1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có yêu nhau, thì cũng nên nghĩ mà giữ gìn cho những ngày sau cưới

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi seastorm, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có yêu nhau, thì cũng nên nghĩ mà giữ gìn cho những ngày sau cưới

    Nếu các bác mà chưa thịt nhau, thì mong là các bác giữ gìn được. Để sau hôn nhân mà sung sướng thỏai mái. Nếu còn trẻ thì cũng mong là, sớm phấn đấu rồi tính chuyện ổn định mà cưới nhau !
    Nếu các bác mà đã thịt nhau rồi, thì cũng thi thoảng thôi, giữ gìn sau ngày cưới mà chiến đấu tiếp cho nó vẻ vang. Cố gắng trước hôn nhân và sau hôn nhân vẫn giữ được lửa. Quan hệ trước hôn nhân, cái cơ thể nó còn thanh niên quá, tràn trề quá, đôi khi khó kìm chế sung sướng. Cái gì quá cũng không tốt. Dẫu có qh thì cũng nên kìm chế chút để giành chút sung sướng cho giai đoạn sau hôn nhân !
    Lâu ko vào có chút nhời !
  2. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác này có lời vàng ngọc đến các anh em võ lâm đồng đạo!
    Nhưng nói thật, viết vậy chỉ lấy được điểm của mấy em cổ hủ, rụt rè thôi, chứ quan hệ rồi mà lại khuyên người ta kiềm chế sung sướng thì, nói thật, là nhiệm vụ bất khả thi rùi. (nhất lại là cái "nhiệm vụ" đó đó)
    Còn khuýen khích nếu chưa abc abc thì sau khi cưới hẵng abc abc thì tốt quá còn gì, nếu ai làm được thì cứ làm thôi (với đk là cả hai chưa từng abc abc, còn nếu 1 đã từng thì tiếc làm gì mà hãm cái sự sung sướng lại)
    Nhưng theo ý mình thì cái "đó đó" nó cũng đến tự nhiên như tình yêu thôi, nó đến thì chào đón nó, việc gì nó đến lại đuổi nó đi cơ chứ, với lại ko quan hệ để tìm hiểu, lỡ sau này lấy nhau mới quan hệ lúc đó té ngửa ra quan niệm về chuyện gối chăn khác nhau hoàn toàn, như vậy nguy hiểm lắm, cái anh abc abc này mà ko hoà hợp thì không bỏ nhau hoặc lăng nhăng mới là lạ đoá.
    lâu cũng mới vào, cũng có chút ... nhẽ
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau thì nếu giữ đc cho nhau đến ngày cưới thì tốt nhất nhưng 100 đôi chắc chắn cả 100 cùng lắm đến hôm ăn hỏi xong là cũng abc xong gòy, tớ thấy cứ giữ gin đc kể cũng tốt, đêm tân hôn sẽ là đêm đẹp nhất trong cuộc đời, nhưng nếu lấy phải đứa mà nó đã có quan hệ rồi đêm tân hôn mới biết , thì đúng là uất mà chết...!
  4. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    phản đối bác này ở cái câu hilite, đêm tân hôn với người con gái chưa abc abc là đêm đau đớn nhất, ko phải đêm đẹp nhất, bác xem lại hộ em xem thế nào cái đi, nhất là gặp 1 chú ko có kỹ thuật, hoặc chưa hiểu nhau (cũng vì giữ cho đêm tân hôn mà) thì chắc chắn 1 tăm phần tăm là đau đớn và rát, làm gì có chỗ cho cái từ "đẹp nhất" mà bác nói, từ đấy chỉ có ý nghĩa tinh thần với chú nào được hưởng thôi, như em đoán thì chắc là hãnh diện nhất
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    1st time is usually a disappointment, it''s never like what you expect or imagine!
  6. esson

    esson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái em lần đầu tiên còn đẩy em ra, bảo là không chịu nổi vì đau làm em phải thôi. May không phải đêm tân hôn, chứ không mà đêm tân hôn như thế thì đen lắm.
    Đến hôm khác em đưa được vào rồi thì khóc lóc ầm ĩ kêu đau quá, không cho em chuyển động tí nào. Nói chung là cũng thương nhưng chả biết làm sao các bác ạ. Mới thử vài lần nhưng bây giờ cứ định bắt đầu là cô ta lại co rúm người lại, chân chỉ chực đạp em ra thôi. Nhiều khi cứ như đánh vật.
    Độ bao nhiêu lần thì sẽ quen hả các bác?
  7. thach_moc_luu

    thach_moc_luu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Uất mà chết vì cái gì thế??!
  8. anhchangngoc

    anhchangngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bác này lại đi vào lối suy nghĩ :''" Chữ trinh đáng giá ngàn vàng " rồi. Sao các bác thì làm ji có ông nào là trai tân trước khi lấy vợ mà lại cứ yêu cầu mình phải là người đàn ông đầu tiên của vợ mình nhỉ
  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng của bài viết có vẻ nhân đạo, nhưng từ ngữ trong bài thì thể hiện là 1 tên sở khanh chính cống !
  10. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng của bài viết có vẻ nhân đạo, nhưng từ ngữ trong bài thì thể hiện là 1 tên sở khanh chính cống !
    Reply :
    Nói thế ko đc sao. Thế thay bằng từ Bụp nhau nhé. Chẳng nhẽ phải dùng lời châu ngọc để miêu tả cho thay cho cái từ bình thường và dung dị mà mọi người thường nói sao ? Đúng là ông có vẻ đạo đức giả.
    Tôi nghiệm từ chính bản thân mình thì có vài lời thôi.
    Còn việc thịt nhau rồi, khó kìm chế là chuyện bình thường. Nhưng không phải là không kìm chế được. Có điều, nên thi thoảng thôi. Vì dù sao, chưa là vợ là chồng, lúc nào gặp mà cũng nghĩ đến ***, thì cũng khó mà nghĩ cho nhiều cái khác được. Với lại, suy nghĩ nó bị cái tôi bản năng nó bó buộc nhiều. Khi mà đã là vợ chồng, có khi đêm nằm ko có vợ / chồng bên cạnh khó có thể ngủ đc ấy chứ ....
    Vào đây không phải ai cũng cố để nói cho được người khác vỗ tay đâu. Đôi khi là chia sẻ suy nghĩ với nhau thôi mà.

Chia sẻ trang này