1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quotations collection

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 10/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí.., Sow nói Kimikamo mới nhận ra, trang 18 toàn xương rồng
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hờ, sao hai người không nhắc gì đến cái Kỳ tích toàn 1 trang là xương rồng cách đây vài bữa! Hức! Bữa đó Angie phải kỳ công lắm mới trét đầy trang là xương rồng kia kìa! Bới móc những Topic cũ lên để trang trí nó bằng Hình tượng Xương rồng kìa!
  3. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bất kỳ người nào, nếu chỉ muốn thỏa mãn chính mình, chắc chắn sẽ đi hại người khác. Bởi vì y thường thường muốn được thỏa mãn, nhất định sẽ làm người khác không thỏa mãn. Có thể thừa nhận được mình không phải là kẻ quân tử, cũng là một chuyện không dễ dàng gì.
  4. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tình nhân lâu năm, thành vợ chồng, về sau nhất định sẽ có tình bạn ... thứ tình bạn tín nhiệm nhau, nương tựa vào nhau, thứ tình bạn đến chết vẫn không rời.
  5. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái không phải là bạn.
    Bạn gái có nghĩa là, thông thường là tình nhân, giữa tình nhân với nhau chỉ có tình yêu, không có tình bạn.
    Tình yêu và tình bạn không giống nhau.


    !!!
  6. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông thông minh, dù có yêu cô nào cực kỳ, cũng chỉ nên dấu trong lòng, nhất định không thể để lộ tình cảm của mình hoàn toàn ra trước mặt cô ta
    --> Ngu thì có!!!
    Chỉ vì ngu mà tôi mất em!!!
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Well, bạn là người mình xem như là CHÍNH MÌNH.
    Người yêu thì là một NGƯỜI KHÁC mà mình rất yêu quý.
    Sống với chính mình thì nhẹ nhàng hơn, ít quan tâm đến việc phải yêu quý bản thân mình hơn. Tự nhiên hơn. Như hít thở vậy.
    Sống mà quá quan tâm đến người khác thì, ờ, khổ nhiều hơn hạnh phúc vì lúc nào cũng cứ phải loay hoay tìm cách làm cho người kia hạnh phúc, cứ phải nén lòng mình xuống.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi lần sóng gió tôi lại cam chịu thêm một tí, bớt yêu anh thêm một tí.
    Trích lượm trong Box TVTY
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    You can tell more about a person by what he says about others then you can by what others say about him.
    Nói chung là cũng khó. Có 3 đối tượng: Nhân vật chính, nhân vật đưa ra nhận xét, những nhân vật khác.
    Điều gì là khách quan nhất, mang độ chính xác cao nhất?
    Những nhận xét của nhân vật chính về chính mình?
    Những nhận xét của người khác về nhân vật chính?
    Những nhận xét của nhân vật chính về người khác?
    Những nhận xét của nhân vật đưa ra nhận xét?
    Nói chung là, hì hì, mình mà nói thêm chút nữa thì chính mình cũng loạn óc. Lượn đi đây!
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Có một câu thật hay, nó làm mình liên tưởng đến câu nói khác.... Nhưng thui, quan trọng là cứ tin tưởng câu nói này vậy.
    "Có lúc liên hệ giữa người và người với nhau, cũng giống như con diều vậy, bất kể diều bay lên cao bao nhiêu, xa bao nhiêu, vẫn còn có sợi dây buộc dính"​
    Câu nói lại làm mình nhớ đến câu nói của một người bạn thật xưa: "Một khi bạn còn nhớ đến tôi, hãy tin rằng, tôi vẫn còn nhớ đến bạn"

Chia sẻ trang này