1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ em đến cho ta ấm vòng tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bilan, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ngày này tôi ít nghĩ đến Mặt Trời hơn, bởi vì Mặt Trăng là nhân vật chính của những đêm rằm, đặc biệt là Trung Thu. Tuổi thơ của tôi cũng được may mắn với những đêm phá cỗ đầy đặn. Em của tôi có được vậy không? Tôi mong được em kể về những đêm Trung Thu của em. Tôi cũng mong nếu em thiệt thòi không được như tôi, tôi sẽ bù đắp cho em tất cả, và... con cái chúng ta nhất định có những đêm Trung Thu tuyệt vời phải không em?
    Một khoảng sân mát lành dưới ánh trăng dịu dàng, cha mẹ già bên ấm trà thơm, đám trẻ nô đùa khanh khách cười với ***g đèn và mặt nạ... Tôi đang mơ... Em xinh đẹp rạng ngời hơn cả vầng trăng kia, cùng tôi bầy cỗ trông trăng đêm Rằm tháng Tám. Có xa vời quá không em?
  2. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ ngồi đấy tha thở thì có mà đến tết Congo mới thấy được cái nửa của mình . Anh bảo anh khô khan mà em thấy anh viết chẳng khô khan tẹo nào cả , hay anh là tay " Người đá " có trái tim nhân hậu ? Đùa thui anh cứ viết xả láng đi em thích những gì anh viết . Cầu chúc cho anh mau mau tìm thấy cái nửa của mình kẻo lại hâm thì chít .
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này cũng "xấu tính" đấy chứ. Không hiểu đồng chí có béo tròn béo trục vì đi "ăn zỗ" không nhỉ? Đừng nói dung nhan tròn vành vạnh như trăng rằm nhá!
  4. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy đừng đặt câu hỏi (?) nữa. Mà hãy đặt dấu chấm than (!) đi. Nếu đã "muốn" thì cứ "làm", và cứ cố gắng! Còn có đạt được hay không thì lại là việc khác. Đừng để "em" của anh phải chờ đợi anh, thật lâu, trong khi anh lại đang loay hoay với mớ câu hỏi rối rắm của mình.
  5. Saobang2902

    Saobang2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thoáng qua nick cứ tưởng là mình, nhìn lại lần nữa thấy không phải.
  6. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Anh Bilan thân, bận rộn với công việc cho đến hết tuần, không theo sát được topic của anh nhưng mỗi lần vào đây lại thấy rất cảm động. Thật cảm động vì những dòng anh Bilan và chị Thuý Hằng viết.
  7. meoham

    meoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của anh Bilan thấy tình cảm quá. Cố lên rồi cái ngày đó chắc sẽ đến thôi. Tặng anh câu thơ ( chả nhớ đọc được ở đâu )
    Đếm thời gian qua trước ngõ
    Thấy đời thiếu vắng nửa vòng tay
    Cố gắng lên để chấm dứt tình trạng này đi nhé
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc topic này rất nhiều lần nhưng chỉ đọc những bài viết của tác giả, tôi thích chủ đề của topic rất thích và cả những bài viết nữa rất ngọt ngào. Tôi nghĩ rằng thật hạnh phúc cho người con gái ở đầu kia câu chuyện và hạnh phúc cho cả hai. Cảm ơn Bilan!
  9. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cho em gửi lời hỏi thăm chị Thuý Hằng, anh BiLan và các anh chị em trong topic.
    Một ngày mới đang bắt đầu, ngày hôm qua đã khép lại.
    Hành trình đi tìm một nửa của mình thật gian nan. Câu chuyện nào cũng có bắt đầu và kết thúc, chỉ có điều người ta bắt đầu và kết thúc theo cách nào. Im lặng và biến mất khi người ta vừa kịp chuẩn bị tinh thần để đi đến một cái đích cuối cùng.
  10. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Không biết vì sao mình lại thích những bài viết của anh Bilan. Cũng vì những bài viết này mà mình đã dành cho anh nhiều tình cảm. Anh ấy cũng như anh, anh Bilan ạ, chỉ có điều khi cô gái của anh ý đến thì anh ý lại vì những điều nhỏ nhặt mà vội vã ra đi. Buồn thật.

Chia sẻ trang này