1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quotations collection

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Để Angie phone cho Anh Angie liền!
    Xem thử xem có còn chút hy vọng nào để tia được Anh không!
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thức ăn không quan trọng ở chất lượng mà ở số lượng. (Angie)
    Kèm: Trẻ em châu Phi đang chết đói kia kìa!
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?
    Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
    Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ?
    Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
    Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
    Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
    Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
    Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
    Sao phải đợi có chồng rồi mới có con?
    Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ phải đợi đến bao lâu?hehe
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Về việc này thì Angie đã có một cuộc tranh luận, à, không phải là có mà là kích động lên, với bọn bạn đại học.
    Cách đây mấy năm, khi các cô đua nhau lấy chồng, Angie nhẩm rằng không thể đuổ kịp vụ lấy chồng, sau đó lại nhận tin 1 cô sắp có con, thế là cái máu ganh đua của Angie nổi lên, nên Angie liền email cho cả lớp, tuyên bố rằng Angie có thể không phải là cô lấy chồng sớm nhất lớp, không phải là cô sinh con gái sớm nhất lớp, sinh con trai sớm nhất lớp, sinh đôi sớm nhất lớp, sinh ba sớm nhất lớp, nhưng Angie quyết chí làm cô sinh con không chồng sớm nhất lớp. Vả lại, đây cũng là mode thời thượng của mấy celebrities dạo gần đây mà, .
    Cái trò nhất này thì Angie biết thừa rằng các cô kia không dám đua tranh cùng Angie, hà hà hà...
    Hình như nhân vụ đó mà lớp Angie cãi nhau một trận cũng lùm xùm lắm...Công nhận nhiều đứa nó ghét mình, nên mình làm cái gì thì nó cũng đem ra làm cớ mà xỉa xói, chứ thật ra mình có nhường cho chúng nó vụ ''có con không chồng'' thì cũng thách đứa nào dám nhận. Vậy mà vẫn to mồm!
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.., Kimikamo thử đặt mình vào vị trí của một cô gái, và tự hỏi mình câu hỏi của em-be, rốt cục vẫn chưa tìm ra câu trả lời hợp ý mình ngay lập tức.
    Để mai mốt có thời gian Kimikamo sẽ nghĩ tiếp
  6. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hôm nay post một câu xem mọi người nghĩa sao.
    Câu rằng:
    "Con gái là vật để đo giá trị của con trai, có càng nhiều, càng "đắt", càng "xịn" càng tốt."
    Lại có câu:
    "Con trai chẳng qua chỉ là một thứ đồ trang sức của con gái"
    Các bạn nghĩ sao?
    À, cái này đáng lẽ nên để trong topic Bàn luận nhỉ? Nhưng vậy thì lớn chiện quá nên để đây thui!
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nói ngắn gọn là hai câu này đối với FW rõ ràng vô nghĩa. Có lẽ nó đúng với những người không biết quý trọng những tình cảm thật sự, những người yêu thích cái tiếng xã hội, yêu thích cái vẻ trưng diện, yêu cái tôi của mình hơn là yêu thương một người.
    2 câu nói trên có lẽ sẽ rất chính xác khi dùng làm ví dụ minh họa cho nhu cầu thứ 3: nhu cầu về được chấp nhận vào một nhóm xã hội và nhu cầu thứ 4 nhu cầu được một nhóm xã hội trân trọng vì nể trong lý thuyết kinh điển về nhu cầu của nhà tâm lý học Maslow: các cô gái chàng trai muốn chứng tỏ cho những người khác (cô gái chàng trai cùng chung nhóm xã hội mà tất cả phụ thuộc) rằng họ có giá, họ sành điệu.
    Cuộc đời ít có cái gì cho không, kể cả tình cảm. Nếu bạn không muốn cho người khác tình yêu thì bạn không bao giờ tìm được đúng tình yêu bạn mong muốn.
  8. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lời nói say thường thường là lời nói thật, chỉ tiếc là người đời không thích nghe lời nói thật
  9. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng từ xưa đến nay, có mấy kẻ không tham bôi hiếu sắc ? Chỉ tiếc là những kẻ tham bôi hiếu sắc, hơn quá nửa đều không phải anh hùng.
  10. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Một người nếu trong lòng đầy mặc cảm tự ty, thường thường sẽ biến thành một người rất kiêu ngạo.

Chia sẻ trang này