1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Public : Nơi dành riêng cho những người yêu thích dòng nhạc Việt được trình bày hải ngoại ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haiauvocanh, 16/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xedap_06

    xedap_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Từ mai topic Tuấn Vũ cũng sẽ chia thành 3 topic nhỏ :
    1. Tin tức, sự kiện.
    2. Album mới.
    3. Hình ảnh
    (ko liên quan gì đến nhau đâu nhé)
    @ Mod Nor : Ủng hộ mod nhập 2 topic làm 1để tiết kiệm chỗ.
    @haiaugaycanh : Anh bạn toàn đi copy bài bên www.thuyngaonline.com (và các web HN khác) chứ anh bạn có viết được bài cảm nhận thực sự nào đâu. Có mấy bài thấy xưng "tôi" tưởng cảm nhận của ông, hoá ra là thằng "tôi" nào đó nó xưng bên thuynga, ông bạn paste nguyên xi. Nản... Thế chẳng thà ông bạn paste luôn cái link cho rồi. Chữ nghĩa thì to tướng, xanh đỏ, trang hoàng lộng lẫy chả biết để làm gì , chỉ tổ tốn đất.
    Nói nhỏ nhé, TVũ đang hát ở Asia mà ko có tin tức gì về ổng thì topic của ông bạn ko được fan TV ủng hộ rồi.
  2. JengisKhan

    JengisKhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này cũng vớ vẩn ghê !
    Một mình độc thoại nội tâm mà vẫn cho là "đóng góp" !
    Xỉn chăng ?
  3. thang_nt_75

    thang_nt_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cứ để đấy, thỉnh thoảng vào xem thông tin đỡ phải vào các trang khác, ở cái box Âm nhạc thập cẩm này thì phải có đầy đủ gia vị chứ, đừng nên hẹp hòi quá
  4. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mình luôn tìm kiếm được thông tin mới nhất về nhạc hải ngoại thế mà có người còn nói lung tung, bó tay
    Vote cho sự nhiệt tình của bạn
  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Khoá topic với lý do: SPAM.
  6. trungga

    trungga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em không biết có post đúng topic không, nếu không các bác cho em xin lỗi trước nha.

    Các bác có bác nào có bài " Nhà anh, nhà em" của Nhật Trường hát không ạ? Hồi xưa em có cái băng video nhưng mà cô hàng xóm mượn rồi làm mất mất, em tìm mãi từ hồi đó đến giờ mà mấy hàng em qua đều không có bài này. Bác nào có bài này share cho em được không ạ? ( YID của em là : giang_kt45)
  7. haitraidaotien

    haitraidaotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Xem Thúy Nga 93 mới nhân tiện kiểm tra lại ổ cứng của mình mới sực nhớ ra là mình đã mất hầu hết các video khiêu vũ của em Thùy Vân. Mình mong tìm lại các video khiêu vũ này của Thuỳ Vân (thường hay nhảy cặp với Nguyễn Hưng hoặc Tuấn Hùng), nếu bác nào có và up lên thì mình càng cảm ơn nhiều. Nếu không thể thì các bác có thể cho mình biết nó nằm ở đĩa hay album nào để mình tìm lại. Cảm ơn nhiều
  8. Minerve

    Minerve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cho hỏi khi nào có đĩa ThuyNga 94,95 ở Việt Nam thế
  9. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy. Tuần sau off cái đê
  10. thang_nt_75

    thang_nt_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lời tòa soạn: gặp gỡ, giao lưu giữa nghệ sĩ và người thưởng ngoạn là một nhu cầu của đời sống. Trước hết, đã là nghệ sĩ, ai cũng có ước muốn được nhiều người biết đến, cảm thông và đón nhận sự cống hiến của mình qua giọng ca, bài nhạc, cuốn sách, bức tranh. Về phía người thưởng ngoạn thì, vì lòng quý mến những người làm nghệ thuật, nên muốn được tìm hiểu và trò chuyện với những nghệ sĩ mình yêu thích.
    Nhằm tạo cơ hội để người đọc và các nghệ sĩ đến với nhau, cùng chia sẻ và cùng thông cảm, báo Trẻ mở mục "Chuyện Trò Với Nghệ Sĩ" như một nhịp cầu giao lưu. Hay nói một cách bình dị và đơn giản hơn, thì đây như thể là mộït cái quán chẳng hạn, Quán Bốn Con Mèo (Els Quatre Gats) ở Barcelona thời Picasso, Quán Bạn ở Huế, Quán Lục Huyền Cầm ở Đà Lạt trước 1975 để nghệ sĩ và những người ái mộ gặp nhau trò chuyện. Tất nhiên, trong buổi gặp gỡ, có thể có trà và cà phê để câu chuyện thêm đậm đà, hứng khởi.
    1. Hát về lính đã gắn liền với tên tuổi cũng như đã đưa bác lên đỉnh cao của sự nghiệp. Vậy lúc trước bác có đi lính không vậy hay chỉ hát cho lính nghe thôi? (Trâm Anh ? Orlando, FL)
    Tôi không đi lính (dân tộc thiểu số) nhưng thích hát những bài mang tâm trạng của lính.
    2. Anh đã làm gì để tự giải thoát mình khi có nhiều người hâm mộ, thậm chí có người bày tỏ tình yêu và tỏ tình trong suốt sự nghiệp ca hát của anh? (Trí Quang - Atlanta, GA)

    Biết mình là người của quần chúng, ít nhiều trong khán thính gia cũng có người thương người không... nên cố gắng giữ gìn những tình cảm mà họ đã dành cho mình... tôn trọng và khéo léo trong sự giao tiếp (giới hạn)

    3. Chú có được phép về Việt Nam hát không? Nếu được, chú có về để trình diễn không? Những bài hát nổi tiếng một thời của chú đều ít nhiều liên quan đến người lính Việt Nam Cộng Hòa, vậy có trở ngại gì cho chú không? Khán giả bên VN đối với chú như thế nào? (Nguoithusau78, email)

    Tôi được phép hát ở VN... nhưng tôi không thể biểu diễn trong giai đoạn hiện nay vì những bài tôi hát chưa được rộng rãi phổ biến (những bài mà đại đa số khán thính giả ưa thích)

    4. Chú Chế Linh ơi, trong một cuốn băng Vân Sơn cháu xem trước đây, cháu thấy chú hát nhạc Chàm rất hay. Không rõ bài nhạc này của ai sáng tác, và dầu không hiểu tiếng Chàm nhưng cháu biết chú hát rất hay, tại sao chú không có điều kiện để nói tiếng Chàm nhưng chú vẫn có thể hát ngon lành vậy chú? Hiện nay nhạc Chàm có ai tiếp tục sáng tác không chú. Bài chú hát trong VS là chú sáng tác hay của người khác? (Henry Hưng Trần - Forest Park, GA)

    Bài ca Chăm mà tôi hát trong chương trình Vân Sơn của nhạc sĩ người Chăm, tôi dịch qua tiếng Việt để phục vụ khán thính giảõ Chăm Việt.

    5. Nghe nói trước 75, có lần anh bị cấm hát vì nhạc chú buồn quá, làm giảm sút tinh thần chiến đấu của binh sĩ, có đúng vậy không anh? Có người còn nói Chế Linh là Lính Chê. Anh nghĩ sao?

    Thưa đúng, tôi bị cấm hát năm 72 mùa hè đỏ lửa vì giọng ca tôi không phù hợp với lý do chính trị lúc bấy giờ.

    6. Tôi nhớ sau ngày VC chiếm miền Nam, một bộ đội CSBV nghe nhạc "vàng" có vẻ khoái lắm, và anh ta gật gù "Nhạc miền Nam thế này thì mất nước là phải rồi". Như vậy có lẽ câu chuyện có thật phải không anh? (Đồng Bá, Rowlett, TX)

    Nhạc vàng của các nhạc sĩ miền Nam viết, phản ảnh thực trạng tình cảm con người nên dễ gần gũi với người nghe. Về sự mất nước không liên quan tới những bài trong giới sáng tác của Miền Nam.

    7. Tôi vốn là người hâm mộ anh, nhưng xin lỗi, cho tôi hỏi một câu hơi thiếu tế nhị, nhưng tôi muốn được nghe ý kiến của anh. Tôi có nghe vài người cho rằng lớp "già" - như Chế Linh, Thanh Tuyền, Thanh Thúy v.v... đã qua hết phong độ, nên lui vào hậu trường. Vì cũng theo họ bình luận là thần tượng sẽ bị hư hao hình ảnh đẹp của mình nếu vẫn tiếp tục trình diễn trong tình trạng hết...pin như hiện nay? Tuy nhiên, một số khán giả lớn tuổi vẫn còn ưa chuộng anh và một số ca sĩ trước 1975, cho dù thần tượng của mình đã không còn như xưa? Anh có thể cho ý kiến về những ý tưởng trái ngược này không? (Phượng Tím, email)

    Là nghệ sĩ không giới hạn già hay trẻ... họ nhận thấy còn khán thính giả thân thương là họ còn phải trau dồi và tập luyện để phục vụ.

    8. Anh có rất nhiều con. Vậy có ai nối gót sự nghiệp của anh không? Tôi nhớ lâu lắm có Chế Phong có xuất hiện trên một vài chương trình đôi lần rồi biến mất. Không lẽ sự nghiệp vĩ đại của anh không có người kế thừa sao anh Chế Linh? (Đỗ Thúy Ái - Lawrenceville, GA)

    Tôi rất mong mỏi được sự tiếp nối này và cũng mong mỏi những đứa con của tôi ý thức trách nhiệm và chung thủy với nghề để phục vụ quần chúng một cách đúng mức...

    9. Có giai đoạn chú bị bỏ tù ở VN vì tội *********. Chú có thể kể về lại này không? Tại sao là *********, chú tham gia tổ chức phục quốc hay là trước 1975 chú hát nhạc lính? Và trong tù chú làm gì, bao lâu thì được tự do? (Kylie Yến Nhi, email)

    Đúng vậy, sau 75 tôi bị tù ghép vào tội *********, 18 tháng biệt giam.

    10. Khi về thăm trong nước, anh đã trả lời phỏng vấn một vài tờ báo. Những bài phỏng vấn này anh trả lời giống như Việt kiều... yêu nước và bị một số báo chí ở hải ngoại phê phán. Tôi có đọc những bài phỏng vấn của anh, tuy nhiên tôi biết là các tờ báo trong nước thêm râu, thêm vảy vào cho hợp với nội dung và ý đồ của họ, vì chính tôi cũng từng là "nạn nhân" của họ. Anh có thể cho biết cảm tưởng của anh và có lời khuyên gì cho những người hoạt động văn hoá nếu một khi họ trở về thăm quê hoặc trình diễn và rơi vào bẫy ly gián của CSVN? (Công Tâm, CO)

    Trong chuyến về nước năm 2007 vừa qua, để tham dự Lễ Hội Truyền Thống Chăm tôi có nhận lời gặp gỡ một số báo giới trong nước và làm những phỏng vấn... cũng có vài ý riêng của người viết... dù tôi không vui nhưng cũng đã đăng tải. Là nghệ sĩ trình diễn dĩ nhiên mong mỏi được phục vụ khán thính giả thân thương khắp mọi nơi trên thế giới và cả trên quê hương mình: Hãy trân trọng với những tấm lòng khán thính giả đã dành cho mình. Hãy gìn giữ trọn vẹn sự chung thủy của người nghệ sĩ chân chính đối với văn hóa nghệ thuật trong tinh thần dân tộc.

    11. Nghe nói anh có 4 vợ, 7 con. Làm sao mà anh có thể điều hành các bà để có một gia đình êm ấm? Anh có thể chia sẻ bí quyết với độc giả không? (HoainhoKBC)

    Tôi xin đính chính: tôi có 4 vợ, 1 vợ chết, có tất cả 14 đứa con (7 trai 7 gái). Tôi không sống một lúc với 4 vợ, như bạn nghĩ (sau khi ly dị tôi mới lấy vợ khác). Hiện tại sống với người vợ tại Canada (cưới trước 75).

    12. Ấn tượng nào sâu đậm nhất trong chuyến về VN của anh? (Thùy Linna, Elk Forest, WA)

    Cảm động khi nhìn thấy bà con trải lòng thương yêu và niềm nở đón tôi dưới cơn mưa tầm tã.

    13. Theo em biết thì anh Chế Linh rất "kết" bài "Thói Đời". Đây là một bài hát ý nghĩa, nội dung nó cũng giống như một cuộc đời thực sự, nhất là sự đen bạc mà ai cũng ít nhiều trải qua. Nhưng bài hát nào thực sự đưa tên tuổi của anh vào huyền thoại Chế Linh? (Elizabeth Phạm, Kentwood, LA)

    Những bài hát đã đưa tôi đến gần với khán thính giả: "Đêm Buồn Tỉnh Lẻ" (sáng tác đầu tiên của tôi) kế là bài " Trên 4 Vùng Chiến Thuật", của nhạc sĩ Trúc Phương, "Thành Phố Buồn" của nhạc sĩ Lam Phương ...

    14. Anh có thể kể một vài kỷ niệm đặc biệt trong cuộc đời ca hát của anh không? Thời VNCH, với những lần trình diễn cho lính, anh có kỷ niệm đặc biệt nào làm anh nhớ nhất? (Nguyễn Cảnh Phúc, Riverside, IA)

    Một kỷ niệm khó quên: tại tiền đồn Y Vôn (vùng 1 Miền Trung) hát cho lính nghe dưới ngọn đèn của các chiếc xe GMC và những hỏa châu rực sáng trên bầu trời, cộng với những tiếng đại pháo...

    15. Nhiều người cho rằng, các ca sĩ thường "tòm tem" với nhau vì chung một môi trường, tập chung, hát chung và đôi khi đi xa trình diễn chung, chắc khó tránh được những phút xao lòng. Anh có đồng ý không? Và làm sao để mình không ảnh hưởng, lẫn lộn giữa việc riêng và việc chung? (Myson, Houston, TX)

    Đó là lời suy đoán chung chung... Thật sự đời nghệ sĩ vô cùng dễ thương và tội nghiệp nữa... Họ thương yêu nhau như tình bạn bè, như những người lính chiến yêu thương nhau ngoài trận tuyến... Cũng có những nghệ sĩ thương yêu nhau rồi trở thành chồng vợ...

    Được thang_nt_75 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 03/11/2008

Chia sẻ trang này