1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại Hát trên những xác người?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hoangtu_Fleur, 11/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    To YeuCaiDep: Chọn tên sai rồi... hèn thế
  2. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chị bảo anh Yêu Cái Dép chọn sai tên là sai thế nào nhở? Em thấy anh này sai một số thứ, hay một số thứ, nhưng chưa bao giờ kiểm chứng xem anh í iu cái dép là đúng hay sai.
  3. TLV1987

    TLV1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    TCS thật đáng khen khi viết bài hát này, hát cho những xác người trong biến cố MT 1968, Và cũng thật đáng khinh khi ông ta lặng câm trước những xác người đã phải nằm lại biển cả trong cuộc trốn chạy thiên đường giả tạo. TCS là một nhạc sỹ có tài trong tình ca, nhưng xét về nhân cách thì ông ta chỉ là một kẻ yếu hèn, ba phải!
  4. HoaiBach_83

    HoaiBach_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Theo lời Mod thì chúng ta nên dừng lại ở đây. Tôi cảm thấy chướng bởi vì một số bạn muốn thay đổi sự thật và rêu rao hòa bình một cách méo mó. Hòa bình ai mà không yêu quí, nhưng mà theo ca từ của Trịnh thì "Đại bác đêm đêm dội về thành phố" hoài thì làm sao có được hòa bình? Quá khứ khó phủ lấp thì hiện tại chớ rêu rao.
    Dù sao thì "Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên ... " rồi. Các bạn trong nước muốn nghe bài này thì HB tôi sẽ bật máy lên cho nghe, cho thắm thiết tí tình cảm, vượt qua cái tầm thường của thế tục hận thù.
    Được HoaiBach_83 sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 20/09/2006
  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Và cũng thật đáng khinh khi ông ta lặng câm trước những xác người đã phải nằm lại biển cả trong cuộc trốn chạy tới một thiên đường giả tạo.
    Bác nói câu đáng khinh ra nó nhẹ quá. Đúng là hồn nhiên như con dế .
  6. HoaiBach_83

    HoaiBach_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bạn TLV1987,
    Không thể đánh giá thấp TCS như vậy được. Tôi tin nếu mà sau 1975, TCS sống ở nước ngoài chắc chắn cũng sẽ viết được những ca khúc không kém các ca khúc da vàng. Tất cả cũng do hoàn cảnh. Nếu vì hoàn cảnh mà hèn thì cũng không có gì đáng trách, vì người ta có quyền yêu mạng sống của mình. Hãy nghe "Tiến thóai lưỡng nan" để thấy sự mệt nhòa và bất lực trong ngôn từ của Trịnh sau 1975!
  7. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    @to all
    TCS dù gì cũng là 1 con người, không phải là thánh
    Ta không thể đòi hỏi bất cứ cái gì của ông, dù ông có thế nào chăng nữa thì những gì ông để lại đã là quá lớn rồi, mấy người được như ông, còn đòi hỏi gì nữa, TCS cứ phải là thánh với tâm lòng trung trinh tấm thân trong sạch mới được à?
    Về bài Hát trên những xác người, Bài ca trên những xác người, đó là những hình ảnh ông đã thấy, đã chứng kiến, sự kiện "thảm sát" 1968 là có thật. Tôi để từ đó trong ngoặc kép vì thật ra nó không nghiêm trọng như chính quyền thời đó nghiêm trọng hóa lên, Nhưng dù sao nó vẫn có thật, dù 1 số người khác nữa có che dấu hay thay đổi đi.
    Về sự kiện này trong âm nhạc có rất nhiều bài hát mô tả, hãy nghe Những Con Đường Trắng, Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy của Trầm Tử Thiêng. Hay Chuyện Một Đêm của nhạc sĩ Anh Bằng:
    Bà mẹ đau thương như muối đổ, đổ trong lòng
    Chạy giặc ôm con qua những cảnh, cảnh hờn vong
    Và người con yêu đã chết trên tay lúc nào
    Xót xa vạt áo trắng hôm nay hoen máu đào

    Đó chỉ là 1 phần của chiến tranh thôi, chiến tranh lúc nào mà chả đau thương. Hình ảnh Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh, chị vỗ tay hoan hô hòa bình, người vỗ tay cho thêm thù hận, người vỗ tay xa dần ăn năn... là hình ảnh ví von đến đau lòng của TCS. Chị vô tay hoan hô hòa bình, cái hòa bình hứa hẹn mà người ta đi rao giảng còn xa lắm, trước mắt chỉ thấy xác người trôi sông...
    Mừng vì còn post được bài này trước khi topic bị close, hí hí
  8. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Kưng tìm đi vi đi Ai Trở Về Xứ Việt của Khánh Ly Production, xem cô Khánh Ly tâm tình và Hát Trên Những Xác Người xẽ hiểu hoàn cảnh sáng tác liền à.
  9. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn qua nghen . Dưng mà Kưng mún bít chính bác Trịnh nói kìa,...
    Cô Khánh Ly ở đâu trong lúc bác Trịnh viết bài này, ở đâu trong lúc giao tranh đang diễn ra, ...trên giường à .
    À, còn cái thằng cha "anh nằm xuống..." dám chắc cô Khánh Ly biết à ...
    to Hoài Bạch : sao đi đâu cũng gặp chú em ba lăng nhăng xàm xí thế nhỉ ? Muốn biết cái gì tin cậy thì e-mail cho anh,không thì nhắn 1 câu để anh chỉ cho cách vô google mà kiếm
    Cái quái gì cũng nói được mà có thấy bác nào nói được câu cho xác đáng đâu nhỉ ?
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Cố đại tá Lưu Kim Cương là bạn thân của cả TCS lẫn KL
    Dù sao ông ta cũng lớn hơn bạn, lớn hơn ba mẹ bạn, dùng từ ngữ sao cho người ta biết bạn có học.
    Và cái nữa là cái gì biết thì nói, không biết thì thôi, không ai trách bạn cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này