1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cóp nhặt linh tinh,cái gì hay thì cho vào.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Ngoc_Linh_new, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. Được đấy chú never_love. Vote chú 4 sao vì khả năng hài hước.****
  2. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Con Gái Là
    Con gái giống:
    * như Bông hoa - để trên cây thì nó sống, ngắt ra thì nó héo.
    * như Cái Radio hiện đại chỉ có thể mở chứ không thể nào tắt nên phải tính kĩ trước khi mở nó.
    * như Quả chanh - đừng động vào nếu không muốn nếm vị chua của nó
    * như Cơn gió - thật dịu dàng trước lúc nó thành bão tốt nhất là xem ?odự báo thời tiết?
    * như Bông hoa ?" càng đẹp càng mất nhiều tiền để mua nó
    * như Đồ trang sức ?" càng đắt tiền càng dễ bị cướp giật.
    * Nói tóm lại con gái giống như: Bát cơm ?" có người ăn nhiều, người ăn ít nhưng nhất định phải ăn.
    Nhưng dù sao chị em phụ nữ vẫn là 1 nửa của thế giới,sống ở bên quanh chúng ta và để ta ngắm và tận hương...
  3. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Noel này anh sẽ?



    (Dân trí) - Giáng sinh an lành cho mọi người càng lúc càng tới gần. Khi cái rét căm của mùa Noel đã len vào từng khu phố, khi hình ảnh ông già Tuyết vẫy chào đầy trên các ô kính cửa sổ, với cây thông xanh và những con tuần lộc, đó sẽ là lúc anh:
    - Đón em với một chiếc khăn, một đôi găng tay và mũ len ấm áp để em không bị nhiễm lạnh khi đi cùng anh trong đêm Giáng sinh.
    - Thiết kế một bữa tối hoàn hảo chỉ có hai đứa bên nhau dưới ánh nến lung linh.
    - Nhắc tới những kỷ niệm đẹp chúng mình đã trải qua trước mùa Noel này.
    - Cùng em tới nhà thờ dự thánh lễ và hát thánh ca tuy anh không phải là người theo đạo.
    - Nhẹ nhàng cầm tay em và áp chúng vào ngực anh trong thời khắc thiêng liêng nhất.
    - Thấy con tim mình đập cùng nhịp với tim em khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang.
    - Thầm ước chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau cả trong những phút giây hạnh phúc nhất và gian khổ nhất.
    - Tặng em một nụ hôn nồng thắm và chúc em Giáng sinh an lành khi đưa em về đến cổng nhà.
    - Nằm mơ anh và em tay trong tay trên phố Nhà Thờ khi anh ngủ.
    - Thức dậy với kế hoạch của một mùa Giáng sinh mới mà em và anh là hai nhân vật chính.
    BÀI NÀY TÔI COPY Ở http://www16.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/tinhyeu/2006/12/158433.vip

  4. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    zề thế cào cào...thể nào giờ này anh còn lang thang 1 mình
  5. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Xuất phát từ câu mà mấy chàng trai hay khen bạn gái mình "em đẹp như thiên thần" => Mà "thiên thần" thì là "thần tiên" chứ còn gì => Mặt khác thần tiên = tiền thân. --> con gái = tiền thân. => Mà theo dãy tuần hoàn các con vật Tí Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dâụ Tuất Hợi thì tiền thân (tiền thân là trước con thân) = mùi ,tức là con DÊ ==> CON GÁI = CON DÊ (điều phải chứng minh) ..hi''hi'' ^_^
  6. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Cái này có được gọi là hay không nhỉ để Tôi cho vào đây nhá... Cho bà con học tập các kiểu Kiss Hic nhìn tởm thế Ko biết. thể nào bệnh đường miệng tràn lan
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Cí tay thằng cha này đang làm gì vậy ?
  8. cafevnn

    cafevnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko lên, vô đây spam 1 chút nhỉ.
    ----
    Chủ đề: Những đề văn kỳ dị có 102
    ---
    Đề một: Có nhà thơ đã viết:
    "Con ruồi bay lả bay la/Bay từ trong bếp, bay ra cửa hàng".
    Bằng kiến thức đã đọc và đã học, em hãy chứng minh các ý sau:
    1. Ruồi biết bay.
    2. Ruồi bay vì ruồi không thích đậu.
    3. Nếu ruồi đậu, ruồi không đậu lung tung mà đậu nơi có thức ăn.
    4. Ruồi là động vật có hại do chưa nhận thức một cách sâu sắc vai trò của mình trong trào lưu tiến hóa của lịch sử, chưa hiểu được tầm quan trọng của tính hiện đại, tính lãng mạn, tính vệ sinh. Sự chuyển biến của ruồi nằm trong sự chuyển biến lớn lao của muôn loài trước những thay đổi cơ bản nơi thế kỷ mà ruồi đang vinh dự sống.
  9. cafevnn

    cafevnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đề hai: Trong tác phẩm mang tính hiện thực phê phán Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, chị Dậu đã phát biểu với Trương Tuần:
    "Mày trói chồng bà đi. Bà cho mày xem!".
    Em hãy phân tích câu này. Chị Dậu muốn gửi gắm thông điệp gì tới Trương Tuần.
    Thông điệp đó có phản ánh được một cách khách quan những mâu thuẫn chủ yếu của chế độ nửa thực dân, nửa phong kiến mà chị Dậu cũng như anh Dậu đang chìm đắm hay không?
    Và tại sao chị Dậu xưng Bà. Chị đã đấu tranh khi không còn trẻ nữa, hay chị nghĩ rằng lên Bà là xu hướng không thể tránh khỏi của công cuộc giải phóng phụ nữ.
    Đề ba: Phân tích nhân vật Chí Phèo của Nam Cao. Nếu không có Chí Phèo, em cho biết ai sẽ thay thế anh để đóng vai người cùng khổ bị lưu manh hóa trong sách giáo khoa, và sự thay thế ấy có ý nghĩa thế nào khi em và các bạn chuẩn bị bước vào thế kỷ 21. Hãy cho biết bi kịch của Chí Phèo là bi kịch của một thanh niên không đẹp trai nhưng lại trở thành nạn nhân của bọn cường hào ác bá, hay bi kịch của một người muốn uống rượu mà không mua được rượu. Qua bi kịch này, em hãy nêu bật vai trò tiến bộ của việc học Anh văn, vi tính, việc có một cái nhìn mới trong xu hướng toàn cầu.
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    10 câu tỏ tình lãng mạng nhất châu Âu
    Tuesday, July 18, 2006



    ?oLiệu cha của em có phải là một tay trộm hay không? Vì ông ấy đã lấy cắp những vì sao trên trời và đưa chúng vào mắt em?. Đó là một trong 10 lời tán tỉnh được các tác giả châu Âu đánh giá là hay nhất.
    Để chứng minh ngôn ngữ tình yêu có tính quốc tế, Chambers, nhà xuất bản ở Anh đưa ra 10 ?otuyên ngôn? hay nhất được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Czech, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Đức.
    Chambers đã thu thập những câu nói có cánh đó nhằm giúp những người đi nghỉ hè ở châu Âu mùa hè này.
    Anna Stevenson, thuộc nhà xuất bản nói trên, giải thích: ?oNgười Pháp và Italy rất nổi tiếng vì phong cách lãng mạn. Nhưng những lời nói có cánh ở đâu cũng vậy, cho dù ngôn ngữ của bạn có là gì đi nữa. Danh sách của chúng tôi nhằm giúp các chàng Romeo gây ấn tượng với các cô gái, cho dù cô ấy đến từ đâu, đồng thời cũng giúp phụ nữ Anh được thưởng thức sự hài hước và tinh nghịch của các chàng trai nước ngoài?.
    Và dưới đây là danh sách 10 câu tán ngọt như mía lùi:
    1/ Liệu cha của em có phải là một tay trộm hay không? Vì ông ấy đã lấy cắp những vì sao trên trời và đưa chúng vào mắt em.
    2/ Khi ngã từ thiên đường xuống trần gian em có đau không?
    3/ Hẳn là em đã mỏi nhừ, vì em chạy trong tâm trí anh suốt cả ngày.
    4/ Xin lỗi tôi đã làm mất số điện thoại của mình. Tôi có thể mượn số của cô được không?
    5/ Cô có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không, hay để tôi đi qua một lần nữa?
    6/ Xin lỗi cô, cô có hôn người lạ không? Không à? Vậy thì hãy để tôi tự giới thiệu nhé.
    7/ Chân em có đau khi chạy suốt đêm trong giấc mơ của anh không?
    8/ Tôi mới tới thành phố này. Liệu em có thể chỉ dẫn cho tôi đến căn hộ của em được không?
    9/ Xin hỏi cô có bản đồ không? Tôi cứ bị lạc hoài trong đôi mắt cô.
    10/ Điều duy nhất đôi mắt em chưa nói cho anh biết là tên của em.
    M.C. (theo Reuters, AP )
    --------------------------------------
    Chắn chắn rằng câu thứ 4 là của người Đức.

Chia sẻ trang này