1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại Hát trên những xác người?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hoangtu_Fleur, 11/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Hỏi một câu thôi: sao chữ ta của bác lại cho vào ngoặc kép ? Bác có ẩn ý gì sao mập mờ làm vậy ?
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Vì với từng người thì chữ "ta" có ý nghĩa khác nhau, hí hí, em định nghĩa chữ TA theo quan điểm chú hoangtu
  3. TLV1987

    TLV1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Thế khi TCS làm bài "Đại bác ru đêm" thì chắc là cũng bị VNCH bịp bợm phải không!? TCS dễ bị lừa nhỉ!
  4. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu nói thẳng nói thật . Đừng vòng vo .
  5. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Chị Phòi cũng tập tành ngụy biện nhẩy
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Cậu PP tập làm nguỵ nhể. Thắng thành vua, thua thành giặc. Đất Việt, người Việt cùng máu đỏ da vàng, bác Trịnh khóc người Việt thôi mà sao các cậu quan tâm nhiều tiểu tiết thế ?
    Tôi đang nghe Người con gái VN da vàng đây, nghe mà thẩm thấu chút thôi em đã đến quê hương một lần, riêng tôi vẫn âu lo đi tìm ... theo các cậu khi nghe bài này có thẩm du kông ? Thẩm du và tìm hiểu thế nào ?
  7. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ chị Hân ơi, chị đọc kỹ bài của em chưa
    cái tô vàng vàng đó nghĩa là theo 1 số tài liệu, rồi suy ra như thế, chứ có phải dek ý của em đâu mà chị nói em ngụy biện
    Đúng là thằng làm vua thua làm giặc, thế nên từ đầu em đã nói là tự mình biết riêng mình, thế nhưng các bác cứ khui cho em nói, hức hức
  8. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Em không biết gì, bàn không được ,cản không xong ...chỉ mong các bác đừng sa đà vào ta-nó làm gì .Nghe cứ dai dẳng , ấm ức , chèo kéo, hẩm hiu thế nào .Cái cách em nghĩ về bài này là cố gắng đơn sơ nhất có thể ( vì trình cũng chỉ có thế ), ...
    Chiến tranh, bom đạn và những xác người ....Đại bác ru đêm ,còn con người ru lấy sự hờn căm của một kiếp làm người hao mòn , tục luỵ .Đại bác là đêm , đói khát là ngày, thịt da trộn hoà vào tiếng nổ .Máu chảy từng dòng theo từng vết đạn bay ....
    Không biết bác Trịnh có ngẫu hứng muốn biến bài ca trở thành giàn nhạc giao hưởng mà ở đó tiếng bom là nền và giọng khàn đục khóc than thay lời du dương thánh thót, ...mà dẫu thế thì cũng để làm gì, tiễn đưa siêu thoát, hay canh cửi một tấm lòng cảm thương dày vò với tục luỵ ....
    Chắc sẽ không có hát trên những xác người đâu, ? chắc chỉ có một mình tác giả tự khóc với chính mình ,với " xác nào là em tôi " ,với " bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây "...
    Chắc ???

  9. TLV1987

    TLV1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Em không biết gì, bàn không được ,cản không xong ...chỉ mong các bác đừng sa đà vào ta-nó làm gì .Nghe cứ dai dẳng , ấm ức , chèo kéo, hẩm hiu thế nào .Cái cách em nghĩ về bài này là cố gắng đơn sơ nhất có thể ( vì trình cũng chỉ có thế ), ...
    Chiến tranh, bom đạn và những xác người ....Đại bác ru đêm ,còn con người ru lấy sự hờn căm của một kiếp làm người hao mòn , tục luỵ .Đại bác là đêm , đói khát là ngày, thịt da trộn hoà vào tiếng nổ .Máu chảy từng dòng theo từng vết đạn bay ....
    Không biết bác Trịnh có ngẫu hứng muốn biến bài ca trở thành giàn nhạc giao hưởng mà ở đó tiếng bom là nền và giọng khàn đục khóc than thay lời du dương thánh thót, ...mà dẫu thế thì cũng để làm gì, tiễn đưa siêu thoát, hay canh cửi một tấm lòng cảm thương dày vò với tục luỵ ....
    Chắc sẽ không có hát trên những xác người đâu, ? chắc chỉ có một mình tác giả tự khóc với chính mình ,với " xác nào là em tôi " ,với " bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây "...
    Chắc ???

    [/quote]
    Kô biết gì thì đừng nói lung tung. Đại bác là đêm, đói khát là ngày .... Ni chuyện nghe cứ như trên mây ý, đại bác thật đó chứ không phải TCS ngồi hoang tưởng ra đâu nhé, và đại bác đêm đêm dội về thành phố cũng là sự thật chứ không phải chỉ là những hình ảnh mơ hồ, hư hư thực thực đâu!
  10. soibuonsg

    soibuonsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thương các bạn không biết về biến cố Mậu Thân. Chia sẻ chút ít với các bạn.
    Quân Bắc Việt chiếm giữ TP.Huế được29 ngày, lùa dân thường và chôn sống dưới những mồ chôn tập thể. Sau khi thuỷ quân lục chiến Mỹ cùng VNCH chiếm lại được TP.Huế vài tháng sau thì mới tìm được những mồ chôn này
    Nhưng chúng ta không biết vì bị bịt mắt bịt tai
    Thân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này