1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu ma không dám nói .........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hell-angel, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Còn tui thì lại nghĩ khác . Mình là con gái thì tốt nhất là hãy nên tuân thủ những nguyên tắc của con gái . Nếu anh ta cũng yêu bạn , mà phải là yêu lắm lắm thì bạn nói ra còn tạm ổn . Chứ giả dụ mà anh ta không yêu mình , hoặc mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu thôi thì tốt nhất là hãy im lặng . Vì con trai thích đi tìm chứ đâu có thích bị tìm kiếm đâu . Vả lại nếu như anh ta yêu mình hoặc cả 2 người cùng yêu nhau , thì có lẽ chuyện nói hay ko chẳng còn quan trọng nữa rồi . Quan trọng là ở chỗ 2 người đỗi xử với nhau thế nào chứ , mấy cái lời nói đó thì lại theo giío bay xa thôi mà
  2. Ruou1Minh

    Ruou1Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Yêu đâu cần phải nói. Dám làm là được rồi. Còn cả nói cả làm đều ko dám thì pó tay
    anh hiểu em mà! anh hiểu em rất chi là khó hiểu ...!!!
  3. anhnumberone

    anhnumberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mình thi ngĩ khác yêu mà không nói vì người ta thật lòng còn nói ra mình có cảm thấy không thật cho lắm bạn có nhĩ giống như mình không
    huy
  4. keepsmiling

    keepsmiling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Để mình xin lấy mình ra làm 1 ví dụ cho bạn . Mình rất yeu cô ấy , thế mà bạn biết không lần tỏ tình thứ nhất với cô ta không thành , sau đó cô ta cứ coi mình như là kẻ thù vậy . Nhưng đã lỡ "tấn công" rùi , bây giờ mà quay lại chẳng khác nào chào thua . Thế là lại cứ bám theo , đến lần tỏ tình thứ 2 , trông cô ta có vẻ khác hơn một chút , chuyển từ trạng thái kẻ thù sang tình bạn . Và 4 tháng sau là lần tỏ tình cuối cùng , dĩ nhiên là cô ta phải chấp nhận rùi . Chắc thấy tại mình dai quá tội nghiệp nên gật đầu đại

    1smile=10 Red bulls
    GOD LIKE EVIL
  5. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát của Phú Quang nói về cái vụ "âm thầm " này
    Lời Rêu

    Nhạc sĩ: Phú Quang
    Ai đi qua xa vắng để chiều ru một mình
    Mười hai năm tỉnh giấc trắng đôi bờ tóc đen...
    Uống cùng nhau một giọt đắng cay nào chia đôi
    Chung một niềm đơn độc trong cõi đời pha phôi...
    Say cùng nhau người ơi chút nồng thơm cuối đời
    Vương dùm nhau sợi tóc.
    Ràng buộc trời sinh đôi.
    Cơn mưa như nước mắt phủ kính đời muộn phiền
    thời gian chung đã hết tháng ngày riêng cũng phai...
    Ngày mai ta bỏ đi, trần gian xin trả lại
    Đá tảng nào vô tri chết một đời rêu xanh.
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  6. vthloan

    vthloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ông bà ta noí ko sai muh
    "CÓ yêu thì bảo rằng yêu..........."
    đố ai định nghĩa được tình yêu[/size=8]
  7. AVENGER

    AVENGER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ở trên đời này thì vấn đề "yêu mà không dám nói" chắc có lẽ là một trong những vấn đề nan giải nhất.
    Tôi đã quen một cô gái khi nàng vào trong quê tôi để học.Không hiểu sao một thằng trong đầu lúc nào cũng có game,truyện,bóng đá và những con số phức tạp -như tôi- vào một buổi chiều nọ lại có thêm một điều nữa để mà mình quan tâm .
    Thời gian cứ dần trôi đi mãi mà bản thân tôi không dám nói một điều sâu kín trong đáy lòng của mình.Đã bao lần ngồi kề bên nhau cùng nói mọi chuyện,cùng bàn luận về cuộc sống.Thế nhưng ba tiếng "I Love You"sao thốt ra thật là khó khăn.
    Gần 4 năm trôi qua giờ thì em cũng sắp ra trường rồi về quê.Mà tôi chỉ còn một ngày mai nữa là cuối cùng để thổ lộ tình cảm của mình vì tôi sắp phải ra Đà Nẵng để học.Không biết bao giờ được gặp lại em lần nữa.Chắc tôi phải thổ lộ nỗi lòng của mònh cho nàng biết thôi.Cầu Chúa phù hộ cho tôi
    I'll be waiting for you
  8. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ......
    Tôi nghĩ TY là điều tất yếu ....Thế nên ko sớm thì muộn nó cũng đến với bạn mà thôi.
    Tôi đã can đảm nói với cô ấy rằng Tôi sẽ quay trở lại nếu tôi đủ sức lo cho cuộc đời tôi và cô ấy...Cô ấy đã đồng ý...ko phải bằng lời nói :"Em yêu anh" mà bằng cử chỉ ngồi lại gần tôi hơn.....
    Thế nên phải để cô ấy hiểu mình thì mới mong thành công được....
    KL : Tốt hơn hết là nói thẳng với cô ấy.....
    Vũ Hồng Thái
  9. tolaiinternet

    tolaiinternet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    moi nguoi cho toi hoi chut.The theo moi nguoi thi cua bao lau thi to tinh duoc a?tat nhien la ng` ta cung cam? minh chut chut
    "EM" NGƯỜI "A" YÊU MẾN NHẤT TRONG TIM..........
  10. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nói chung yêu không dám nói có vài lý do. Lý do chính là không đủ tự tin, sợ mình bị từ chối thì bẽ mặt, lý do đó còn một vấn đề nữa là sợ bị từ chối thì mất hết.. cả tình bạn.. Nói chung vấn đề là ở sự tự tin thôi. Nhưng ban nên nhớ " không nói thì chắc chắn không được, còn nói thì chưa chắc đã không được". Nói chung tấn công con gái phải mặt dày, dẹp hết tự ái đi. sau này lấy về tự ái chưa muộn. Nói chung tán con gái nên tinh ý , khéo hiểu ý một chút nhưng vẫn có bản sắc con trai là các cậu chết như phim thôi mà. Đúng lúc và đúng thời điểm. Nói chung trong quá trình cua cẩm khi người ta đã cảm rồi, nên tự nhiên giảm tình cảm đi một chút, để cho các cô gái cảm thấy khó chịu ( vì tự nhiên anh ý lạnh nhạt hơn) và tình yêu dồn dập hơn, khi đó tỏ tình đảm bảo chết 100%.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu

Chia sẻ trang này