1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIAO LƯU HLC _ CGMT TẠI ĐẢO CÔ TÔ 07/10/2006(Tường thuật bắt đầu từ trang 8)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi khanhvi1604, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu,em đã xuất hiện lại ở HLC rồi sao?Em xem tình hình thế nào đền bù cho thính giác của chị và mọi người đi.Từ hôm nọ đến giờ cứ nghe cậu Huy ỉ ôi "Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu...." suốt.Đau hết cả đầu,cả tai rồi!
    Xem ra em tôi sẽ lại gây ra một cơn sóng thần nho nhỏ trên biển HLC đây.....
    (Gọi to) anh Hạnh ơiiiiiiiiiii,nick em nó đây này..........
  2. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Oái ! help me ! help me !........... Bớ người ta , có người định tóm iem nè !.....
    hì hì ....Iem thì hông dám làm sóng thần jề đâu. Em mừ zậy thật thì có mà tèo cả nhà luôn !.....hi hi

    Được cattlyea sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 10/10/2006
  3. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Anh em HLC đâu. Chiến đê chiến đê. Em nó có là sóng thần thì cũng có máy dự báo roài. Xinh gái thía cơ mừ, dịu dàng thía cơ mừ....đâu có sư tử như mấy em HLC! em Huy đâu, anh Hạnh đâu, Tuấn đâu, bac Trung đâu......( Cạnh tranh lành mạnh nhá)! Em cổ vũ nè! bốp....bốp......bốp......
  4. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi bắt được rồi nhé. cái cô áo vàng ngồi cạnh mình. Lại còn dám đặt biệt danh Thỏ cho mình nữa. nhớ nhá hôm nay có nic rồi thì cô chết với tôi Cam ơn em PNM đã gọi anh nhá mà có gọi thì PM được rồi. Chứ la toáng lên thế nầy có người đau lòng đấy phải không chú Kni nhẩy
    Được hanhnd_halong sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 10/10/2006
  5. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

    Cô nhóc này quậy quá nhỉ, offline cũng quậy, online cũng chẳng đỡ hơn, box nào cũng zậy, forum nào cũng thía. Quậy vừa thui, anh tung hết thông tin về em lên đây cho HLC oánh hội đồng đấy.
    Khá nhiều đấy nhỉ.
  6. an_may_di_vang

    an_may_di_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    em nó là ai thế nhể? Em cũng xin đăng ký tham gia 1 chân! bà con ai có ảnh em nó pốt lên đê!
  7. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Có người định làm một nửa của em ý kìa. Thôi thế là Sunlower lại thành bà già cô đơn rùi. hu hu. Ba con vịt xoè đâu cho chị chai quốc lủi. Đâu khổ quá. he he
    Em bắt đầu tường thuật đây:
    Chiều thứ 6, Sun đi làm về tong tưởi đi chợ mua mấy thừ linh tinh, sắp đồ + quà + 1 số thứ khác, hăm hở ăn cơm, từ chối cả một mâm cỗ trung thu vời hội trẻ con để chui lên gác ngủ lấy sức.
    8h30, chắc mẩn cả Đoàn đã gần đến, nên Sun bò dậy gọi điện cho bác vodka. Nhận được tin sét đánh ngang tai: Đoàn nhà mình đang hỏng xe tiện thể luyện thanh + luyện một số thứ khác.... Vậy là đành ra sân ăn nốt cái bắnh kem ma ma mua cho bọn trẻ con phá cỗ.
    9h30: Nhẩm tính nếu ở nhà muộn hơn nữa chắc ko được đi luôn, con bé gọi ngay bác Vodka, đi sớm anh ơi. Thế là tay xách nách mang lên đường.
    Hai anh em rã ngay vào Cao Nguyên uống nước, buôn hết chuyện trên giời dưới bể mà vẫn thấy nói xe đang sửa. hic...
    11h: Cái giọng em chủ quán thật ngọt ngào: Xin lỗi anh chị, em phải dọn quán. Ôi giời ơi chưa bao giờ bị đá đít khỏi quán như rứa! Đâu khổ cái thân em chưa....hu....hu.....
    Hai anh em đành đi tiếp xuống bến phà.Tiếp tục vào quán ngồi. Và cũng chỉ được 30 phút sau, lại bị đạp ra khỏi quán, sang quán bên cạnh..... hic....
    Đáng nhẽ là ra bờ biển ngối nhưng tại bác Thankyou dặn là không được ngồi chỗ tối nên vẫn phải vào quán ăn miến ngan mặc dù ko đói.
    Rồi cái giây phút mong đợi đã tới. Đoàn thông báo đã tới Cái Dăm. Hai anh em ra đường đón, thấy quả xe lao vù vù, Sun hô: Chắc đây anh ạ! thì thôi rồi. Một con xe tải phóng vụt qua. Ha ha. Con xe ấy mà chở HLC thì hay nhể. Xe nhà mình đi ngay đằng sau.
    Ấn tượng đầu tiên, chưa biết ai vào với ai, sau tràng pháo tay, thấy có giọng khàn khán: Chị Sun ơi em mệt quá, cứ tưởng đứa nào cố ý doạ mình, hoà ra là em Minh he he. Mọi người hỏi thăm, xem Sun là cô nào, đã nhận được hoa hồng chưa. Hoá ra có người hứa tặng hoa hồng cho Sun mà chạy làng. ĐIêu thật
  8. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Oái, mọi người ơi, đã có cảnh báo về sóng thần, mới có sóng nhỏ mà mọi người đã siêu vẹo hết cả lên thế này á, tình hình phải di tản thôi kẻo bị vạ lây mất, mọi người cứ ở lại chống bão nhé, em là em cứ an toàn là bạn
    bác Hạnh ui, bác cố gắng chống bão nhé, đổ kiểu gì thì đổ, đổ mà không dựng được lên thì chia buồn với bác
  9. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi mà vẫn không thấy ai post ảnh lên cả, Jones tôi mạn phép đưa vài cái chụp bằng con W5 cổ lỗ sĩ của tớ lên trước nhé.
    Chờ xe tại Hạ Long: đội hình này mất gần 1 đêm ko ngủ, kết quả là hết 1 két bia + cafe + ****tail. chờ xe "no" quá
    [​IMG]
  10. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 đêm không ngủ tại 1 khách sạn 5Stars tại Vân Đồn, cả đoàn dùng diểm tâm sáng với tiết mục Vào Bếp của TÂN và phục vụ LONG
    [​IMG]
    Sau khi điểm tâm sáng, cả đoàn cùng xuống tàu Cánh Ngầm cập bến CÔ TÔ sau 45 phút
    [​IMG]

Chia sẻ trang này