu T thì tại sao bạn ko thể tự mình giải thoát cho chính mình,chẳng có gì quý bằng tự do và đc làm nhưngx điều mình muốn
    Chúc bạn sớm có 1 quyết định đúng đắn nhất
  3. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một thú rất ngọt ngào nhưng cũng rất cay đắng...trong tình cảm có nhiều cái cũng na ná giống tình yêu , bạn đã có bằng DH sao bạn không phát huy công học hành mấy chục năm , xin vào lam 1 cơ quan nào đó hoặc tự lập...riêng của mình cứ luẩn quẩn bên nhau làm gì cho mệt- Hãy xa nhau 1 thời gian ,để hai bên suy nghĩ ky rồi bạn quyết định cũng chưa muộn. Chúc bạn có niềm tin
  4. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một thú rất ngọt ngào nhưng cũng rất cay đắng...trong tình cảm có nhiều cái cũng na ná giống tình yêu , bạn đã có bằng DH sao bạn không phát huy công học hành mấy chục năm , xin vào lam 1 cơ quan nào đó hoặc tự lập...riêng của mình cứ luẩn quẩn bên nhau làm gì cho mệt- Hãy xa nhau 1 thời gian ,để hai bên suy nghĩ ky rồi bạn quyết định cũng chưa muộn Chúc bạn có niềm tin
  5. rau_cau

    rau_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau là phải cùng nhau chia sẻ,cùng nhau vượt qua,đằng này mình lại thấy chỉ có bạn "vượt" mà anh ấy thì chẳng "chia" cho bạn được cái gì hết!!!
    Bây giờ bạn mệt mỏi cũng phải, bạn nên dũng cảm dứt khóat với anh ấy,quen nhau 2 năm vậy mà nah ấy cũng chẳng có biểu hiện gì là yêu hay thông cảm cho bạn cả.
    Bạn đã trưởng thành đã có thể tự kiếm sống và lo cho mình vậy tại sao ko đứng lên bắt đầu lại ...hãy là chính mình ...bạn sẽ thấy cuộc sống này còn có nhiều cơ hội tốt cho bạn tronbg sự nghiệp và tình yêu.....Cố lên bạn nhé mình tin bạn sẽ vượt qua,có gì thì cứ liên lạc với mình......là một người có chút kinh nghiệm ,mình sẽ chia sẻ với bạn!!!!!

  6. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cứ về HN xin việc làm đi. Môi trường mới, ko gặp T nữa....Tự khắc cậu sẽ quên đc hết!!
  7. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ thế này con gái cũng fải có sự độc lập về kinh tế, nếu ko đủ nuôi con thì bét ra cũng đủ tự sống và chi trả các khoản riêng tư mà ko phaỉ phụ thuộc vào ai cả. Như bạn songbien1406 nè, chắc cũng có bằng ĐH rùi thì sao bạn lại fải sống dựa vào một người như T nhỉ, mà theo như bạn noi'' thì tớ có cảm giác gia trưởng và rất áp đặt ; người thế này sau này có về sống chung biết được hôm nào nóng máu, anh ý có thượng cẳng chân , hạ cẳng tay với bạn ko, Thân con gái yếu ớt chịu sao nổi. nhất là nếu bạn còn chịu '' đô hộ'' về tài chính nữa thì ...thôi rồi.
    Bnạ songbien có lẽ nên dứt khoát lên, bây giờ là lúc cần phải can đảm, bằng Đh mà khá thì đi đâu chả có việc ổn định cho bạn làm. Bây giờ chưa muộn lắm đâu, còn trẻ mà.
  8. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của songbien mình lại nghĩ đến chuyện của mình. Mình cũng đang yêu 1 người gần như thế. Tình cảnh của mình có vẻ khá hơn songbien vì mình và người ấy mới yêu nhau mấy tháng. Bọn mình đã có những thời gian ở bên nhau rất vui, nhưng càng ngày mình càng nhận ra rằng người ấy vô trách nhiệm. Ban đầu mình thông cảm và cho rằng người ấy khó khăn. Mình đã giúp đỡ người ta rất nhiều. Mình cũng đã nói những suy nghĩ như vậy của mình với người ta, nhưng người ta ko thay đổi. Có lẽ mình phải thay đổi thôi. Có thể nào mình tiếp tụch yêu mà vẫn luôn băn khoăn xem có nên chia tay hay ko? Càng gần đây, ở bên người ta mình càng cảm thấy cô đơn. Mình chỉ muốn cáu gắt, bực bội và đẩy người ta ra thật xa. Mình đã trót yêu người ta quá. Bây giờ cố gắng sao đây. Songbien ơi, hãy cố gắng lên, mọi người khuyên bạn rất đúng. Bạn hãy làm theo như vậy đi, để mình cùng cố gắng với
  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    bác gì trên kia khuyên đúng đấy, xuống Hà Nội mà tìm việc làm , có gì liên hệ anh , anh sẽ giúp nhiệt tình ! , tội nghiệp
  10. songbien1406

    songbien1406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người!!! rất nhiều lần mình có chút ít thời gian ra mạng đều đọc những lời khuyên của mọi người và trả lời nhưng hay bị lỗi quá.
    cảm ơn các bạn,mình bây giờ đã có quyết định riêng rồi .Mình sẽ xuống Hn làm việc.Bnạ bè ai cũng ủng hộ mình. Họ giúp mình khó khăn ban đầu. Đối với mình bây giờ cũng có vài chuyện đang say ra nhưng có lẽ sẽ gạt bỏ để đi. Chứ thực sự mình mệt mỏi với anh ấy.Mình đi chơi 10 hôm liền để suy nghĩ và thực sự mình cảm thấy thoải mái ko nhớ anh như xưa,phải chăng mình đã hết yêu anh??
    anh đang cố giàng buộc mình đang cố làm cửa hàng nhà mình và của anh là một.Mình biết anh làm vậy để giữ mình nhưng nhất định mình sẽ đi...............

Chia sẻ trang này