1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nhà trọ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dien_bk, 16/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, tự nhiên đứa bạn em ấy biết ý thế nào ấy chỉ để em với em ấy đi đo kính. Nhưng cũng chẳng lãng mạn gì cả. Đến hàng kính lúc em ấy thử kính, thì em mới trêu là có nhìn thấy anh không, em ý bảo là nhìn rõ từng cái nốt ruồi trên mặt anh, thế là tranh thủ lúc đeo kính em trêu linh tinh 1 tí chơi trò đếm ô tô, đoán chữ.. Đến lúc chọn kính thì em ấy kêu là anh chọn hộ em, thế là em chọn hộ và đảm bảo với cáo là em mà đeo kính này đến trường có nhiều anh chết thì anh không chịu trách nhiệm đâu, cáo trả lời em sẽ bảo là kính này do anh chọn. Lúc đó chị bán kính cứ tưởng là bọn em yêu nhau cũng trêu thêm vào, nhưng chẳng thấy em ấy ngượng gì cả. Sau đó, cáo xui em đi đo mắt, khổ nỗi mắt em tinh quá, cáo cứ ngồi xót xa. Em dỗ mãi, xong rồi em mới bảo là anh cho em đi chơi cho thoải mái, thích đi đâu nào. Cáo bảo tuỳ anh, em theo lời bác Tiểu Long dắt đi ăn, hix, ăn xong no quá không làm gì được tiếp thế là rủ nhau về. Tối em ấy mời em sang ăn cơm, em cũng sang. Em ấy muộn giờ học thêm nên em lại đưa đi học. Đưa đi xong về nhà thì em còn lại kêu ở nhà 1 mình buồn. Thế là em và em ấy lại đi chơi...
    Em chỉ thắc mắc 1 tí là. Bạn của cáo có người yêu rồi, 3 năm rồi. Chúng nó mới xa nhau 3 tháng vì thằng người yêu phải đi Nam. Lúc đầu em cũng định kưa em ấy, nhưng từ khi biết em ấy có chủ, và em kia single thì em luôn đối xử như anh em với bạn cáo mặc dù nhiều lúc cũng khá cute và romantic. Nhưng em xác định là tán cáo. Em kể có nhiều chỗ đi chơi hay, cáo nghe rất thích cũng muốn đi, em gợi ý hôm nào đi. Cáo lại bảo là em sợ lắm, sợ gặp chị nào... mà káo biết thừa là em và cáo đều single rồi. Thế mà cứ nói thế nghĩa là sao?
  2. Sasoriza

    Sasoriza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ack, còn đớ ra đấy làm gì? Lúc ấy thì ánh mắt phải trìu mến, tay đưa lên bẹo má cáo rồi thì thầm bảo "Làm gì có chị nào, anh chỉ có em thôi..."
    Ôm 1 cái...
    Em đùa tí cho vui.
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chù ĐiĂn_BK,
    Gài nhà? chù hĂ?u như nò 'àf sffn sà?ng theo chù 'i 'Ắn cù?ng giươ?ng cuẮi chiẮu rĂ?i, chù cò?n muẮn gì? nưfa ơ? 'Ăy.? bò? ngay 3 cài tư tươ?ng là?m thf?ng gian phu 'i kưa gài 'àf cò ngươ?i yĂu.. cò?n trè? thì? chù nĂn rè?n luyẶn cài tình yĂu 'ương là?nh mành cò 'ào 'ức.
    Chù mà? cứ lĂn 'Ăy hò?i bẶy bà nưfa.. anh hứa là? sèf bẮm lĂ? cài bf?ng kưa gài cù?a chù. Bi giơ? cứ lẮn tới, khi nà?o là?m xong cài chuyẶn cù?ng giươ?ng cuẮi chiẮu.. thì? lĂn 'Ăy bào cào tiẮp.
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Anh mạn phép xin hỏi chú điênBK là chú K bao nhiêu đấy nhử? Theo anh được biết từ K45 trở đi đã có quết định bỏ môn " Lượng lự trước gái" rồi cơ mà, chú vẫn học à?
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu anh định quát chú nhưng rồi nghĩ lại, chú gà thật sự roài.
    1. Tán tỉnh trai gái là y như chú nói ở bài viết cuối đấy. Cuộc đi chơi đó là một date, nếu nói bằng tiếng Anh.
    2. Lãng mạn đến thế thôi chứ còn lãng mạn đến thế nào nữa hử? Đừng hy vọng khung cảnh sẽ lãng mạn, vì cảm xúc tình cảm lãng mạn chủ yếu là do chú và em nó tạo ra thôi. Chú về làm bài tập về nhà của bác quarker ngay cho anh.
    3.Nếu khôn khéo thì chú nên chủ động và có kế hoạch chi tiết từ nhà. Biết nói vài lời có cánh cho em nó vui.
    4. Đi ăn rồi, đi chơi rồi thì đi cafe mà tâm sự. Chỗ này thì anh không bày thêm nữa.
    5. Ghi nhớ là thỉnh thoảng cũng nên SỐNG theo đúng nghĩa một chút. Cuộc sống này làm gì có Undo, thử mà xem, rồi sẽ thích ngay ấy mà.
    Được tac_ke sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 25/09/2006
  6. binhminh252

    binhminh252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Rất dễ yêu và ...
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Do, did, done nhé. Do rồi là nó thành did đấy nhé. Mệt quá à, chưa yêu con nhà người ta mà các bác đã xúi lên giường là như thế nào? Muốn vớ vẩn thì liên hệ bác tetuong bác ấy dẫn đi ****.
  8. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Bác tetuong nói thế nào ấy chứ. Con gái nhà người ta nuôi 2 mấy năm trời mới được từng này chứ có phải con gà con vịt đâu mà dắt đi nhanh thế. Em tính là cứ tà tà, mưa dầm thấm lâu, để nó lớn dần, chứ nhanh đến lại nhanh đi. Vấn đề của em là làm thế nào cho đúng, em sợ sai 1 nước thì sau này nó sai vài dặm ấy giống như 1 trò game gì đấy sai có 1 nước mà đến gần phá đảo rồi mới thấy buồn "trở thành anh trai của em"... Em thấy phản ứng của cáo vẫn bình thường thế mà sao các cao thủ cứ bảo là được rồi nhỉ
  9. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cẩn thận thì cũng vừa vừa thôi chú ạ. Đánh địch là cứ phải uyển chuyển, lúc nhanh lúc chậm, tùy cơ ứng biến. Thời cơ dứt điểm trận đánh đã nhảy vào tay chú rồi, kết thúc mau còn khẳng định chủ quyền dân tộc nữa. Cứ cái kiểu ăn chắc mặc bền thế này không khéo có ngày lại ngồi trước cửa nhìn em nó, vừa khóc vừa hát câu "Công anh xúc tép nuôi cò..." cũng nên.
  10. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Theo topic của bác dien_bk từ đầu , không biết tình hình bác dien_bk thế nào rồi , chứ em sau khi đã áp dụng một số phương pháp của các bác trên đây chỉ dẫn em đã hoàn thành nhiệm vụ . Nhân đây có lời cảm ơn các bác đã đóng góp ý kiến .
    @ To dien_bk : em cũng giống bác khoản xóm trọ nhưng em ở 2 nơi khác nhau .

Chia sẻ trang này